Bài viết của Văn Tĩnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2022] Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, một vấn đề luôn khiến tôi phiền lòng là, cho dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Khi gặp nguy hiểm trong mơ, cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi, tôi không thể nhớ gọi Sư phụ xin Ngài giúp đỡ hoặc phát chính niệm.

Khi phát chính niệm, tôi bắt đầu thêm một niệm loại bỏ những quan niệm không hoàn toàn tín Sư tín Pháp này, nhưng vấn đề vẫn không thể được giải quyết từ căn bản.

Tháng 10 năm ngoái, tôi bị đau mắt đỏ. Trong thời gian đó, tôi đã mơ thấy một con rắn lớn trong một rãnh nước. Con trai tôi vung gậy đánh nó, nhưng nó đã luồn vào bụi cỏ dưới rãnh để thoát thân. Tôi sợ hãi đứng sau lưng con trai mà không khởi được bất kỳ chính niệm nào. Tôi không thể nhớ cầu xin Sư phụ giúp đỡ, cũng không có trí huệ hay năng lực để xử lý vấn đề. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân.

Khoảng hai tuần sau, tôi lại mơ thấy một con rắn. Lần này, nó đang bò khỏi chỗ tôi. Tôi cứ nhìn con rắn mà không thể nhớ được cần phải xử lý thế nào. Cuối cùng, khi nó đã đi rất xa và đang dần biến mất, tôi mới nhớ ra là cần phát chính niệm. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại cảm thấy thất vọng.

Các khảo nghiệm trong giấc mơ thực sự phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy bối rối và thất vọng. Sư phụ cố gắng điểm hóa cho tôi hai lần, nhưng tôi đã không ngộ ra.

Tôi bắt đầu đọc và ghi nhớ các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm VI, sau khi cuốn sách được xuất bản. Tôi nhận thấy rằng, 32 trong số 61 bài thơ của Sư phụ đều đề cập đến thuyết vô thần. Tôi nghĩ: “Phải chăng Sư phụ đang thấy rất nhiều chúng sinh và đệ tử Đại Pháp bị lạc sâu trong chủ nghĩa vô thần?“ Tôi liên tưởng đến hai giấc mơ của mình và hiểu rằng hai con rắn trong mơ của tôi đại diện cho Đảng Cộng sản tà ác.

Hướng nội tìm, tôi thấy ký ức khi còn trẻ của mình ngập tràn văn hóa Đảng và các cuộc vận động chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động, trong đó có chiến dịch cải cách ruộng đất diệt địa chủ, công xã nhân dân nơi mà dân làng phải ca tụng Mao Trạch Đông trước mỗi bữa ăn, cuộc Cách mạng Văn hóa và Bè lũ bốn tên.

Từ khi còn trẻ, tôi đã là một công cụ của tà Đảng và đã chìm sâu trong chủ nghĩa vô thần. Những cuốn sách và những điều tôi học được mang chứa đầy văn hóa Đảng. Tôi đã hình thành tâm lý biến dị sâu sắc.

Tiếp tục đào sâu ký ức của mình, tôi thấy một bức ảnh tuyên truyền về quỷ Mao đứng trên cánh đồng đang mỉm cười với tôi. Tôi đã minh bạch! Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng văn hóa Đảng tà ác và chủ nghĩa vô thần đang kiểm soát đại não và suy nghĩ của tôi. Không lạ gì khi đầu tôi thường nặng trĩu và đôi khi bị đau, giống như bị kim đâm, và một bên mắt của tôi không thể nhìn rõ. Con ác ma này đang muốn hại tôi. Điều này cũng giải thích lý do tại sao tôi không thể đạt được mục tiêu trong việc giảng chân tướng trong nhiều năm qua và tại sao tôi vẫn còn chấp trước vào sắc dục, tâm oán hận và nhiều quan niệm con người.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà Đảng và chủ nghĩa vô thần khỏi cơ thể mình. Sau khi phát chính niệm được nửa giờ, tôi thấy mình đã bước ra khỏi đường ray nguy hiểm vào một con đường mòn hướng lên đồi.

Vào những ngày tiếp theo, tôi đã phát chính niệm nhiều hơn để loại bỏ chủ nghĩa vô thần, và tôi cảm thấy chính niệm của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Có một lần, tôi nhìn thấy một nhóm đàn ông mặc đồng phục đang tiến về phía tôi. Tôi không sợ hãi và đợi cho đến khi họ đến gần thì phát chính niệm.

“Chính niệm Pháp lực đảo yêu huyệt”

(Vi Tiễu, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Pháp lực của chính niệm phá tan hang yêu quái”

Trong nháy mắt tà ác đã bị giải thể. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/25/445375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202893.html

Đăng ngày 09-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share