Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2022] Khi mới viết tiêu đề của bài chia sẻ này, tôi định lấy tên là “Đột phá quan nghiệp bệnh.” Tuy nhiên, sau khi nghĩ về cái tên này, tôi nhận ra bất cứ sự đề cao nào đạt được đều là kết quả của việc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và dưới sự bảo hộ của Ngài. Vì vậy, từng bước một, với nhận thức Pháp của mình, tôi quyết định rằng sử dụng “đột phá” có thể nhấn mạnh quá nhiều vào bản thân và dùng “vượt [quan]” sẽ phù hợp hơn.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2022, khi chuông báo thức reo, tôi buồn ngủ đến nỗi quay lại ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy thì đã là 5 giờ sáng. Vì vậy tôi chỉ đủ thời gian luyện bài công pháp thứ năm. Sau khi luyện công xong, tôi cảm thấy khó chịu ở mắt phải nhưng không để ý đến nó.

Trong một cuộc họp ở chỗ làm vào buổi sáng hôm đó, tôi không hài lòng với nỗ lực của cấp dưới, vì vậy tôi đã chỉ trích họ mà không quan tâm đến cảm nhận của họ. Sau buổi họp, tôi lại cảm thấy mắt phải khó chịu và cũng bị khó chịu cả ở mặt bên phải. Chỉ đến lúc này tôi mới bắt đầu hướng nội, rồi nhận ra rằng vừa rồi mình đã làm gì đó sai và đã không hành xử như một học viên. Trên thực tế, khi giao việc cho cấp dưới vào hai ngày trước, tôi đã có thái độ không tốt và sau đó tôi biết rằng mình đã sai. Thế nhưng ngày hôm sau, thay vì chính lại hành xử của mình, giọng điệu của tôi thậm chí còn tệ hơn.

Trong hai ngày sau đó, toàn bộ khuôn mặt bên phải của tôi bị tê, mắt phải bị sụp mí và nói không được tròn tiếng. Khi súc miệng, môi phía bên phải của tôi không thể khép lại hết khiến cho nước bắn ra ngoài. Một đồng nghiệp hỏi tôi: “Tại sao anh không thể nói rõ được và miệng anh sao lại bị méo?” Tuy nhiên, hầu hết những người khác không nhận ra điều này. Tôi cố gắng ở lại văn phòng gần như cả ngày. Mọi người trong công ty đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, trông tôi như vậy, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của Đại Pháp sao?

Lúc này, tôi ngày càng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hơn nữa, vào tối ngày 29 tháng 4, công ty còn tổ chức một buổi tiệc tối để chào đón các nhân viên mới. Mọi người sẽ nghĩ gì khi trông thấy tôi như vậy?

Đến chiều ngày 29 tháng 4, tôi càng ngày càng thấy bất an. Lúc ấy, tôi chỉ có thể xin Sư phụ giúp. Tôi nghĩ trong tâm: “Sư phụ ơi, con bị cựu thế lực bức hại. Con chịu đựng một chút cũng không sao, nhưng con không muốn điều này ảnh hưởng không tốt tới chúng sinh.” Ngay sau đó, tình hình đã thay đổi và nhiều nhân viên xin nghỉ vì việc riêng. Người đứng đầu công ty nghĩ rằng bữa tối sẽ vô nghĩa nếu có quá ít nhân viên tham dự, vì vậy văn phòng công ty thông báo rằng buổi tiệc sẽ được hoãn lại.

Vì ngày nghỉ mùng 1 tháng 5 đang đến gần, tôi bắt đầu học Pháp nhiều và luôn hướng nội. Tôi tìm thấy tâm sắc dục, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm an dật, dễ nổi nóng, không để ý đến cảm nhận của người khác, v.v..Tuy nhiên, tôi thấy rằng mình chưa tìm được vấn đề căn bản. Khi phát chính niệm, tâm trí tôi bị can nhiễu rất lớn và tôi khó tập trung được. Một số thứ xấu trong trường không gian của tôi khó để loại bỏ. Khi nhìn vào gương, tôi cảm thấy mắt phải đầy tà ác. Trong mấy ngày đó, tôi cảm thấy nhiều áp lực tâm lý. Làm sao chuyện này có thể xảy ra với tôi?

