Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Latvia

[MINH HUỆ 23-09-2022] Khi tôi được biết Shen Yun cần hỗ trợ ở Ba Lan năm nay, trong tâm tôi nảy sinh nguyện vọng muốn giúp Shen Yun. Khi tôi được biết thời gian diễn xuất của Shen Yun, tôi đã xin nghỉ phép và xác định mình phải làm việc này. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể giúp gì.

Cơ hội tu luyện tâm tính

Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, vì tôi tin rằng có thể giúp hạng mục Shen Yun cũng giống như đang được bên cạnh Sư phụ vậy, là một phúc phận vô cùng to lớn. Thành phố đầu tiên chúng tôi đến hỗ trợ là Torun. Do sự lây lan của đại dịch Covid (virus Trung Cộng) nên lúc đó ở Ba Lan có một số hạn chế. Yêu cầu nhân viên làm việc trong nhà hát phải tiêm phòng, nên học viên Ba Lan yêu cầu những học viên đã tiêm phòng đến trước. Tôi đã tiêm phòng, nên dù không hiểu tiếng Anh, tôi vẫn được sắp xếp làm nhân viên bảo vệ bên trong. Tôi đã chuẩn bị cho việc này, mang theo một bộ vest và vài chiếc áo sơ mi.

Khi chúng tôi đến Torun, kế hoạch đã thay đổi. Tôi được thông báo sẽ không làm bảo vệ bên trong nhà hát, mà là bảo vệ xe buýt bên ngoài nhà hát. Trong mấy ngày đầu biểu diễn, các học Việt Nam được sắp xếp làm việc bên trong. Bên ngoài rất lạnh, nhưng do tôi chỉ chuẩn bị quần áo để làm nhiệm vụ bảo vệ bên trong, vì vậy không có quần áo phù hợp với bên ngoài. Tôi mặc tất cả quần áo nhiều nhất có thể. Trong tâm còn không vui: “Vì sao mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc bảo vệ bên trong, lại bị chuyển ra ngoài; trong khi những người nam có sức lực hơn lại được sắp xếp bên trong.”

Sau đó, tôi hướng nội tìm, nhận thấy sự bất mãn này là tự tư, hư vinh và tật đố của mình tạo thành. Do đây là lần đầu tiên tôi bảo vệ xe buýt, tôi cũng rất bất mãn vì người điều phối không nói rõ chi tiết cho tôi cần chú ý những gì khi bảo vệ xe buýt. Trong công việc người thường thì trước khi bắt đầu làm sẽ được huấn luyện trước, sau khi hiểu rõ rồi mới làm.

Lần này, sự bất mãn của tôi bắt nguồn từ truy cầu thoải mái và dục vọng muốn kiểm soát tất cả mọi tình huống. Tôi luôn cố gắng lên kế hoạch cuộc sống của mình, và điều quan trọng đối với tôi là phải suy nghĩ trước mọi thứ. Đây là cách nghĩ sai lầm hình thành trong suy nghĩ và quan niệm của con người từ công việc hoặc cuộc sống gia đình. Tôi cũng thấy mình vẫn chưa bỏ đi tâm hiển thị.

Cho đến sau này tôi mới biết người điều phối Shen Yun rất bận, họ phải gánh vác biết bao việc và trách nhiệm, còn phải đối diện với học viên có bất mãn như tôi. Có lẽ suy nghĩ tiêu cực và ngạo mạn của tôi đã gây can nhiễu cho họ. Sư phụ đã an bài tất cả. Tôi được phân công phối hợp với một học viên Ba Lan, cô ấy hết sức cố gắng giúp đỡ tôi. Cô ấy mang cho tôi quần áo ấm, và bảo tôi cần chú ý những gì khi bảo vệ xe buýt, cũng động viên tôi trong những thời khắc khó khăn.

Hôm sau, tôi phải trực bảo vệ xe buýt, nhưng sáng sớm thức dậy tôi cảm thấy rất mệt. Hôm đó, khi bảo vệ xe buýt, tôi có một suy nghĩ không tốt, tôi nhìn xe buýt và nghĩ: “Ý nghĩa của việc bảo vệ chúng là gì, chúng chỉ là chiếc hộp sắt, hơn nữa trong bãi đậu xe còn có camera kiểm soát, sẽ chẳng có chuyện gì phát sinh!” Tôi vốn nghĩ ngày mai sẽ bỏ nhiệm vụ này, nhưng đồng tu đồng hành quan sát thấy trạng thái của tôi không tốt lắm, bèn khích lệ tôi, để tôi nhận ra suy nghĩ phụ diện và bỏ nó đi. Được sự khích lệ của cô ấy, tôi vừa đi vừa quan sát xe buýt Shen Yun. Bỗng nhiên, xe buýt giống như hai Thiên Thần lớn màu trắng với đôi cánh dang rộng, một là nữ, trên lưng mang các vũ công nữ; một là nam, trên lưng mang các vũ công nam. Các Thiên Thần đều rất cao quý, và các diễn viên Shen Yun là những sinh mệnh Thần Thánh đang ngồi trên lưng họ. Các Thiên Thần đưa họ đi khắp nơi.

