Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2022] Cháu gái tôi được sinh ra ở tuần thứ 28 và chỉ nặng chưa đầy 1 kg. Sau hai tháng nằm trong lồng ấp, cháu được phép về nhà. Chỉ nặng 1,8 kg, cháu rất xinh đẹp, nhỏ bé và vui vẻ.

Tôi chuyển tới nhà của con gái để chăm sóc bé. Cho bé ăn là thách thức lớn nhất. Cháu thường xuyên bị sặc trong và sau khi bú; do đó phải trông chừng cháu suốt ngày đêm. Cháu phải đeo máy theo dõi nhịp tim để đo nhịp tim. Là một người tu luyện, tôi biết rằng tất cả những việc này đều chỉ là trên bề mặt. Tôi thấy rõ mình nên đối mặt với tình huống này như thế nào: “chăm sóc cho bé tốt nhất có thể, và tu luyện bản thân”.

Một lần, bé không chịu bú vì chúng tôi đã thay núm vú. Việc này kéo dài một vài ngày. Con gái tôi lo lắng đến mức bật khóc. Tâm trạng của mọi người đều bị ảnh hưởng bởi điều này. Sau khi thử nhiều loại bình sữa, cuối cùng bé đã bú trở lại. Chúng tôi rất vui khi bé no căng bụng.

Mẹ chồng con gái tôi và tôi thay nhau chăm sóc em bé vào ban đêm. Kết quả là tôi mệt mỏi cả ngày. Cảm thấy quá mệt để có thể học Pháp, tôi chỉ có thể học một bài giảng mỗi ngày. Việc học thuộc Pháp của Sư phụ, như trước tôi từng làm là không thể; cũng không có thời gian để giảng chân tướng. Tôi biết mình phải xử lý vấn đề này.

Đối đãi với một vụ tai nạn

Một ngày, trên đường đi làm một số việc về nhà, tôi bị một chiếc ô tô đâm. Tôi không thể đứng dậy. Một cặp vợ chồng bước ra khỏi xe. Họ đã giúp tôi đứng dậy. Người phụ nữ giải thích với tôi rằng họ đang trên đường đến bệnh viện vì con họ bị sốt cao. Tôi nói với cô ấy: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp; Tôi có Sư phụ bảo hộ, vì vậy tôi không sao-Đại dịch ngày nay thật tồi tệ, và dường như chúng ta gặp nhau là có cơ duyên. Rằng tôi ở đây để giúp cô, vì vậy cô nên nhớ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo. “Thoái bất kỳ tổ chức Đảng hay đoàn thanh niên nào sẽ mang lại bình an cho cô.“

Hai vợ chồng vui vẻ thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi đã chúc họ một chuyến đi an toàn đến bệnh viện.

Tôi cảm thấy ổn và đi bộ về nhà. Khi bước lên cầu thang, chân tôi hơi run. Tôi luyện công, ngủ một tiếng rồi dậy cho em bé ăn.

Không muốn gia đình lo lắng cho mình, tôi đã không nói với họ về vụ tai nạn xe hơi. Con gái tôi nhận ra rằng tôi bước đi không vững. Tôi nói với cháu: “Mẹ phải ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Mỗi ngày phải cho mẹ đi một lần, nếu không mẹ không thể ở lại đây nữa”. Con gái tôi đã đồng ý cho tôi về nhà.

Đối đãi với nhu cầu tu luyện

Ngày hôm sau là sinh nhật của chồng tôi. Hai vợ chồng con gái tôi đến ăn tối. Chúng vẫn muốn tôi giúp. Vì vậy, tôi trở lại chỗ của con gái mình. Lần này, cháu đồng ý rằng tôi có thể ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày một lần.

Tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt ba việc. Vụ tai nạn xe hơi khiến tôi nhận ra tính cấp bách của việc cứu người. Nếu tôi muốn cứu nhiều người hơn, tôi phải tu luyện thật tốt và đề cao tâm tính của mình.

Một đêm, đến giờ cho bé ăn. Con gái tôi đang ngủ say. Tôi đưa cháu bé xuống dưới nhà để hâm nóng một bình sữa. Cho bé bú được nửa bữa, sữa bị nguội nên tôi hâm lại. Thông thường, tôi và con gái cùng làm, một người sẽ hâm nóng bình sữa, và người còn lại sẽ bế cháu. Đêm đó tôi không muốn đánh thức con gái mình nên đã để cho cháu ngủ. Con tôi thức dậy sau khi tôi đã cho bé ăn xong: “Làm thế nào mẹ làm nóng được bình sữa thế?” Tôi nói: “Mẹ đã vác cháu trên vai”. “Mẹ là một người bà tuyệt vời.”

Sáng hôm đó tôi làm bữa sáng cho cả nhà, để vợ chồng con gái ngủ. Điều tôi không ngờ là, sau khi thực hiện những việc ân cần nhỏ đó, đôi chân của tôi đã trở lại bình thường.

Tôi nhận ra rằng mọi việc trong cuộc sống của một người tu luyện đều là tu luyện. Dù cho việc nhỏ đến mấy, miễn là chúng ta nghĩ đến nhu cầu của người khác trước, chúng ta đang đi đúng trong việc chiểu theo Pháp và đề cao bản thân. Sư phụ sẽ loại bỏ nghiệp lực thực sự cho chúng ta

Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính, vị tha.

