Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2022] Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể mang đến phúc lành cho nhân loại, thì sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

___

Trầm cảm là một chứng bệnh tâm lý thường thấy trong cuộc sống hiện đại, với các triệu chứng như xuống tinh thần, giảm hứng thú, phiền não, cáu kỉnh và có lúc mất khống chế cảm xúc, mất tự tin. Có lúc biểu hiện ra trạng thái tinh thần có tính phân cực rõ rệt: có lúc vô cùng phấn chấn, một lát sau tinh thần lại xuống thấp cực độ. Trường hợp nghiêm trọng thì người bệnh còn có khuynh hướng tự tử rõ rệt, không thể tự khống chế bản thân, và không thể chịu đựng nổi những cơn đau do bệnh tật mang lại.

Theo thống kê năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 11% dân số thế giới mắc bệnh trầm cảm, bao gồm 5,0% ở người trưởng thành và 5,7% ở người trưởng thành trên 60 tuổi. Với áp lực xã hội ngày càng gia tăng, ở nhiều quốc gia, chứng trầm cảm là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ hai chỉ sau bệnh tim.

Một phân tích tổng hợp năm 2020 cho thấy 17,2% trẻ em từ 6–15 tuổi ở Trung Quốc được báo cáo có các triệu chứng trầm cảm, theo The Lancet đưa tin vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Trầm cảm là một căn bệnh mãn tính, bệnh nhân cần phải dùng thuốc điều trị lâu dài nhưng hiệu quả lại hạn chế. Cô My, một cư dân Hoa Kỳ gốc Việt Nam, từng nhiều năm bị mắc chứng trầm cảm chia sẻ: “Trước kia tôi từng bị trầm cảm, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình trạng bệnh đã cải thiện đáng kể và rồi tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh”.

2022-7-3-heart-mind-uplifted-01--ss.jpg

Cô My, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Mỹ gốc Việt, hiện đang sinh sống ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cảm tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ vì sự phổ biến của mình mà pháp môn này đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, bất chấp cuộc bức hại tàn bạo, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại vô số kỳ tích cho khoảng 100 triệu học viên, bao gồm cả một số người bị mắc bệnh trầm cảm. Dưới đây là một số ví dụ.

Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân

Bà Kathy, 56 tuổi, là một nhân viên kế toán ở San Francisco, California, Hoa Kỳ. Hiện bà đang rất khỏe mạnh và tinh thần tốt. Ít ai nghĩ rằng bà đã từng phải khổ sở vật lộn với bệnh trầm cảm suốt 12 năm trước khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp.

Hôi đó, khi bà Kathy đang mang thai được 5 tháng thì chồng bà bỏ rơi bà để đến chung sống với một người phụ nữ khác. Bà cảm thấy cô đơn và tủi nhục và bắt đầu mắc chứng trầm cảm. Bà thường nghĩ đến việc tự tử và suy nghĩ này dữ dội đến mức mẹ của bà phải trói bà lại để bà không thể dùng dao hoặc nhảy lầu tự sát. Thỉnh thoảng, lúc tình trạng tồi tệ hơn, bà thậm chí còn bị ngất xỉu.

Tình trạng bệnh của bà cũng ảnh hưởng đến con trai bà. Mãi đến năm 6 tuổi cậu bé mới biết nói và cũng bị trầm cảm. Khi trạng thái trầm cảm của Kathy quá nghiêm trọng, cha mẹ bà phải đưa con trai bà đến một phòng khác để ngăn không cho cậu bé nhìn thấy cảnh bà vật vã, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng than khóc của bà.

Mẹ bà từng nói với bà: “Con cho rằng mình là người duy nhất đau khổ sao? Con trai của con còn đáng thương hơn con đó”.

Nhưng bà Kathy bất lực. Bà đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế và các nhà trị liệu, nhưng vô ích. Khi bệnh tình trở nặng, bà vẫn lại nghĩ đến việc tự tử.

Năm 1997, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với bà. Sau khi tu luyện, bà đã có sự cải biến vô cùng mạnh mẽ. Bà chia sẻ: “Các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng thường bùng phát mỗi tuần một lần, sau đó giảm dần thành mỗi tháng một lần hoặc vài tháng một lần. Tôi đã thấy có hy vọng”.

