Bài viết của một học viên tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2022] Choi Seong-gi, 55 tuổi, là Giám đốc Phòng khám Nha khoa Woosuk tại tỉnh Gimje-si, Hàn Quốc. Vợ ông là hiệu trưởng một trường trung học và họ có ba người con. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi ông biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình, thì ông sẽ nói đó là Pháp Luân Đại Pháp.

Đó là vào khoảng năm 2000 khi lần đầu tiên ông Choi nghe đến môn tu luyện này. Lúc đó, ông vừa kết thúc việc nghiên cứu tại Nhật Bản và đang làm việc tại một bệnh viện của trường đại học. Một hôm, mấy Giáo sư một trường y nói chuyện về một hệ khí công tại Trung Quốc. “Rất nhiều người thực hành môn này–đó là một phương pháp rất tốt,” một trong số họ giải thích. “Nhưng rất đáng tiếc là nó bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.”

Rất hứng thú với những điều tâm linh, bao gồm cả khí công, Choi thấy rất ấn tượng và biết được hệ thống này có tên là Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, mấy năm sau đó, ông vẫn thử các phương pháp khác. Một ngày nọ, bằng cách nào đó ông nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và quyết định thử. Vậy là ông đã tải video các bài công pháp từ trang web FalunDafa.org và bắt đầu học.

9d1793f8e6895e2652b013375e10c5ae.jpg

Choi Seong-gi, Giám đốc Phòng khám Nha khoa Woosuk, nói rằng ông học được nhiều điều từ Pháp Luân Đại Pháp mà không có ở bất kỳ nơi nào khác.

Tìm thấy Chân đạo

Không lâu sau đó, ông nhận ra rằng cửa hàng tiện ích ông thường lui tới có trưng bày các cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy ông đã bắt chuyện với quản lý cửa hàng và hỏi về các cuốn sách đó. Hóa ra là vợ người quản lý đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một vài năm, và cả hai người họ đều rất thích môn này. “Thật thú vị vì trước đó tôi chưa từng gặp bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào,” Choi nhớ lại, “nhưng khi tôi muốn tu luyện môn đó, thì họ ở ngay quanh đây thôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn.”

Theo thời gian, ông không chỉ luyện công ở nhà, mà còn kể với hàng xóm và bạn bè của ông về môn này. Họ thấy khó hiểu. “Tôi từng nghe rằng những người thất vọng hay trầm cảm có thể đến chùa hay thiền trên núi,” một người nói, “Nhưng anh đang có một sự nghiệp thành công và một người vợ xinh đẹp. Điều gì khiến anh quan tâm đến nó vậy?” Khi người ta thắc mắc như vậy, Choi sẽ mỉm cười và chia sẻ câu chuyện của mình.

Khi còn nhỏ, cảnh hoàng hôn làm ông thấy buồn. Cảnh tượng đó khiến ông cảm thấy buồn rầu và trống rỗng, thậm chí sợ hãi và hốt hoảng. Mặc dù lúc ấy còn nhỏ, ông đã luôn băn khoăn tại sao mình đến thế giới này và điều gì sẽ xảy đến với chúng ta sau cái chết.

Tìm kiếm câu trả lời, ông bắt đầu học Đạo, đặc biệt là Kendo, một môn võ thuật sử dụng một thanh kiếm bằng tre. Sau khi thực hành môn đó trong 25 năm, ông đã đạt đến hạng thứ 5. Thay vì dừng lại ở đó, ông tiếp tục học khí công, nội đan, và công phu Thiếu Lâm.

Dù đã học hàng chồng sách trong hàng chục năm, Choi vẫn không hài lòng với những gì ông tìm thấy cho đến khi ông tình cờ gặp Pháp Luân Đại Pháp. “Với tôi, đây là Chân Đạo, và tôi không cần tìm kiếm gì nữa,” ông nói.

Xả bỏ danh vọng

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trả lời được các câu hỏi của Choi, mà còn dạy ông nhiều điều hơn thế.

