Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-07-2022] Vào một buổi sáng mùa xuân năm 2021, tôi thức dậy với miệng và cổ họng khô đắng khủng khiếp. Tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó ở vùng yết hầu. Tôi không quá để tâm, nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tiếp theo. Cuối cùng, tôi mất cảm giác ngon miệng. Vợ tôi không ngừng thúc giục tôi đi khám bệnh, nhưng tôi liên tục nói rằng đó là giả tướng nghiệp bệnh, và rằng, tình trạng của tôi sẽ tốt lên khi luyện công, học Pháp và phát chính niệm. Tôi đã giữ vững đức tin của mình một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tôi lại không thể không nghĩ về quan nghiệp bệnh này. Mọi người ai cũng biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không muốn gây ra bất kỳ ấn tượng tiêu cực nào về Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã đến bệnh viện huyện để chụp CT. Bác sĩ nói, quá trình chụp cắt lớp phát hiện thấy một khối u trên vòm họng của tôi, khối u này nằm ngoài khả năng điều trị của bệnh viện huyện. Các con đưa tôi đến một bệnh viện lớn ở thủ phủ của tỉnh để chụp CT có cản quang. Trong khi chờ kết quả, tôi về nghỉ tại nhà con trai ở khu đó.

Trong khi chờ đợi kết quả, tôi đã lo lắng đến mức không thể ngủ yên giấc, cũng không thể tập trung học Pháp hay phát chính niệm. Trong tâm tôi nói với Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp): “Con thật may mắn được trở thành một học viên Đại Pháp và gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp! Con quyết tâm làm tốt ba việc. Còn kết quả thế nào là do Sư phụ an bài. Tất cả những triệu chứng này đều là giả tướng, chúng không phải là bệnh!” Đồng thời, tôi cũng nói với bất cứ thứ gì đang gây rắc rối trong vùng yết hầu của tôi: “Ta không thừa nhận sự tồn tại của ngươi và Sư phụ của ta cũng không thừa nhận!”

Tôi tự hướng nội tìm các chấp trước cơ bản của mình, và tự hỏi bản thân, liệu tôi có sơ hở nào để tà ác lợi dụng không. Đối với một người tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên. Phải chăng tôi đã ở tại tầng thứ sở tại của mình quá lâu mà không thể đột phá lên trên? Tôi phải buông bỏ các chấp trước của mình ngay lập tức, và đề cao trong tu luyện của bản thân. Đêm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong suốt 20 năm qua, tôi có vẻ đã làm ba việc, nhưng lại không tinh tấn. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp do tâm lý sợ hãi và chấp trước vào an dật. Các đồng tu của tôi đã tinh tấn tu luyện bản thân và lặng lẽ góp phần vào các hạng mục giảng thanh chân tướng. Tuy nhiên, tôi đã khéo léo che đậy các vấn đề của mình. Chúng ta là học viên Pháp Luân Đại Pháp, là những người đang trên con đường trở thành Thần. Nếu chúng ta luôn giữ vững chính niệm và tuân theo chỉ dạy của Sư phụ, tà ác sẽ không thể dùi vào sơ hở.

Ngoài ra, tôi còn chấp trước vào thời gian kết thúc cuộc bức hại. Mặc dù tôi biết rằng bản thân đã tu luyện không tốt và chưa theo kịp tiến trình Chính Pháp mà Sư phụ đang kéo dài thêm cho các đệ tử, tôi vẫn không thể không nóng lòng mong chờ Pháp chính Nhân gian. Tôi rất vui mừng khi nghe bất kỳ tin tức trong nước và quốc tế nào phù hợp với mong muốn của bản thân và thất vọng khi tình hình phát triển theo chiều ngược lại. Tôi đã mắc kẹt trong các chấp trước đó trong hầu hết thời gian tu luyện của mình.

Sau khi xác định được những chấp trước này, tôi quyết định phơi bày và loại bỏ chúng. Tôi tự nhủ phải tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc. Đó là cách duy nhất để đền đáp những gì Sư phụ đã làm cho tôi. Tôi nói với Sư phụ nguyện vọng mạnh mẽ của tôi là đồng hóa với Pháp.

Ngày hôm sau, tôi nhận được kết quả chụp CT. Tất cả đều bình thường. Khối u đã biến mất.

Đệ tử xin khấu bái cảm tạ Sư ân!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/4/445719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203073.html

Đăng ngày 13-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share