Bà Kathy vẫn nhớ lần cuối cùng bà ấy trải qua trầm cảm, khi ấy bà lại một lần nữa bị mắc kẹt trong đau đớn và thiếu lý trí. Cha mẹ bà đột nhiên nhớ đến các băng tiếng ghi âm bài giảng của ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và đã mở cho bà nghe. Bà Kathy nhớ lại: “Tôi ngay lập tức bình tĩnh lại. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã nói tự tử là có tội và rõ ràng là tôi không nên làm điều đó. Thay vào đó, tôi có tín tâm vào Đại Pháp”.

Kể từ đó, bà đã hoàn toàn thoát ra khỏi chứng trầm cảm. Con trai của bà cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều này đã mang lại cho anh ấy niềm hạnh phúc. Chứng kiến tất cả những thay đổi này, cha mẹ của bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

8dd9a7d3b9bc17cd193bc2c2f0d2ac51.jpg

Bà Kathy sinh sống ở thành phố San Francisco, California, Hoa Kỳ

Giáo sư đại học: Tôi vô cùng may mắn

Tiến sĩ Điền là một giảng viên của Đại học Indiana, Hoa Kỳ. Bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, khi còn là nghiên cứu sinh. Hồi ấy, bà ở luôn trong trạng thái lo lắng và trầm cảm nặng đến mức không thể học nổi các chương trình học có khối lượng kiến thức nặng.

Cha mẹ bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997. Họ đã gửi cho bà một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và một video hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Theo lời khuyên của họ, tiến sĩ Điền đã học các bài công pháp và đọc cuốn sách này. Trong khoảng hai tháng, căn bệnh trầm cảm của bà đã được chữa lành hoàn toàn và khoảng chừng một năm sau đó, bà đã nhận bằng tiến sĩ.

Nhìn lại những năm tháng đó, Tiến sĩ Điền cảm thấy vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho bà một cuộc sống mới. Bà nói: “Cuộc sống và công việc của tôi vẫn bận rộn nhưng tôi có thể bình tĩnh và sáng suốt hơn. Tôi không còn lo lắng như trước nữa và tôi biết mình thuộc về nơi nào”.

2022-7-3-heart-mind-uplifted-03--ss.jpg

Tiến sĩ Điền (bên trái) và cô Lilian (nghiên cứu sinh) đến từ Đại học Indiana

Nhà biên kịch: Tái sinh

Ông Kim Lingyi là nhà biên kịch nổi tiếng của Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), một đài truyền hình và phát thanh hàng đầu của Hàn Quốc. Bởi vất vả công tác lâu ngày sinh bệnh, ông bị trầm cảm, lo âu, tiểu đường, huyết áp cao và nhịp tim thất thường. Dù lắp máy tạo nhịp tim, mỗi ngày ông phải uống hơn 20 viên thuốc và rất khó để chìm vào giấc ngủ. Ông cảm thấy không còn chút hứng thú gì với cuộc sống và chỉ muốn kết thúc tất cả. Ông bắt đầu để dành thuốc ngủ và dự định khi tích đủ 100 viên sẽ uống chúng trong một lần.

Một ngày mùa đông năm 2019, khi số thuốc ngủ ông tích đã lên đến hơn 70 viên. Trong một lần đi tản bộ, ông trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công ở gần cổng Gwanghwamun. Vì hiếu kỳ, ông bắt đầu tìm hiểu và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tháng 3 năm 2020, ông Kim đi khám sức khỏe và rất ngạc nhiên khi thấy tất cả các chỉ số đã trở lại bình thường, bao gồm cả huyết áp, lipid máu và đường huyết. Ông nói: “Tôi rất vui vì sức khỏe của mình trở nên tốt hơn bao giờ hết”.

Hiện tại ông Kim đang điều hành một kênh Youtube và dự định làm một mục gồm các các chương trình liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói thêm: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ học hỏi được nhiều điều từ trải nghiệm của tôi và sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

2022-7-3-heart-mind-uplifted-04--ss.jpg

Ông Kim Lingyi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông một cuộc đời mới

Lưu học sinh người Việt Nam: Một nhân sinh quan mới

Cô Trang đến từ Việt Nam và hiện đang học tập tại Úc. Trước đây, cô từng bị trầm cảm, đau nửa đầu và dị ứng phấn hoa. Cô rất dễ nổi cáu và cảm xúc cực đoan. Với mong muốn cải thiện sức khỏe, cô đã thử luyện võ thuật và Yoga, nhưng không hiệu quả. Thỉnh thoảng, cô ấy thậm chí còn không thể ra khỏi giường hay suy nghĩ thấu đáo. Cô không thể làm bất cứ điều gì trong suốt cả tuần là chuyện bình thường. Trạng thái trầm cảm của cô ấy đã có lúc đột nhiên biến mất, nhưng hai tháng sau lại tái phát và còn có biểu hiện nặng hơn.