Sư phụ giảng:

“…Thần tại thế-Chứng thực Pháp”(“Phạ Xá”, Hồng Ngâm II)

Phần vị tha của chúng ta đại diện cho Phật tính. Khi chúng ta đề cao bản thân trong tu luyện, các đặc tính của chúng ta sẽ chuyển thành một phần của Phật tính. Con xin cảm ân Sư phụ đã cho con thấy trải nghiệm siêu nhiên này.

Một đêm, đứa bé đặc biệt quấy khóc. Tôi bế cháu ở nhiều tư thế khác nhau để làm cho cháu thoải mái. Tôi mất khá nhiều thời gian để ru cháu ngủ.

Đến sáng, con rể tôi nói: “Chắc tối qua mẹ mệt lắm rồi”.

“Không sao, mẹ làm bất cứ điều gì có thể để cháu thoải mái. Cuộc sống của mẹ là vì người khác, mẹ không phàn nàn về việc ở với bé. Do đó, mẹ không thấy mệt”. Con gái tôi nhìn tôi thấu hiểu. Cháu đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách về các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cháu hiểu những gì tôi nói.

Một lần khác, cháu bé bị sốt cao, vì vậy trong 10 phút tôi đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhiệt độ của cháu bé giảm xuống. Con gái tôi nói: “Cảm ơn bà!” Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp. Đó là do uy lực của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ.”

Cứu người bằng tâm thuần tịnh

Vào mùa thu năm 2021, tôi đã đọc về việc các học viên sử dụng mã QR [mã phản hồi nhanh] như một công cụ để giảng chân tướng. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay và là một cách để chúng tôi làm việc cùng nhau theo một chỉnh thể. Trong một thời gian, tôi đã phát mã QR cho mọi người khi đi bộ trên phố để họ có thể biết được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Mọi việc đều thuận lợi cho tôi. Tôi đi vào các cửa hàng lớn nhỏ để phát chúng. Đôi khi tôi phát chúng khi đi bộ. Tôi tin rằng 75% những người nhận được mã QR sẽ xem.

Một ngày nọ, tôi bước vào cửa hàng của con trai. Tôi đưa cho con dâu một vài mã QR và rời đi. Con trai tôi sau đó nói với tôi rằng những người trong ủy ban khu phố đã ghé lại ngay sau khi tôi rời đi. Họ nói với cháu rằng họ biết tất cả chỗ mà tôi qua lại, và nếu tôi phát một lượng nhỏ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ bỏ qua, nhưng nếu tôi phát quá nhiều, họ sẽ can thiệp.

Không muốn con trai lo lắng, tôi không nói gì nhiều. Tôi nghĩ: Những gì tôi đang làm là đúng đắn. Không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi phải nghe theo những gì Sư phụ giảng để cứu nhiều người hơn.

Sư phụ giảng:

“…Thế nhân đa thị Thiên thượng lai…” (“Giải mê”-Hồng Ngâm V)

Nếu những người này không được cứu, họ sẽ không thể quay trở về gia viên nguyên lai của họ. Với tâm luôn nghĩ cho người khác, chính niệm của tôi xuất lại, và tất cả những niệm bất hảo của tôi đều biến mất. Ý định của tôi rất rõ ràng và thuần tịnh khi tôi phát mã QR. Phủ nhận mọi can nhiễu, tôi muốn cứu nhiều người hơn và đưa đến một cơ hội lựa chọn. Trong thời gian đó, tôi đã học Pháp một mình. Tôi cũng đã chép Chuyển Pháp Luân ba lần trong một năm.

Một ngày nọ, để khích lệ tôi, Sư phụ đã triển hiện cho tôi một con rồng vàng và một con phượng hoàng vàng đối diện nhau ở phía xa bên ngoài cửa sổ. Nó đẹp đến nỗi tôi muốn chụp một bức ảnh. Chúng đã biến mất khi tôi đi lấy điện thoại di động ra.

Khoảng một năm sau khi học cách sử dụng Internet, tôi bắt đầu truy cập trang web để đọc các bài chia sẻ của các học viên khác. Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi vào tuần đầu tiên tôi bắt đầu đọc các bài viết. Các bài viết của các học viên khác đã giúp tôi minh bạch. Tôi đã có thể nhanh chóng loại bỏ những niệm bất hảo khi nhận thấy bất kỳ hành động nào của mình không phù hợp với Pháp. Tôi nhận ra rằng tâm an dật của tôi đã cản trở sự đề cao trong tu luyện. Tôi biết mình phải loại bỏ chấp trước về an dật, học Pháp nhiều hơn và đề cao bản thân để trở về gia viên nguyên lai của mình.

Một lần nọ, tôi nghe thấy một thị vệ trên thiên thượng nói với tôi: “Sư phụ nói rằng bà là con của ngài.” Những lời này đã trở thành động lực chính cho tôi. Sư phụ giúp tôi mỗi khi tôi tiến thêm một bước. Không có chấp trước nào mà tôi không thể buông bỏ! Điều quan trọng nhất là phải cố gắng hơn nữa để làm những gì mình nên làm, tìm lại bản nguyên của sinh mệnh và cùng Sư phụ trở về nhà! Tôi sẽ trân quý thời gian ở đây, và cơ hội 10.000 năm mới có một lần này!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/442195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202425.html

Đăng ngày 03-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share