Bài viết của Lan Tân

[MINH HUỆ 31-05-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã từng được trải nghiệm nhiều kỳ tích trong quá trình tu luyện, đặc biệt là khi chúng ta có thể bảo trì được chính niệm. Trong bài chia sẻ này, tôi đã biên tập lại một số câu chuyện thực tế của hai học viên khác và của bản thân tôi làm ví dụ.

Các chữ trên tờ quảng cáo biến mất

Không lâu trước dịp năm mới 2020, tôi cùng một học viên khác ra ngoài phát lịch chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Sau khi lịch được phát xong, một đồng tu đã mang đến cho chúng tôi một lô lịch mới. Tuy nhiên, số lịch mới này chỉ có nội dung từ tháng 1 đến tháng 12 mà không có bìa bên ngoài. Chúng tôi đã lo lắng không biết làm sao để phát được những cuốn lịch này.

Tình cờ chúng tôi tìm thấy một tập tờ quảng cáo đã qua sử dụng có kích cỡ phù hợp để bọc ra ngoài các cuốn lịch. Tôi không nghĩ ngợi nhiều và đã sử dụng tờ quảng cáo để làm bìa cho cuốn lịch. Nhưng sau đó tôi nhận ra trên tờ quảng cáo có những thứ của người thường, ví dụ như các nhân vật và số điện thoại, làm cách nào tôi có thể xóa chúng đi?

Tuy nhiên, ngày hôm sau nhìn lại, tôi đã vô cùng kinh ngạc! Tất cả các chữ trên tờ quảng cáo đều biến mất, chỉ còn lại tờ bìa màu xanh lam vô cùng kiền tịnh và đẹp mắt. Con dâu tôi và người học viên kia cũng ngạc nhiên không kém khi họ thấy các tờ bìa và thốt lên rằng: “Thật thần kỳ! Thực sự là không còn một chữ nào cả!”

Cứ như vậy, tôi và đồng tu đã nhanh chóng phát hết được số lịch đó.

Tại thời khắc quan trọng có thể ổn trụ tâm, Đại Pháp sẽ hiển thần tích

Tôi xin kể lại hai câu chuyện của một học viên khác:

Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi sống ở tỉnh Hà Bắc, đã tu luyện trên 20 năm. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, trên con đường tu luyện của tôi đã phát sinh nhiều sự việc thần kỳ. Tôi thể hội sâu sắc rằng vào thời khắc quan trọng chỉ cần ổn trụ tâm, kiên định tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ bảo hộ cho chúng ta, dù gặp phải bất kể nguy hiểm gì cũng sẽ hóa nguy thành an. Dưới đây là hai câu chuyện về những trải nghiệm này.

Có một lần, tôi đến một huyện khác để giao tài liệu Đại Pháp cho một học viên. Chúng tôi vừa mới gặp nhau được mười phút, thì có một chiếc xe cảnh sát lao về phía chúng tôi. Lúc này chúng tôi muốn rời đi cũng không được, vì làm như vậy sẽ khiến cảnh sát để ý và nghi ngờ. Chúng tôi quyết định không quan tâm đến chiếc xe, chỉ tĩnh tĩnh đứng nhìn cảnh sát, giống như Sư phụ giảng: “một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)

Xe cảnh sát vượt lên chiếc xe khác ngay phía trước chỗ chúng tôi đứng. Viên cảnh sát ra khỏi xe và chạy về phía chúng tôi. Nhưng khi đến gần, anh ta liền quay người lại, lấy điện thoại ra và quay trở vào trong xe.

Thật kinh ngạc! Tôi tin là chính niệm chính hành của chúng tôi đã phù hợp với yêu cầu của Pháp, nên Sư phụ đã giúp chúng tôi hóa giải ma nạn này.

Một lần khác, tôi cùng một đồng tu đang giảng chân tướng trên phố thì bị người nào đó báo cáo với cảnh sát. Đúng lúc xe cảnh sát đến, thì chúng tôi cũng đã phát hết số tài liệu trong tay và đang quay lại chỗ giỏ xe đạp của mình để lấy thêm tài liệu.

Cảnh sát ra khỏi xe và gọi điện: “Tôi đã đến nhưng họ đi đâu cả rồi?”. Tôi thấy vậy nên không đi đến chỗ để tài liệu nữa. Thay vào đó, tôi đi ngang qua mặt anh ta và đến chỗ người học viên đi cùng ở phía bên kia đường. Sau đó chúng tôi đã trở về nhà an toàn.

Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ chúng tôi.

Đệ tử chính niệm đầy đủ, Đại Pháp triển hiện uy lực không gì không thể

Dưới đây là một số câu chuyện của ba học viên:

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, trước khi sản xuất tài liệu Đại Pháp, tôi thậm chí còn không biết cách bật máy tính. Nhờ có đồng tu kiên trì hướng dẫn tôi từng chút từng chút một, tôi đã có thể nhanh chóng nắm bắt kiến thức, kỹ thuật và sản xuất được sản phẩm đầu tiên của mình là sách Đại Pháp. Một người không được đi học nhiều như tôi lại có được kỹ năng sử dụng máy tính nhanh đến như vậy, đích thực là do Đại Pháp đã khai trí, khai huệ cho tôi. Uy lực của Đại Pháp là không gì không thể.

Có lần, tôi cùng một học viên ra ngoài vào ban đêm để gỡ một bảng hiển thị có nội dung phỉ báng Đại Pháp. Người học viên đi cùng tôi đã cố dùng kìm để gỡ tấm bảng xuống nhưng không làm được vì một đầu là dây sắt rất cứng nên không thể cắt. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, tôi nói cô ấy hãy dùng tuốc nơ vít cạy mở một đầu và kéo tấm bảng ra. Cô ấy đã làm theo và cắt được nó một cách dễ dàng. Tôi biết là Sư phụ đã giúp chúng tôi.

Trên đường về nhà, một nhân viên bảo vệ chặn chúng tôi lại. Chúng tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ bảo hộ. Kết quả là không có việc gì nguy hiểm xảy ra và chúng tôi đã trở về nhà an toàn.

Một lần khác, khi đang trên đường đến nhà một học viên để học Pháp, một hạt cát đã bay vào mắt khiến tôi rất khó chịu. Đến nơi, tôi lấy nước rửa mắt, rồi dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mắt, nhưng đều không có tác dụng. Tôi không muốn bị muộn giờ học Pháp nên đã nói với đồng tu rằng: mặc kệ nó, học Pháp trước đã. Trong lúc đọc Pháp, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Trong tâm tôi nói với hạt cát rằng: “Ngươi hãy cùng ta học Pháp, và ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau buổi học, tôi chia sẻ với các đồng tu rằng tôi đã nhắc hạt cát ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vì nó cũng là một sinh mệnh đến đây để đắc Pháp. Kết quả là, lời vừa nói ra thì trong nháy mắt hạt cát đã biến mất, mắt của tôi cũng khôi phục trở lại bình thường. Quả thực là đệ tử Đại Pháp chỉ cần chính niệm đầy đủ thì Đại Pháp sẽ triển hiện uy lực không gì là không thể.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/31/444292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202234.html

Đăng ngày 06-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share