Theo lời khuyên của một người bạn, cô Trang bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Không lâu sau kỳ tích đã lần lượt triển hiện trên thân thể cô ấy: chứng trầm cảm và chứng đau nửa đầu hành hạ cô suốt nhiều năm đã không cánh mà bay, thậm chí những nếp nhăn và mụn ở trên mặt cũng biến mất.

Cô Trang nói rằng nhờ có Pháp Luân Đại Pháp mà giờ đây cô đã có thể tâm bình khí hòa, luôn bình tĩnh và tỉnh táo để đối đãi các tình huống phát sinh.31676f2ef3b8c47a75c759907f5f26b5.jpg

Cô Trang nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến những thay đổi tích cực cho cô

Nhà trị liệu tâm lý: Trở thành một người tốt

Bà Jane Yu Anderson sinh sống ở Los Angeles (Hoa Kỳ) và là một nhà trị liệu tâm lý. Mặc dù cung cấp các phương pháp điều trị cho bệnh nhân mỗi ngày, nhưng bà không thể chữa khỏi chứng trầm cảm của chính mình. Bà bị mắc căn bệnh này kể từ khi chồng bà qua đời. Tình trạng này kéo dài cho đến khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nhớ lại: “Đó là một trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong vòng ba tháng, chứng trầm cảm của tôi đã biến mất và tôi không cần dùng thuốc nữa”. Điều này giúp đầu óc bà ấy minh mẫn hơn để điều trị cho bệnh nhân của mình. Hiện tại bà rất hạnh phúc vì mỗi ngày bà đều dồi dào năng lượng, không ưu phiền, và có thể giao thiệp tốt với bệnh nhân của mình.

Bà Anderson nói: “Tôi không biết làm thế nào để có thể báo đáp Sư phụ. Món quà mà ngài ban cho tôi quá to lớn. Đối với tôi mà nói, cách báo đáp tốt nhất là làm một người tốt mọi lúc mọi nơi, không ngừng làm điều thiện cho người khác“.1a121fb820f6c6f2181a93819589950f.jpg

Bà Jane Yu Anderson nói Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của bà.

Một gia đình hạnh phúc

Cách đây 30 năm, bà Karen nhập cư đến Scotland và cùng chồng điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Bà đã từng là một người rất ích kỷ và xấu tính, có thể vì tiền mà không việc gì không dám làm, và tiền kiếm được lại đổ vào cờ bạc. Sức khỏe của bà ngày càng suy giảm và bà mắc nhiều bệnh tật, đi lại khó khăn do bị chấn thương ở lưng.

Vì trầm cảm nên bà thường nghĩ đến việc tự tử. Đôi khi bà còn đề nghị chồng hãy cùng bà nhảy xuống hồ hoặc nhảy lầu. Đau đớn vì bệnh tật hành hạ, vợ chồng bà phải bán bớt một phần công việc kinh doanh của gia đình. Tồi tệ hơn nữa, chồng bà bị đột quỵ và đi lại khó khăn.

Một ngày nọ, bà Karen nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và quyết định học thử. Sau ba, bốn lần đi học ở nhóm luyện công, bà cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Ít lâu sau, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Giống như bà Karen, chồng bà cũng dần dần phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến những người khác, bà Karen thường đến các con phố buôn bán sầm suất vào cuối tuần để giới thiệu và phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Dù đã ngoài 70 tuổi, song thỉnh thoảng chồng bà vẫn lái xe chở bà đến nhiều khu vực ở xa để giúp nhiều người hơn biến đến Đại Pháp. Bà Karen nói: “Lòng biết ơn của chúng tôi với Đại Pháp không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi giống như đã được tái sinh”.

1c7227820373263c00e87cebba9dad1f.jpg

Bà Karen (áo vàng, ở giữa) đang phát tài liệu cho người qua đường

Duy trì tâm thái bình tĩnh

Anh Louis bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2020. Anh ấy biết đến pháp môn này qua một diễn đàn trực tuyến về chủ đề tâm linh, và một học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên diễn đàn. Ấn tượng với câu chuyện của người học viên đó, anh Louis bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Ngoài chứng trầm cảm, anh Louis còn nghiện ma túy và rượu. Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh đã cai bỏ những chứng nghiện ngập đó của mình. Anh Louis chia sẻ: “Tâm tôi an tĩnh, người tôi nhẹ bẫng và tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Anh luôn cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cả trong cuộc sống lẫn công việc kinh doanh về lĩnh vực kiến trúc phong cảnh của mình. Theo thời gian, càng ngày anh ấy càng thấy dễ dàng hơn khi xử lý mọi việc. Cả cuộc sống và công việc đều trở nên bớt căng thẳng hơn.