Một ví dụ là vào thời gian ông nghiên cứu tại Nhật Bản. Trước đó, ông cảm thấy tốt khi làm một bác sỹ nha khoa, thậm chí có chút trịch thượng và ngạo mạn. Nhưng với hơn 600 bác sỹ nha khoa khác tại trường đại học Nhật Bản, ông cảm thấy như thể mình là một sinh viên nghèo đến từ một đất nước khác. Nó thực sự làm ông buồn bực.

Cảm giác tiêu cực đó day dứt trong ông hàng năm trời. Mãi đến khi ông trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy mới hiểu rõ hơn lý do tại sao lại như vậy. “Đối với tôi, là một nha sỹ đồng nghĩa với danh tiếng và của cải. Đó là lý do tại sao vào lúc đó tôi đã không thể chấp nhận,” ông nói. “Là một học viên, giờ tôi hiểu chấp trước vào danh là nguy hại và khổ sở đến thế nào.” Điều này đã giúp ông hiểu tại sao người ta cần từ bỏ những chấp trước kiểu như vậy.

f53949c8888d5c39cb0b11c7753a8fa7.jpg

Choi thường xuyên phân phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại lối vào một quán cà phê trong công viên gần nhà

Tâm tranh đấu

Vì các lý do sức khỏe và mưu cầu tinh thần, Choi từng theo học Kendo và các môn khác. Sau khi học Kendo trong 25 năm, ông đã nảy sinh tâm tranh đấu. Đôi khi, thậm chí không nói to thành lời hay không làm gì cả, tâm trí ông vẫn rối tung như thể nước đang sôi vậy.

Khi mới bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp, Choi vẫn có tính khí không tốt và thỉnh thoảng lại nổi xung với vợ. Nhưng sau một thời gian, ông sẽ xin lỗi. “Tôi sẽ nổi xung lên với cô ấy trong một phút rồi hạ hỏa rồi tiếp theo là chân thành xin lỗi cô ấy. Vợ tôi rất bối rối–cô ấy không hiểu hay không biết phải xử lý như thế nào” Choi nhớ lại, có chút xấu hổ.

Hướng nội

Thời gian trôi qua, Choi cũng đã có thể làm việc tốt hơn. Một lần một bệnh nhân đến phàn nàn. Các bác sỹ không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng một bên má của bệnh nhân vẫn bị sưng và viêm.

Mặc dù không phải là bác sỹ điều trị của bệnh nhân đó, với tư cách là Giám đốc phòng khám, Choi rất lo cho bệnh nhân. “Một hôm tôi chợt nhận ra rằng, là một học viên, tôi cần hướng nội,” ông giải thích. “Rồi tôi nhận ra rằng mình đã bực mình với người nha sỹ điều trị đó.”

Sáng hôm sau, Choi đã xin lỗi người nha sỹ đó. Khi bệnh nhân đó đến, họ đều ngạc nhiên khi thấy tình trạng của anh ta đã cải thiện đáng kể. “Tôi rất cảm động-đây chính là tu luyện,” ông tiếp tục, nói thêm rằng những tình huống giống như thế đã xảy ra nhiều lần với ông.

Một thế giới quan rộng mở

Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, Choi vô cùng biết ơn cơ hội tu luyện này.

“Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho tôi ý nghĩa của nhân sinh và nhiều hơn thế-tôi đã mất hàng thập kỷ để tìm kiếm và không môn nào có thể đem lại sự giác ngộ giống như vậy,” ông nói. “Môn tu luyện này thực sự đáng kinh ngạc.”

Với sự bình an nội tâm có được từ Đại Pháp, Choi luôn tìm thấy nhiều phương diện cần đề cao. “Là một học viên, tôi sẽ tu luyện tốt hơn nữa và hoàn thành trách nhiệm của mình,” ông nói.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202783.html

Đăng ngày 24-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share