Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2022] Vào mùa hè năm 2020, tôi đã không bảo trì tâm tính trong mâu thuẫn với gia đình, do đó cựu thế lực đã tóm được sơ hở này để bức hại tôi. Mắt trái của tôi bị mờ như thể có màn chắn che tầm nhìn của tôi. Tôi bắt đầu hướng nội để chính lại bản thân theo Pháp và phát chính niệm. Tôi nhanh chóng nhận ra việc tôi đã làm sai, nhưng thị lực của tôi vẫn không cải thiện nhiều. Áp lực từ việc này ngày một tăng nhưng tôi không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề.

Sức khỏe của tôi vẫn tồi tệ trong mùa xuân năm 2021. Thỉnh thoảng tôi thấy chóng mặt, không thể nhìn rõ, và khó đi lại, đặc biệt trên mặt đất không bằng phẳng. Bất chấp cơn đau và lo ngại về an toàn, tôi vẫn ra ngoài phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và dán tờ rơi. Mỗi khi ra ngoài, tôi lại đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và cầu xin Ngài giúp đỡ. Tôi bí mật ra ngoài và trở về suôn sẻ. Tôi vui dù vất vả, mặc dù tôi vẫn chưa đạt được trạng thái mà Sư phụ đã đề cập:

“…Lấy chịu khổ làm vui…” (Khổ kỳ tâm chí-Hồng Ngâm)

Tôi đã xử lý những khó khăn một cách bình tĩnh.

Thanh trừ ảnh hưởng của Trung Cộng

Tôi tình cờ gặp lại học viên tên Linh sau hai năm không gặp mặt. Chúng tôi không nói chuyện nhiều ngày hôm đó bởi vì cô ấy đang vội. Khi chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy đã hỏi tôi dạo này ra sao. Tôi nói với cô ấy về sức khỏe yếu của mình. Tôi đã không nói với các học viên khác bởi vì tôi không muốn họ lo lắng cho tôi. Tôi biết Sư phụ đang bảo vệ tôi.

Cô Linh đã bàn về tình huống của tôi với các học viên trong khu vực của cô ấy, và Hui đã đến gặp tôi. Cô ấy có chính niệm mạnh mẽ và rất có trách nhiệm. Cô ấy đã giúp tôi thông tỏ và giúp tôi xác định những vấn đề của tôi. Đầu tiên, chúng tôi tìm bất cứ vấn đề nào, chẳng hạn như thiếu sự tôn kính với Sư phụ và Pháp. Kế đó, chúng tôi thanh trừ những ảnh hưởng của văn hóa Đảng trong nhà tôi, gồm cả những bức ảnh. Khi tôi nhìn những bức ảnh của mình, tôi thấy những hình ảnh của khăn quàng đỏ, cờ 5 sao, cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông, v.v… Sau khi vứt hết những thứ xấu đó đi, tôi cảm thấy trường không gian của mình trở nên trong sạch hơn và chính niệm của tôi cũng mạnh hơn.

Phát chính niệm để bài trừ can nhiễu

Ngày hôm đó, tôi nhớ rằng tôi nên sử dụng công năng của mình để loại bỏ giả tướng nghiệp bệnh đã can nhiễu thân thể mình. Tôi cũng nhớ Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn” (Lý tính)

Kể từ hôm đó, tôi phát chính niệm thường xuyên để tẩy tịnh những suy nghĩ của mình vào lúc 8 giờ tối và sau đó thanh lý trường không gian của mình mỗi ngày. Đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu và các bài chuyên đề trên Tuần báo Minh Huệ về việc phát chính niệm đã giúp tôi rất nhiều. Một ngày nọ, tôi đang trên đường đến nhóm học Pháp địa phương thì tôi chợt nhận ra rằng chân của mình đã khỏe hơn và tôi không còn rất chóng mặt nữa. Tôi phấn chấn với sự đề cao của mình.

Dựa trên cơ điểm của Chính Pháp

Một ngày nọ, tôi tình cờ nhắc đến vấn đề thị giác của mình với một học viên khác. Cô ấy hỏi tôi đã phát chính niệm ra sao, và tôi thuật lại cho cô ấy. Cô ấy bảo: “Chị đúng, nhưng chị không thể chỉ đứng trên góc độ của riêng mình, chị phải đứng trên góc độ chứng thực Pháp.” Khi chúng tôi thảo luận về hướng nội, cô ấy đã chỉ ra rằng tôi quá chú ý đến tiểu tiết. Cô ấy đúng. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy mệt.

Việc góp ý nhanh, thẳng thắn cùng thái độ nghiêm túc của cô ấy đã giúp tôi biết cần làm gì. Tôi nhận ra chấp trước của mình vào việc quá lo lắng, sợ hãi và ích kỷ. Cuối cùng tôi đã hiểu ra tại sao sức khỏe của tôi không cải biến nhiều trước đây: Tôi đã từng tập trung vào việc tu luyện cá nhân và quá chú ý vào kết quả.

Tôi đã đọc Pháp của Sư phụ giảng về phát chính niệm không được thêm vào những chi tiết rườm rà như tôi đã từng làm. Tôi chợt nhận ra rằng chỉ cần hai khẩu quyết đó là đủ để thanh trừ mọi tà ác, và nội hàm của chúng thật thâm sâu.

Bây giờ tôi phát chính niệm trên cơ điểm của Chính Pháp. Tôi theo Sư phụ và hạ xuống thế giới này để chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh. Cho dù thân thể của tôi có ra sao, nó chỉ là phương tiện trên hành trình tu luyện của tôi. Phần mà tôi tu luyện tốt đó mới là chân ngã của tôi, và đã được phân tách ra khỏi tôi.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.

Tạ ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ vô tư.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/443978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202309.html

Đăng ngày 09-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share