Anh Louis nói anh vô cùng biết ơn Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Anh luôn không ngừng cải thiện bản thân và cố gắng làm mọi việc ngày một tốt hơn.

Nhà trị liệu thần kinh cột sống: Sức mạnh nội tại

Anh Joseph Gigliotti là một nhà trị liệu thần kinh cột sống ở Toronto, Canada. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014, anh đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu triển hiện cả ở bản thân và các học viên khác.

Bởi chứng trầm cảm, anh ấy luôn thiếu tự tin và tâm trạng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện, nội tâm anh ngày càng an tĩnh và có thể giải quyết ổn thỏa những khó khăn trong cuộc sống hoặc trong các mối quan hệ gia đình.

Anh Joseph nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh. Sức mạnh này xuất ra từ nội tâm của tôi, sức mạnh này đến từ việc tôi không ngừng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi phát hiện rằng, nếu một người thực sự có trách nhiệm với bản thân và chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì toàn bộ cuộc đời của người đó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”.

d5f3522603ff768c55856d9fd0da10dd.jpg

Anh Joseph Gigliotti ở thành phố Toronto, Canada

Một người thanh niên trẻ tuyệt vọng trở nên vui tươi và khỏe mạnh

Anh Lượng, 30 tuổi, là người tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Anh ấy đã từng bị trầm cảm suốt 12 năm. Mỗi khi phát bệnh, anh ấy thường đập vỡ kính cửa sổ của các gia đình khác hoặc xe ô tô gần đó, và nếu chạy ra khỏi thôn, anh ấy sẽ không biết đường về nhà. Lúc tình trạng bệnh của anh ấy nghiêm trọng hơn, bác sĩ phải liên tục tăng liều thuốc cho anh ấy. Anh ấy cũng chán ăn và ăn ngày càng ít đi. Điều này đã khiến anh ấy tiều tụy đến mức không còn sức để đi lại. Bố mẹ anh Lượng đã hao tâm tổn sức rất nhiều vì anh ấy, nhưng cũng không thể giúp được gì.

Ngày 4 tháng 11 năm 2019, bố mẹ anh Lượng lại đưa anh ấy đến bệnh viện tâm thần vì anh đã không ăn trong vài ngày. Một y tá hầu như không thể tìm thấy tĩnh mạch để lấy mẫu máu của anh ấy. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nhiều chỉ số đã vượt quá mức bình thường và tính mạng của anh ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bệnh viện từ chối để anh Lượng nhập viện điều trị vì tình trạng nghiêm trọng của anh. Không còn lựa chọn nào khác, cha mẹ anh ấy đành phải đưa anh về nhà.

Sau khi về nhà, anh Lượng cầu xin cha mẹ để cho mình chết đi. Anh ấy ngừng ăn và uống và không lâu sau anh bắt đầu đi tiểu ra máu.

Sau đó, mẹ anh Lượng nhớ lại cách bà đã khỏi bệnh về mắt nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Thế là, hai vợ chồng bà bèn ở bên cạnh con trai để niệm chín chữ chân ngôn, đồng thời bảo con trai cùng niệm. Khi anh Lượng và cha mẹ anh tiếp tục niệm, tình trạng của anh càng được cải thiện. Anh Lượng đã có thể uống sữa và sau đó có thể ăn một số thức ăn. Cha mẹ anh ấy bật khóc vì cảm kích Đại Pháp.

Được khích lệ bởi sự tiến triển của con trai, cha mẹ anh Lượng đã mượn một cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho anh và tìm một học viên đến để hướng dẫn anh ấy các bài công pháp. Sau đó, tình trạng của anh Lượng được cải thiện vô cùng nhanh chóng. Đến cuối tháng 11 năm 2019, anh ấy đã lấy lại cân nặng bình thường và trở thành một thanh niên khỏe mạnh, tươi vui.

Hồi phục sức khỏe như một kỳ tích, nhưng sau đó lại bị chính quyền bức hại

Anh Tống Vũ Sầm, 27 tuổi, từng có cuộc sống khó khăn. Năm 2006, khi anh 11 tuổi thì cha anh bị đột quỵ và bị tàn tật, sau đó mẹ anh bị cho nghỉ việc. Những biến cố gia đình đã khiến anh luôn cảm thấy tự ti và dần dần cô lập bản thân.