Kể từ giây phút đó, tôi đã thay đổi nhận thức đối với trách nhiệm ấy, ý thức được tính trọng yếu của việc thực hiện tốt trách nhiệm. Tôi minh bạch rằng với hình thức bảo vệ của người thường, cho dù lắp đặt bao nhiêu camera cũng không thể bảo vệ được xe buýt của Shen Yun, chỉ có học viên Đại Pháp mới có thể làm được. Thông qua việc đi xung quanh xe buýt để bảo vệ chúng, người tu luyện chúng tôi đã tạo nên một trường năng lượng.

Tôi còn có cơ hội hỗ trợ hạng mục Shen Yun ở thành phố Lublin, bảo vệ xe buýt của Shen Yun vào buổi tối. Ở Lublin, xe buýt Shen Yun đậu ở ngoại thành. Buổi tối ở đó rất lạnh, vì vậy tôi và đồng tu đồng hành nói sẽ luân phiên trực suốt đêm, khi một người nghỉ ngơi trong xe, người kia sẽ trực bên ngoài.

Khu vực bảo vệ rất tối. Chỉ có một cái đèn bên cạnh tòa nhà nơi xe buýt đậu trong sân, nó chỉ sáng lên khi có chuyển động. Mỗi lần đổi ca, sau khi xuống xe, đầu tiên tôi sẽ đi một vòng quanh khu vực. Mỗi lần tôi đều chú ý ở góc tòa nhà có một cái bóng của con chó to, nó nhe răng sủa lớn. Tôi không sợ, tôi nói với nó: “Ngươi làm rất tốt, giúp ta bảo vệ xe buýt, đây là công việc có phúc phận. Rất cảm ơn ngươi. Nhưng hiện tại mọi thứ đều rất tốt, vì vậy ngươi cứ tự do đi. Nếu ta cần ngươi giúp, ta sẽ gọi ngươi.”

Chỉ cần tôi nói như vậy, con chó liền rời đi. Điều thú vị là, khi đồng tu đồng hành trực, thì con chó này không bao giờ xuất hiện. Có lẽ Cựu thế lực đưa con chó này đến can nhiễu làm tôi sợ, nhưng do tôi chính niệm mạnh, nên con chó đứng về phía thiện lương và không can nhiễu tôi nữa.

Tôi thực sự rất mong Shen Yun có thể đến đất nước tôi, muốn làm được điểm này, học viên chúng tôi phải chuẩn bị tốt. Rất vui khi Sư phụ ban cho chúng tôi cơ hội giúp Shen Yun ở các nước khác. Thông qua việc tham gia hạng mục, chúng tôi hiểu rõ cần bao nhiêu nhân lực, phải tiến hành những hoạt động nào, ở đâu cần cung cấp những gì, và là một cơ hội rất tốt để đồng tu đến từ các nước thiết lập liên lạc, tăng cường chỉnh thể và phối hợp của chúng tôi, điều này sẽ giúp tổ chức Shen Yun ở nước chúng tôi trong tương lai.

Nhìn lại sự việc, tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Ngay cả khi tôi canh gác cửa bên ngoài nhà hát, Sư phụ cũng đã an bài mọi thứ cho tôi, đưa chúng sinh mà tôi cần cứu đến. Cạnh cánh cửa mà tôi đang canh gác là một nhà vệ sinh. Một cô gái trẻ dọn dẹp nhà vệ sinh. Cô ấy chào tôi bằng tiếng Nga và nói rằng cô ấy đến từ Ukraine, cô và hai bà mẹ khác cùng trẻ em đã chạy đến Ba Lan để tránh chiến tranh nguy hiểm ở Ukraine, nhà hát này đã cung cấp việc làm cho họ.

Tôi nói với họ rằng tôi đến từ Latvia và đến Ba Lan để giúp Shen Yun. Cô ấy muốn liễu giải Shen Yun nhiều hơn, và tôi đã nói cho cô ấy biết. Cô ấy nói, cô và người bạn cùng dọn dẹp vệ sinh ở khán phòng biểu diễn và hòa nhạc của nhà hát tổ chức, trong quá trình này, họ mơ ước có thể ngồi ở chiếc ghế thoải mái của phòng biểu diễn để thưởng thức một chương trình mỹ lệ. Tôi nói với cô ấy: “Ước mơ sẽ thành sự thật, cô muốn xem Shen Yun không?”

Cô ấy nói: “Muốn xem.”

