Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUE 22-06-2022] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động Chiến dịch “Xóa sổ” chống lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, Phòng 610 đã gửi cho tôi một bộ hồ sơ để ký.

Các hồ sơ nhằm thể hiện một học viên đang chuyển hóa và từ bỏ tu luyện. Họ cũng yêu cầu tôi quay video về quá trình ký hồ sơ, đồng thời tuyên bố họ sẽ ngưng trợ cấp thu nhập thấp cho tôi nếu tôi từ chối.

Khoản trợ cấp thu nhập thấp của tôi là khoản hỗ trợ tài chính duy nhất mà tôi có vì ĐCSTQ đã buộc nơi làm việc sa thải tôi nhiều năm trước.

Dưới áp lực rất lớn, những người thân của tôi thuộc thế hệ trẻ muốn điền tên tôi vào những mẫu đơn này vì họ không biết rằng làm như vậy sẽ có hại cho cả họ và tôi. Nhưng tôi không chịu để họ làm việc này.

Tôi nhất định không điền và ký vào các mẫu đơn. Thật không may, tôi đã bị can nhiễu bởi chấp trước vào tư lợi cá nhân; Tôi sợ mất nguồn thu nhập duy nhất của mình.

Tôi quyết định viết thư giảng chân tướng cho văn phòng dân phố địa phương, Cục Nội vụ và thị trưởng. Vì tâm sợ hãi, tôi chỉ ký tên và không ghi rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi gửi những lá thư đi, tôi thấy rõ ràng một cảnh tượng khi tôi đang luyện tĩnh công vào ngày hôm đó: Tôi đang cầm một cây tỏi tây trên tay. Phần lớn vỏ của củ tỏi đã bị tróc, chỉ còn lại phần lõi của nó.

Tôi ngộ ra đây là một điểm hóa từ Sư phụ rằng mình cần phải bỏ chấp trước vào tâm sợ hãi: sợ mất đi lợi ích, sợ trải qua khổ nạn, sợ mất tự do, v.v.

Tôi đã thanh trừ những vật chất hủ bại đó bằng chính niệm, nhưng cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất một cơ hội tốt như vậy để đề cao tâm tính của mình.

Hai tháng sau, giám đốc sở công an gọi điện và nói sẽ tới thăm tôi tại nhà riêng.

Tôi bất động tâm và giải thích với ông ấy rằng lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp đã được Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia dỡ bỏ vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, điều này cho thấy rằng tu luyện Đại Pháp là hợp pháp.

Tôi cũng đã thuyết phục ông ấy không nên làm những việc tà ác, chẳng hạn như bức hại các học viên mà thay vào đó hãy nghĩ đến tương lai của ông và gia đình. Ông ấy cúp máy trước khi tôi có thể nói xong và không đến thăm tôi.

Tôi tự hỏi mình tại sao luôn lo sợ nhiều thứ như vậy. Khi hướng nội, tôi thấy tất cả là do mình học Pháp không tốt.

Khi hướng nội sâu hơn, tôi bị sốc và thấy một cái tự ngã (cấu tạo từ các phân tử), dựa trên việc tận hưởng những lợi ích trong cuộc sống hàng ngày.

Khi tôi thừa nhận điều đó, “cái giả ngã” này đã thao túng tôi mạnh hơn. Tất cả những can nhiễu và những va vấp mà tôi đã trải qua trong quá trình tu luyện của mình đều bắt nguồn từ chấp trước vào tự ngã đó.

Vì tôi bị giới hạn ở tầng người thường và không tu xuất được tâm từ bi và thiện lương nên tôi đã không đủ chính niệm và không thể cứu được nhiều người hơn.

Kết quả là rất nhiều người hữu duyên đã mất cơ hội được cứu! Không thể buông bỏ tự ngã là lý do căn bản khiến chúng ta mãi ở tầng của người thường và không thể đồng hóa với Đại Pháp.

Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta phải học Pháp thật tốt, buông bỏ hết thảy chấp trước, củng cố chính niệm và đo lường mọi việc với tiêu chuẩn của nguyên lý chỉ đạo của Đại Pháp (Chân-Thiện-Nhẫn).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/22/445038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202809.html

Đăng ngày 11-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share