Vì không thể đỗ vào chuyên ngành yêu thích ở trường đại học, anh Tống càng thêm chán nản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Đại Liên, anh đã bị lừa mất 40.000 nhân dân tệ khi đang cố gắng tìm việc làm. Hậu quả là, căn bệnh trầm cảm của anh càng trở nên tồi tệ hơn. Vào tháng 1 năm 2019, công ty đã cho anh thôi việc vì chứng trầm cảm và yêu cầu gia đình đến đón anh ấy về nhà.

Anh Tống đã thử nhiều cách để cải thiện bệnh tình, nhưng không gì có thể giúp anh khỏi bệnh trầm cảm.

Trong lúc tuyệt vọng, anh Tống chợt nhớ rằng hồi anh ấy còn nhỏ, ông nội của anh thỉnh thoảng có nói với anh về vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chứng trầm cảm của anh ấy đã biến mất trong vòng chưa đầy hai tháng.

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, trong khi đến thăm Đại học Y Trung Quốc ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, anh Tống đã chia sẻ câu chuyện hồi phục sức khỏe của mình với một số bệnh nhân và một y tá đã báo anh với cảnh sát. Anh Tống bị bắt và bị kết án 5,5 năm tù một cách oan sai, sau đó bị đưa đến Nhà tù Đại Liên để thụ án vào tháng 8 năm 2021.

Chiếc vòng cổ màu nhiệm

Bà Mai (hóa danh) là một học viên ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm 2019, khi cháu trai của bà đang học lớp 5, cậu bé có những hành vi bất thường, như thường trốn học, chống đối giáo viên và đánh nhau với các học sinh khác. Thay vì ở nhà, cậu bé thường chạy tới trung tâm mua sắm gần đó để chơi một mình. Cậu bé từ chối giao tiếp với mọi người trong nhà.

Càng về sau, tình trạng của cháu bà Mai càng tồi tệ hơn. Cậu bé dễ nổi cáu và tức giận, thường xuyên kêu gào, thậm chí đánh đập, chửi bới người khác. Cậu bé không thể ngủ ngon giấc và thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng hàng ngày. Ngay khi thức dậy là cậu bé liền gây ầm ĩ khiến cả gia đình sẽ không thể ngủ được nữa. Đôi khi cậu bé lẩm bẩm rằng mình sẽ nhảy lầu hoặc muốn bỏ nhà ra đi. Cả gia đình đã sức cùng lực kiệt với cậu bé, sợ rằng một ngày nào đó có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng không biết phải làm thế nào để đối phó với cậu bé. Không còn lựa chọn nào khác, cha mẹ cậu bé đành phải để con trai nghỉ học để chữa bệnh. Họ đã đưa cậu bé đến thăm khám các bác sĩ và chuyên gia tâm lý, nhưng không mấy cải thiện.

Là một học viên Đại Pháp, bà ngoại cậu bé hiểu rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp được cháu mình. Bà Mai cầu xin Sư phụ cứu cháu và đưa cho cháu trai một chiếc vòng cổ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để cậu bé đeo và nhắc nhở cậu bé niệm chín chữ chân ngôn. Thật kỳ lạ, cậu bé liền bật khóc và nói: “Cảm ơn bà ngoại đã không rời bỏ con. Con hứa sẽ làm như vậy.“

Kể từ đó, tình trạng của cháu trai bà Mai ngày một tốt lên. Cậu bé học được cách kiểm soát tâm trạng của mình và có thể giao tiếp với người khác một cách bình thường. Gia đình cậu bé thường mở nhạc Pháp Luân Đại Pháp (Phổ Độ và Tế Thế)gần như cả ngày, bởi lẽ âm nhạc mỹ hảo thuần chính có thể giúp tịnh hóa tâm linh.

Không lâu sau, cậu bé đã có thể đi học trở lại. Mỗi ngày sau khi tan học về nhà và làm xong bài tập, cậu bé còn giúp mẹ làm việc nhà và phụ giúp công việc buôn bán của gia đình. Chứng kiến sự thay đổi to lớn của cậu bé, toàn thể bạn bè và người thân của gia đình ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và cảm thấy vui sướng. Họ đã được chứng kiến sự từ bi vô lượng tế thế cứu người của Sư phụ Đại Pháp.

Bài liên quan (tiếng Trung):

走出抑郁症的阴霾 (2)

走出抑郁症的阴霾 (3)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/走出抑郁症的阴霾(1)-445775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/10/202173.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share