Tôi nói: “Tôi sẽ tặng cô một vé xem biểu diễn nhé!”

Cô ấy rất cảm động nói: “Nhưng tôi có một nguyện vọng, tôi muốn những người bạn Ukraine của tôi cùng xem chương trình với tôi!”

Tất nhiên, cô ấy không biết giá vé của buổi biểu diễn Shen Yun. Tôi cũng hiểu rằng, các bạn của cô ấy mang theo con nhỏ chạy đến một đất nước khác, trong tay chỉ có vài thứ, mất đi kế sinh nhai. Vì vậy, hiện nay họ cần tiền để bắt đầu lại cuộc sống của họ, và cung cấp mọi thứ cho người nhà. Tôi nghĩ, mua ba vé Shen Yun là quá đắt đối với tôi. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra rằng trước đây mình đã mời người thân ở Ba Lan đến xem Shen Yun, nhưng họ không trả lời tôi, vậy nên tôi chưa có tiêu số tiền này. Tôi nghĩ, có lẽ những người phụ nữ đến từ Ukraine này có duyên với tôi, sau khi xem Shen Yun, họ sẽ trở thành chúng sinh trong thế giới của tôi, như vậy chẳng phải họ cũng là người thân của tôi hay sao? Tôi nghĩ vậy, và đã mua ba vé cho ba người.

Sau đó, cô gái đến từ Ukraine nói với tôi rằng bắt đầu từ đêm tôi gọi điện thoại cho cô ấy để lấy vé Shen Yun, mọi thứ rắc rối lần lượt kéo theo. Lúc đó có một nhóm khác bắt đầu gọi cô ấy đi địa phương khác; khi đến nhà hát bằng xe điện cũng gặp sự cố với xe điện. May mắn là tất cả những can nhiễu này không thể ảnh hưởng đến cô, và cô có một nguyện vọng muốn xem Shen Yun rất mạnh mẽ. Khi xem xong biểu diễn, hôm sau cô ấy đã gọi điện thoại cho tôi, cô ấy rất cảm động. Cô ấy nói rằng chưa bao giờ được xem diễn xuất thần thánh như vậy, cô và các bạn đều rất thích Shen Yun. Cô còn nói với tôi: “Khi tôi làm việc trong nhà hát, và tình cờ nhìn thấy các nghệ sĩ Shen Yun, tôi rất ngưỡng mộ họ!”

Khảo nghiệm chính tín

Trở về từ Torun, tôi phải đi làm. Trong công việc, có yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra covid trước ca làm việc. Một tuần sau khi trở về từ Ba Lan, tôi có kết quả dương tính với virus. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là giấu kết quả với ông chủ. Nhưng tôi ý thức rằng mình là người tu luyện, không nên nói dối, do đó tôi nói với ông chủ, vì vậy tôi phải tiến hành cách ly và làm thêm xét nghiệm. Tôi hơi phân tâm và băn khoăn.

Sau khi trở về từ Torun, vì tôi có cơ hội được xem Shen Yun, nên tâm trạng của tôi rất phấn chấn và khó diễn tả. Trong quá trình xem biểu diễn, tôi cảm giác dường như bản thân được đưa lên thiên thượng. Trong toàn bộ buổi diễn, tôi cũng cảm thấy Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi. Tôi cảm thấy mình được đề cao. Tôi có hai loại cảm thụ, một mặt là, suy nghĩ người thường lặng lẽ nảy sinh, sao điều này có thể xảy ra với mình nhỉ? Cũng có lẽ mình là một người tu luyện không tốt. Đồng thời, một suy nghĩ người thường khác cũng xuất hiện – có lẽ không tệ lắm, nếu mình nhiễm virus thì có thể nhận được giấy xác nhận đã phục hồi, như vậy mình không cần phải tiêm chủng nữa.

Bây giờ tôi minh bạch rằng, hai suy nghĩ người thường này là do cựu thế lực lừa tôi vào bẫy, cưỡng chế lên tôi để tôi chấp nhận sự an bài của chúng. Tôi vốn có cơ hội vượt qua bằng cách phát chính niệm và hướng nội tìm để thay đổi tất cả. Nhưng tôi đã chấp nhận một cách bị động, còn thừa nhận với cựu thế lực, vì vậy, kết quả xét nghiệm do phòng thí nghiệm gửi về vẫn là dương tính. Điều này đã đả kích đến chính tín của tôi.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn.” (Lý Tính)

