Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-07-2022] Trong năm vừa qua, thông qua việc tu luyện, tôi đã thể hội sâu sắc hơn về việc học Pháp tốt.

Chỉ qua học Pháp tốt, chúng ta mới có thể vượt qua khảo nghiệm trong tu luyện

Vào đầu năm 2022, tôi đã dành hơn hai tháng để đọc hết một vòng 45 cuốn kinh văn các bài giảng Pháp của Sư phụ tại các nơi. Trong Pháp hội nào Sư phụ cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp tốt. Nhìn lại hành trình tu luyện của tôi trong năm qua, nếu không được Pháp dẫn đường chỉ lối, tôi đã khó có thể vượt qua các khảo nghiệm của mình.

Một quan nạn đã đến với tôi vào mùa đông năm 2021. Tôi đang chuẩn bị rời công sở thì tình cờ nghe được hai đồng nghiệp đang nói xấu tôi. Lúc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi hoàn toàn quên mất rằng mình là một người tu luyện. Tôi nhìn họ với ánh mắt giận dữ đến nỗi họ không dám ngẩng đầu lên.

Tôi tức tối thu dọn đồ đạc rồi bắt xe buýt về nhà. Sau đó tôi nhớ lại những lời dạy của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Ví dụ, như có người kia, vừa đến cơ quan liền nghe thấy hai người khác nói lời xấu về mình, nói rất khó nghe, liền cảm thấy rất bực mình.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Đó chẳng phải là Sư phụ đang nói về tôi hay sao? Ngay lập tức, cơn giận của tôi nguôi ngoai và tôi biết rằng mình đã không vượt qua khảo nghiệm này. Trong lòng tôi tràn đầy hối tiếc.

Tôi về nhà và bắt đầu học Pháp. Tôi cảm thấy hối tiếc. Tôi thường chỉ học Pháp thôi mà không thường xuyên liên hệ việc học Pháp với quá trình thực tu của mình. Vì vậy, khi đột nhiên có mâu thuẫn, tôi đã không thể đối đãi bản thân như người tu luyện mà lại hành xử theo cách của người thường, khiến bản thân bị dòng chảy của xã hội cuốn đi. Khi người khác đối xử với tôi không tốt, tôi cũng đối xử lại theo cách tương tự. Về phương diện này, tôi vẫn là một người thường!

Trải nghiệm được bài học thất bại này, tôi đã khắc sâu trong tâm thức mình: “Tôi là người tu luyện.” Mỗi ngày, khi tiếp xúc với người khác, trong tâm tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi quyết tâm kiên trì học Pháp mỗi ngày và cố gắng hết sức để làm theo yêu cầu của Sư phụ, kết hợp các Pháp lý của Sư phụ dạy để thực tu bản thân. Tôi quyết tâm cố gắng hết sức để trở thành một người tu luyện đạt tiêu chuẩn.

Chỉ qua học Pháp tốt, chúng ta mới được cấp trí huệ và có thể giảng chân tướng tốt hơn

Sư phụ đã nhấn mạnh rằng các học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải làm tốt ba việc. Một trong ba việc này là giảng chân tướng, và đây là điều tôi sợ nhất. Tôi biết rằng đó chủ yếu là do thời gian tu luyện của tôi còn ít, và tôi đã không học Pháp đầy đủ. Kể từ đầu năm nay, tôi đã cố gắng tận dụng thời gian của mình để học Pháp nhiều hơn. Tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình đã tiến bộ hơn nhiều so với trước.

Bài thơ này trong Hồng Ngâm của Sư phụ đã hoàn toàn khai mở trí huệ cho tôi:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn

Hướng nội trảo nhân thị tu luyện

Việt tưởng giải thích tâm việt trọng

Thản đãng vô chấp xuất minh kiến

(Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Diễn giải:

Biện giải ít đi thôi

Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời

Hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện

Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng

Mà lòng khoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt”

Trước khi đọc bài thơ này của Sư phụ, tôi thường hay tranh luận với mọi người. Sau đó tôi nhận ra rằng, không tranh cãi là hành vi tốt, vậy tại sao tôi lại hay tranh cãi mà không nắm bắt cơ hội áp dụng nguyên tắc này?

Sau khi đọc bài thơ của Sư phụ, tôi hiểu rằng nhân sinh quan của mỗi người là khác nhau. Tôi không nên hướng ngoại, mà cần hướng nội tìm xem lời nói và hành vi của bản thân có gì còn chưa tốt hay chưa đủ tốt. Tôi nên cải thiện bản thân ở những khía cạnh mà tôi nhận thấy còn chưa tốt. Nếu tôi làm được điều này, khả năng giảng chân tướng của tôi sẽ được cải thiện. Khả năng giảng chân tướng của một người cũng là sự thể hiện trạng thái học Pháp của người đó.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi phát hiện ra một hiện tượng: Một số người cảm thấy môn tu luyện này tốt và muốn nhanh chóng học khi họ nói chuyện với chúng ta, trong khi có những người khác có thể còn nghi ngờ điều này điều kia.

