Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-07-2022] Trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đầu năm 2020, chỗ làm của tôi trở nên bận rộn hơn bình thường. Chúng tôi phải làm gấp đôi thời gian vì các quản lý đặt mục tiêu cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu của công ty, tôi liên tục suy nghĩ làm thế nào để có thể hoàn thành công việc của mình tốt hơn. Tôi bắt đầu chểnh mảng trong việc thực hiện ba việc của người tu luyện. Tôi cũng trở nên chán nản mỗi khi thất bại trong việc giảng chân tướng cho mọi người.

Cho đến đầu năm ngoái, tôi vẫn chưa tinh tấn trong tu luyện. Có thể có nhiều học viên khác cũng có trải nghiệm giống tôi. Mặc dù làm tốt công việc ở công ty và thu nhập của tôi rất tốt, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và lo lắng vì tôi đã không học Pháp thường xuyên. Nó giống như là đến ngày cuối của kỳ nghỉ hè rồi mà tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn để tôi có nhiều thời gian học Pháp hơn.

Bởi vì tôi đang ở vị trí cấp trung của công ty nên có cơ hội thăng chức và tăng lương. Đối với hầu hết mọi người, đây dường như là một công việc mơ ước. Tôi tự hỏi liệu có nên nghĩ đến việc kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn để được nhàn hạ không.

Nơi tôi làm việc rất phức tạp và căng thẳng. Mặc dù tôi cũng đã gặp nhiều xung đột và trưởng thành rất nhiều trong tu luyện, tôi vẫn không thể đảm bảo có nhiều thời gian để học Pháp. Tôi bắt đầu buông lơi tu luyện Đại Pháp khi cố gắng tập trung làm tốt công việc của mình. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về thu nhập, về các vị trí mà tôi đang đảm nhận tại công ty và làm thế nào để có thể thành công hơn nữa.

Khổ nạn lần lượt đến với tôi, nhưng tôi đã đối đãi với chúng như người thường. Với hy vọng có thể dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, tôi quyết định tìm một công việc nhẹ nhàng hơn.

Tôi ứng tuyển vào một công ty nhỏ hơn. Nhiều học viên đã cố gắng thuyết phục tôi không chuyển việc vì nó mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tôi đã minh bạch về con đường tu luyện hoặc môi trường nào sẽ có lợi cho việc tu luyện của mình. Nếu chúng ta không thể toàn tâm toàn sức học Pháp, thì mọi việc chúng ta làm đều sẽ vô ích.

Trước đây tôi đã có trải nghiệm tương tự. Khi phải đưa ra một quyết định tương đối lớn, nếu tôi dùng chính niệm để lựa chọn, thì mọi kết cục đều suôn sẻ.

Sư phụ đã rất từ bi đối với tôi. Sau khi chuyển công việc, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn và có thể học Pháp với các học viên khác. Công ty mới không chỉ có phúc lợi tốt hơn mà lương của tôi cũng cao hơn.

Miễn là có thể buông bỏ các chấp trước của mình, nhiều điều thuận lợi sẽ tự nhiên tới đúng lúc chúng ta cần.

Điều này đúng như những gì Sư phụ đã giảng,

“… Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm tuyệt vời đã đến với mình trong khoảng thời gian tu luyện này. Khi tôi đang cân nhắc đi tìm việc làm khác, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để sống bằng tiền tiết kiệm của mình. Nhưng cuối cùng tôi đã không hề phải sử dụng khoản tiền này, mà lại còn có thời gian để học Pháp. Tôi biết ơn Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội này.

Trong suốt ba tháng, Tôi đã có thể học Pháp khoảng hai giờ mỗi ngày. Tôi đã lo lắng và cảm thấy bị rớt lại phía sau bởi vì tôi chỉ hiểu được Pháp của Sư phụ trên bề mặt. Qua chia sẻ với các học viên khác và được họ khích lệ, tôi đã trở lại trạng thái tu luyện tốt. Đầu óc tôi trở nên minh mẫn và tôi có thể hướng nội thường xuyên hơn. Bạn bè của tôi nói rằng nước da của tôi trông đẹp hơn. Tôi cảm thấy mãn nguyện mỗi ngày.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên trẻ cùng lứa tuổi tôi. Một số rất tinh tấn trong tu luyện trong khi một số khác bị quan niệm người thường can nhiễu. Ví dụ, nhiều học viên trẻ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng một số không thể tập trung và học Pháp. Họ gần giống như người thường, quay cuồng trong công việc.

Một số bạn trẻ bận chăm sóc con nhỏ hoặc mải mê chơi game trên điện thoại. Họ cho rằng tu luyện quá khó. Một số khiển trách bản thân vì đã không tinh tấn và từ bỏ việc tu luyện vì nghĩ rằng họ đã bị tụt lại quá xa.

Các học viên trẻ khác sợ hãi vì họ chứng kiến ​​cảnh cha mẹ mình bị bức hại và họ mong muốn được sống bình yên. Trên thực tế, đây không phải là suy nghĩ của bản thân họ. Chúng ta đã chờ đợi hàng tỷ năm để được trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ Đại Pháp một cách dễ dàng như vậy?!

Sư phụ thường nhắc chúng ta học Pháp thường xuyên hơn. Những quan niệm người thường của chúng ta sẽ dần biến mất nếu chúng ta tập trung học Pháp. Ngoài ra, những thứ mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống cũng sẽ tự nhiên nhường chỗ cho Đại Pháp. Ngay cả khi “rắc rối” tìm đến chúng ta, miễn là có Đại Pháp, hướng nội và quy chính bản thân, thì chúng ta sẽ không cần phải tìm đến các “biện pháp” khác để giải quyết.

Một số học viên cũng viện lý do như “Tôi quá bận,” “Tôi không thể tập trung khi học Pháp,” hoặc “Tôi cần chơi điện thoại để thư giãn.”

Tôi cũng đã từng bao biện như thế trước đây. Tuy nhiên, sau khi học Pháp, tôi ngộ ra được điều Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói rồi, thân thể người giống một bộ y phục, ai mặc lên thì là người đó; cái tư tưởng này cũng như một cái mũ, ai đội lên thì là người đó. Từ miệng họ nói nào tôi không có thời gian, kỳ thực, câu nói đó là nghiệp lực đang nói, không để họ đọc. Để họ kiếm nhiều việc để làm, không để họ nghĩ tới việc xem sách, đây là vấn đề dễ xuất hiện trong học Pháp, mọi người phải hết sức chú ý.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi hy vọng rằng các học viên trẻ, những người luôn bận rộn với công việc thường ngày, có thể dành thời gian để học Pháp. Hãy đừng bỏ cuộc. Chỉ cần chúng ta liên tục học Pháp, trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ nhanh chóng được cải thiện. Những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta cũng sẽ tiêu tan. Chúng ta cần học Pháp tốt để cứu người. Các học viên tham gia học Pháp nhóm tại địa phương cũng nên tạo ra một môi trường khoan dung hơn và không bỏ rơi bất kỳ học viên nào.

Sư phụ giảng rằng thời gian không còn nhiều nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể thức tỉnh trước lời cảnh báo của Sư phụ và tinh tấn hơn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/443969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/1/203061.html

Đăng ngày 13-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share