Tôi minh bạch rồi, nếu biểu hiện và cách nghĩ giống người thường, vậy mọi thứ của người thường sẽ phát sinh trên thân bạn. Trong bất kỳ tình huống nào, người tu luyện đều phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, chuẩn bị tốt để tiếp nhận thử thách mới. Cựu thế lực đều chuẩn bị sẵn sàng để khảo nghiệm chúng ta mọi lúc, ngay cả khi đó là những thời khắc mà chúng ta cảm thấy mình đã đề cao. Cựu thế lực sẽ lợi dụng tâm hoan hỷ và nhân tâm mà chúng ta chưa bỏ, ví như hạnh phúc và thỏa mãn để khảo nghiệm chúng ta. Dĩ nhiên, cựu thế lực lợi dụng tâm chấp trước của chúng ta để kéo chúng ta vào lưới của chúng. Ngay khi người tu luyện mất đi chút chính niệm, lập tức sẽ cảm thấy bị cựu thế lực thao túng. Bạn rớt vào lưới của chúng càng sâu thì càng khó thoát khỏi chúng.

Cùng lúc đó, những đồng tu khác trong khu vực của tôi cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với covid. Phản ứng của họ đối với ma nạn này cũng tương tự như tôi lúc đó. Tất cả các đồng tu này đều được yêu cầu tiêm phòng vì mối quan hệ công việc của họ, và họ cũng nảy sinh quan niệm người thường không đúng đắn và không muốn tiêm phòng. Vì vậy cựu thế lực đã dùi vào sơ hở, tạo thành giả tướng nghiệp bệnh. Họ bị động tiếp nhận ma nạn, thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác; đó đều là nhân tâm. [Điều] tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề, đây là ‘hữu lậu’ trong tu luyện.” (Hãy tỉnh)

Vấn đề của nhóm nhỏ chúng tôi là, chúng tôi đã tiếp nhận quan niệm của người thường, chứ không hoàn toàn tin tưởng Sư phụ. Lúc đó, chúng tôi không học Pháp, không tăng cường phát chính niệm, thay vào đó hết sức chăm chú đọc đủ loại bài viết khoa học, y học liên quan đến dịch bệnh covid và vắc xin… Tất nhiên, cũng có một số nhân tố tu luyện không tinh tấn, như khi phong tỏa, chúng tôi không có cơ hội cùng học Pháp và giảng chân tướng trực diện.

Mặc dù mỗi tuần tôi đều học Pháp với các học viên khác trong nước của chúng tôi, nhưng tôi không cố gắng khích lệ đồng tu địa phương tham gia học Pháp trên mạng. Ngoài ra, khi chúng tôi phục hồi lại việc học Pháp nhóm ở địa phương, tôi nhận thấy chúng tôi thích phí rất nhiều thời gian để thảo luận chính trị và những chuyện phát sinh trên thế giới. Vì bản thân tôi có tâm chấp trước này, nên tôi không ngăn các học viên có những cuộc trò chuyện này. Sau đó, khi chúng tôi khôi phục lại hoạt động giảng chân tướng của nhóm ở khu vực, chúng tôi cảm thấy rất trầy trật, giống như học lại từ đầu cách giảng chân tướng vậy.

cựu thế lực an bài cho tôi và đồng tu khác quan nghiệp bệnh này, và quá trình chúng tôi vượt quan như thế nào đã phản ánh trạng thái tu luyện của chỉnh thể chúng tôi. Mặc dù triệu chứng nhiễm virus của tôi và đồng tu khác trong nhóm là nhẹ, nhưng tôi coi đó là một cảnh báo, nếu chúng tôi không đề cao lần sau, nó có thể rất tệ, thậm chí rất nghiêm trọng.

Mặc dù tôi không vượt tốt quan này, nhưng qua một thời gian, Sư phụ lại ban cho tôi một cơ hội nữa, để tôi đến một thành phố khác ở Ba Lan hỗ trợ Shen Yun, và lần này tôi đã nắm chắc cơ hội. Tôi sẽ nghỉ hưu vào năm sau, sẽ có nhiều thời gian và cơ hội hơn để hỗ trợ. Tôi muốn tiếp tục giúp Shen Yun, cũng hy vọng Shen Yun có thể đến đất nước Latvia của tôi cũng như các nước láng giềng Lithuania và Estonia.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ hạng mục này. Dĩ nhiên, trước đó, tôi phải đặt công phu vào nỗ lực đề cao bản thân, đồng thời học kỹ năng mới, ví như học tiếng Anh trình độ nhất định, ít nhất có thể giao tiếp. Thông qua trải nghiệm của tôi, tôi hy vọng có thể khích lệ các học viên khác muốn giúp Shen Yun nhưng không có tín tâm hoặc bị các vấn đề khác cản trở.

Chúng ta hãy làm tròn thệ ước với Sư phụ, nhân lúc vẫn còn cơ hội, giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh!

Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ hội tham dự hạng mục giúp Shen Yun!

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Châu Âu tháng 9 năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/【欧洲法会】在帮助神韵中改变观念(译文)-449788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/27/204041.html

Đăng ngày 18-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share