Tôi đã suy ngẫm về hiện tượng này. Thông qua học Pháp, tôi hiểu được rằng, điều này là do bản tính tiên thiên của mỗi người khác nhau. Khi chúng ta giảng chân tướng, đó là cơ hội để những người có duyên bước vào tu luyện Đại Pháp và hoàn thành thệ ước của mình khi xuống nhân gian, cũng để họ có thể viên mãn và trở về nhà với Sư phụ! Đồng thời, nó còn cho phép những người không có cơ duyên lớn với Đại Pháp minh bạch được chân tướng để không bị đào thải.

Mọi người có thể minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, dạy mọi người trở thành người tốt và đạt viên mãn. Họ cũng có thể biết được rằng, cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một thảm họa đối với nhân loại.

Sau khi tâm tôi chứa đựng các nguyên lý Đại Pháp mà Sư phụ đã dạy cho chúng ta, tôi đã hiểu thấu đáo mục đích của việc giảng chân tướng. Bây giờ cách tiếp cận với mọi người khi giảng chân tướng của tôi đã tốt hơn, và theo đó kết quả giảng chân tướng của tôi cũng được cải thiện.

Học Pháp tốt, tu tốt bản thân sẽ cải biến môi trường xung quanh thành tích cực

Trước khi học Đại Pháp, tôi từng nghĩ rằng mình là người khá tốt. Sau khi học Đại Pháp, tôi phát hiện ra rằng tôi còn cách xa các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ yêu cầu đệ tử của Ngài phải tuân theo. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình còn thiếu rất nhiều và mình cần phải đề cao. Tôi bắt đầu hướng nội và nhận ra rằng nếu một người tu luyện thực sự có thể đạt được những tiêu chuẩn Sư phụ đề ra, thì môi trường xung quanh sẽ ngay lập tức được cải thiện. Tôi thể hội sâu sắc về điều này.

Tôi từng không nhẫn. Khi làm bất cứ điều gì, tôi cũng đều làm rất nhanh. Tôi cũng chấp trước vào sự hoàn hảo và yêu cầu người khác phải đạt được ngang ngửa như tôi. Điều này sẽ không là vấn đề khi tôi làm công việc hạng mục một mình. Nhưng khi tôi phải làm việc với các học viên khác, nó có thể làm nảy sinh mâu thuẫn.

Ở cơ quan, vì đã làm cùng nhau lâu năm, chúng tôi biết rất rõ tính cách của nhau nên các đồng nghiệp phải làm việc cùng tôi luôn cảm thấy căng thẳng. Tôi nhận ra rằng đây là sự biểu hiện ích kỷ của tôi. Tâm muốn kiểm soát người khác của tôi quả là mạnh mẽ. Vì vậy, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân. Trong mọi vấn đề, tôi đều tìm thiếu sót của bản thân và không ép người khác làm theo yêu cầu của tôi. Một số đồng nghiệp đã cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Bây giờ mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ mà không cảm thấy vội vàng hay tức giận.

Sau khi các mối quan hệ của chúng tôi trở nên hòa hợp, mọi người sẵn sàng lắng nghe tôi giảng chân tướng. Vì tôi không thể giảng chân tướng về Pháp Luân Công một cách công khai nơi công sở, tôi đã lột tả toàn bộ tội ác mà ác Đảng đã gây ra dưới chế độ độc tài của nó, bằng cách nói về đại dịch và các cuộc chiến. Tôi cũng lồng vào một số sự kiện lịch sử quý giá được cung cấp trong Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ). Những người minh bạch chân tướng đã được đắc cứu, vì vậy đây là một công việc thần thánh!

Tôi thể hội sâu sắc rằng chỉ qua học Pháp, và nghiêm túc lĩnh hội các nguyên lý Đại Pháp mà Sư phụ đã dạy cho chúng ta, thì các chư Phật, Đạo, Thần đằng sau Pháp mới có thể ban cho trí huệ và dẫn dắt chúng ta. Khi chúng ta làm tốt, môi trường xung quanh sẽ được cải biến và chỉ khi đó chúng ta mới thực sự đạt được mục đích giảng chân tướng. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể được coi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là sinh mệnh đang ‘trợ Sư chính Pháp’! Những gì tôi đã làm vẫn còn quá ít ỏi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để trở thành một học viên Đại Pháp đạt tiêu chuẩn!

Trong Kinh văn Giảng Pháp ở các nơi, Sư tôn cũng đề cập đến những vấn đề một số học viên gặp phải khi giảng chân tướng cho thân nhân trong gia đình. Vì tôi không kiên trì giảng chân tướng cho người nhà giống như người ngoài, và không phải lúc nào tôi cũng để ý đến lời ăn tiếng nói và hành động của mình, nên môi trường ở nhà của tôi không tốt bằng ở nơi làm việc. Đây là một điểm quan trọng khác tôi cần lưu ý trong tu luyện cá nhân của bản thân trong tương lai.

Trên đây là những trải nghiệm và thể ngộ bản thân trong quá trình thực tu của tôi: Chỉ có học Pháp tốt mới có thể tu luyện tốt. Pháp là kim chỉ nam của chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/443891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203013.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share