Khi học Pháp, tôi nhìn vào ảnh Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân và trong lòng dâng lên lòng cảm ân. Tôi nhanh chóng quỳ xuống và hướng tới Sư phụ khấu đầu. Tôi biết rằng Ngài đã chịu hầu hết nghiệp lực cho tôi, trong khi tôi chỉ chịu một phần nhỏ. Tôi cảm thấy đức tin để vượt qua khảo nghiệm này của tôi được đề cao

Vào ngày nghỉ đầu tiên, vợ tôi – không phải là một học viên, phát hiện có gì đó không đúng. Cô ấy nói: “Anh bị sao thế này? Miệng anh méo và mắt anh bị lệch. Giọng nói anh không rõ ràng. Hãy đi tới viện sớm nhất có thể.” Tôi nói với cô ấy: “Anh không sao, qua vài ngày là ổn thôi.” Trong hai ngày tiếp theo, cô ấy vẫn lo lắng và giục tôi đi viện. Tôi nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ ổn khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.” Bởi trước đây, vợ tôi đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp, nên cô ấy nói: “Hãy đợi xem.”

Trong những ngày sau đó, tôi liên tục hướng nội. Một đêm, tôi có giấc mơ rằng tôi mua một cái sừng trâu lớn (大牛角: đại ngưu giác) giá 30 đồng. Sau đó, giá tăng và dường như nó đáng giá mấy chục ngàn. Cái sừng lớn và trông rất oai hùng. Tuy nhiên, màu sắc có chút tối. Khi tỉnh giấc, tôi không thể ngộ được giấc mơ có ý nghĩa gì.

Sau đó khi học Pháp, tôi cảm nhận được những vật chất xấu trong một trường không gian khác đã được loại bỏ bớt đi. Cuối cùng, khi phát chính niệm, tôi minh bạch ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Những chấp trước như sắc dục, tình, v.v đã không được loại bỏ tận gốc. Tôi chỉ có kiềm chế bản thân trên bề mặt, còn trong sâu trong nội tâm, tôi vẫn chưa loại bỏ được tâm sắc dục.

Khi Chính Pháp đã đi đến hồi kết, yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp sẽ càng ngày càng cao hơn. Mọi thứ phải được quy chính từ gốc rễ, gồm hết thảy mọi quan niệm. Mặc dù tôi không có bất cứ vấn đề gì lớn, tôi vẫn chưa quy chính bản thân từ gốc rễ hay nghiêm khắc giữ vững bản thân. Ví dụ như, tôi chú trọng đến ăn mặc và hiển thị trước mặt phụ nữ. Sau đó tôi ngộ được ý nghĩa điểm hóa của Sư phụ trong giấc mơ: Cái sừng lớn (大角 – đại giác) có ý tứ là “Đại Giác” (大觉). Giá tăng nghĩa là yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp càng ngày càng cao hơn. Chiếc sừng có màu đen là bởi trường không gian của tôi chưa thuần tịnh theo đúng tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Một buổi tối, khi tôi về đến nhà thì con gái tôi – khi ấy đang làm việc nhà, nhờ tôi mua cho cháu chiếc bút sửa (bút xóa). Tôi cảm thấy chữ “sửa” vang vọng trong đầu tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Đến thời điểm cuối cùng, mọi khía cạnh của chúng ta phải được quy chính từ căn bản.

Sau khi tìm được vấn đề gốc rễ trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ, tình trạng của tôi đã có biến hóa lớn. Khi phát chính niệm, tôi cảm thấy uy lực vô cùng và ý thức được rằng vật chất xấu trong trường không gian của mình đã giảm đi. Trong ngày đầu trở lại công việc, diện mạo và giọng nói của tôi về cơ bản đã trở lại bình thường.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã chịu đựng thay cho đệ tử. Con xin tạ ơn Ngài đã dày công an bài, từ bi bảo hộ và điểm hóa cho con.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202124.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share