Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 17-12-2021] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp vào mùa thu năm 2019. Đại Pháp đã cải biến thân tâm tôi rất nhiều và cuộc sống của tôi trở nên hạnh phúc mỗi ngày. Sự việc xảy ra với chồng tôi, cũng là một học viên trong năm nay đã khiến tôi cảm kích trước sự kỳ diệu của Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi vô lượng của Sư phụ!

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2021, chồng tôi đang luyện động tác “Phúc tiền bão luân” thì cánh tay phải của anh ấy đột nhiên bị tê cứng, tiếp đến là chân phải cũng tê cứng khiến anh ngã về phía phải, đập đầu vào thành bàn và sưng lên một cục to như quả trứng gà. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” và quay đầu ngoảnh lại thì thấy anh ấy đang nằm trên mặt đất, anh đã cố gắng gượng dậy nhưng cánh tay phải không thể cử động được và đầu cũng không nhấc lên được.

Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh và nói: “Anh hãy mau cầu xin Sư phụ cứu, hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đồng thời trong tâm tôi cũng phát chính niệm cho anh, giải thể hết thảy các nhân tố tà ác gây ra giả tướng nghiệp bệnh. Lúc này, anh lại cố gượng dậy lần thứ hai nhưng vẫn không làm được, hai mắt anh trợn ngược, miệng méo đi, nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng, dấu hiệu giống như trạng thái bị tắc nghẽn mạch máu não.

Đến lần thứ ba, sau một lúc cố gắng thì anh cũng gượng dậy được, tôi đỡ anh ngồi trên ghế sofa và nói: “Anh hãy mau phát chính niệm”, cả hai chúng tôi cùng phát chính niệm phủ định giả tướng nghiệp bệnh. Sau đó, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Còn anh ngồi hướng nội để tìm những thiếu sót, anh nhận thấy bản thân còn ít ra ngoài giảng chân tướng, hay nói những chuyện người thường mà không chú ý đến việc tu khẩu.

Khi ăn cơm, mắt và miệng của anh đã trở lại bình thường nhưng ăn hơi chậm. Sau khi ăn xong, tôi hỏi anh: “Anh có thể đi làm được không?”, anh trả lời: “Anh vẫn đi được”, rồi anh chuẩn bị đi làm.

Vừa đi được một lúc, anh liền gọi điện cho tôi và nói hơi bị chóng mặt, tôi nói: “Vậy anh đừng đi làm nữa”. Anh lại nói: “Xe đến rồi, anh đi làm đây”. Tôi lại hỏi anh: “Anh có làm được không?”. Anh vẫn nói: “Được” và đi đến cơ quan.

Đến hơn 9 giờ sáng, tôi lại gọi điện cho anh để hỏi thăm, anh nói với tôi rằng anh đã hết chóng mặt nhưng phần chân phải có hơi nặng. Tôi nghe tiếng anh nói có vẻ đầu lưỡi hơi cứng, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì. Đến giờ tan sở, tôi có chút sốt ruột nên mở sẵn cửa chờ anh về. Một lúc sau thì anh về, dáng đi của anh đã trở lại bình thường nhưng lưỡi vẫn bị cứng khi nói.

Tôi hỏi anh: “Mình ăn cơm trước hay là học Pháp trước?”, anh trả lời: “Học Pháp trước”. Chúng tôi liền cùng nhau học Pháp, mỗi người đọc một đoạn luân phiên. Tôi lắng nghe và để ý giọng đọc của anh, đọc đến nửa bài giảng Pháp thì lưỡi của anh không còn cứng nữa, phát âm chính xác và giọng nói của anh bình thường trở lại. Đại Pháp thật là vi diệu! Tôi rơi nước mắt vì vui mừng, chính là Sư phụ đã cứu anh. Tôi thầm tạ ơn Sư phụ từ trong tâm: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”.

Sau lần đó, giả tướng nghiệp bệnh này của chồng tôi lại xuất hiện vào ngày hôm sau. Lúc đó vào buổi tối, khi chúng tôi đang đi dạo thì đột nhiên tay phải và chân phải của anh lại không nhấc lên được, tôi liền đỡ anh dựa vào cột đèn và phát chính niệm giải thể hết thảy các nhân tố tà ác đang bức hại nhục thân của anh. Khi trạng thái của anh tốt hơn một chút, chúng tôi lại đi tiếp. Cứ mấy trăm mét lại dừng nghỉ, rồi lại đi, khoảng nửa giờ sau thì chúng tôi mới về đến nhà.

Mấy ngày đó, có một vị đồng tu tu lâu tình cờ đến ở nhờ trong nhà chúng tôi vì một số công việc kinh doanh, vì vậy tôi đã chia sẻ với cô ấy tình huống này. Ba người chúng tôi cùng nhau phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Sau khi phát chính niệm, chồng tôi đã thấy tốt hơn rất nhiều. Sau khoảng hơn một giờ, cơ thể chồng tôi đã trở lại bình thường.

Ngày hôm sau, chồng tôi vẫn dậy luyện công, phát chính niệm và đi làm như mọi ngày. Sau đó, tại đơn vị giả tướng nghiệp bệnh này lại xuất hiện mấy lần, nhưng chồng tôi vẫn giữ chính niệm, xin Sư phụ gia trì và vượt qua khảo nghiệm.

Giả tướng nghiệp bệnh cứ lặp đi lặp lại và kéo dài trong khoảng hơn 10 ngày, dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi và các bạn đồng tu liên tục phát chính niệm hỗ trợ chồng tôi, đồng thời anh cũng không ngừng hướng nội tìm ra thiếu sót của bản thân, anh cũng phát hiện chấp trước vào tình với con cái rất mạnh. Cuối cùng, chồng tôi đã vượt qua được quan nạn này. Sau khảo nghiệm lần này, cả hai chúng tôi cùng có một bước đột phá về tâm tính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/17/434900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202222.html

Đăng ngày 06-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share