Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2022] Năm nay tôi 82 tuổi. Năm 2003, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giảng chân tướng về Đại Pháp ở trên đường. Khi biết sức khỏe của tôi rất yếu, bà ấy đã nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống tu luyện với tiêu chuẩn đạo đức cao bắt nguồn từ Phật Pháp. Bà cũng nói với tôi Sư phụ của Đại Pháp đến đây để cứu người. Bà nói chỉ cần tôi thành tâm tin rằng Đại Pháp là tốt và thường xuyên nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ của Đại Pháp sẽ bảo hộ cho tôi và tôi sẽ hồi phục khỏi mọi bệnh tật của mình.

Sau khi trở về, mỗi ngày tôi đều nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà bà đã dạy tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mọi bệnh tật đã làm khổ tôi trong một thời gian dài, gồm đau dạ dày, mất ngủ và ho đều hết. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vào lúc đó, chồng của tôi vừa mới qua đời. Tôi đã khóc nhiều đến mức đôi mắt của tôi gần như bị mù. Sau khi nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mắt của tôi đã sáng trở lại và tâm trạng tôi cũng tốt lên. Tôi cũng kể với các con của mình rằng tôi đã gặp được một người thực sự tốt!

Sau đó, tôi gặp một học viên Đại Pháp khác ở công viên. Bà bán hàng ở gần đó và sau khi tôi kể với bà về cuộc gặp gỡ của tôi với người học viên Đại Pháp trước đó, bà đề nghị rằng tôi hãy tới nhà bà để xem các video bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Kể từ hôm đó, tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Năm 2005, tôi tham gia một nhóm học Pháp nhỏ. Bởi vì tôi không biết chữ, tôi chỉ nghe các học viên đọc trong suốt thời gian học Pháp. Sau khi trở về nhà, tôi đã nhờ các con dạy tôi những từ mà tôi không thể đọc.

Khi các con tôi không ở đó, tôi thậm chí sẽ đi ra đường và nhờ những người qua đường giúp. Một số người mà tôi hỏi nhận ra rằng tôi không biết chữ và đã rất cảm động. Họ nói: “Tôi thực sự không nghĩ rằng một người lớn tuổi như thế này vẫn còn muốn học đọc!” Mặc dù tôi học đọc một từ nhất định nhưng sau vài ngày tôi lại quên cách đọc. Trong tâm tôi đã xin Sư phụ giúp mình. Tôi nghĩ Sư phụ đã nhìn thấy quyết tâm muốn học Pháp của tôi vì thế mà Ngài đã gia cường cho tôi. Năm 2006, cuối cùng tôi đã có thể đọc xuyên suốt sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Bước ra giảng chân tướng và cứu người

Sau khi tham gia nhóm học Pháp, tôi biết rằng Sư phụ yêu cầu các học viên Đại Pháp cần làm tốt ba việc. Vì thế tôi đã ra ngoài cùng các học viên để cùng giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu người.

Sau khi đại dịch bùng phát, tôi đã trải nghiệm nhiều sự việc chứng thực huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ một số sự việc dưới đây.

Bởi vì tôi không biết chữ, khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi cần nghĩ cách để khắc phục việc tôi không thể đọc và viết. Khi ai đó đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức đoàn đội của nó, tôi sẽ đưa cho họ một tờ giấy và yêu cầu họ viết tên của họ cùng với tổ chức mà họ muốn thoái xuất. Đôi khi có người quyết định xóa bỏ tên mà họ vừa viết lên giấy. Nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ đừng thay đổi và tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Phần lớn họ sẽ thông qua việc thoái ĐCSTQ.

Bởi vì tôi không biết đi xe đạp, tôi đi bộ tới khắp mọi nơi. Khi tôi đi siêu thị hay tới các cửa hàng, tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người bán hàng và các khách hàng và khuyến khích họ thoái ĐCSTQ. Khi tôi gặp người lạ trong lúc đi bộ trên đường phố, dù họ trẻ hay già, tôi cũng sẽ giảng chân tướng cho họ. Tôi thậm chí còn thuyết phục thành công nhiều học sinh tiểu học thoái Đội Thiếu niên (một trong những tổ chức của ĐCSTQ). Phần lớn những người đồng ý thoái ĐCSTQ đều giúp tôi viết tên của họ. Một số trong đó còn thực sự biết ơn. Dĩ nhiên, cũng có những người không đồng ý thoái.

Lúc đầu, các con lo lắng cho sự an toàn của tôi khi chúng thấy tôi vẫn đi khắp nơi để giảng chân tướng dù tuổi đã cao. Chúng lo lắng chuyện không hay có thể xảy ra với tôi và cũng lo công việc sẽ bị ảnh hưởng do chính sách liên đới của ĐCSTQ. Vì thế tôi đã nói với các con bằng chính niệm: “Các con không phải lo lắng về điều gì. Sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra đâu. Sư phụ đang bảo hộ cho mẹ, vì thế mẹ có gì phải sợ chứ?”

Nhiều năm trôi qua, các con tôi không còn lo lắng hay ngăn cả tôi ra ngoài giảng chân tướng nữa. Trong tâm, tất cả chúng đều nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Các con tôi đều nói: “Nhìn xem, vì mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên sức khỏe của bà rất tốt. Nhìn bà không giống người đã hơn 80 tuổi chút nào.”

Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, mọi người thường hỏi tôi: “Bà bao nhiêu tuổi rồi?” và tôi nói với họ tôi đã hơn 80 tuổi. Họ không tin tôi và cho rằng tôi chỉ mới ngoài 60.

Được Sư phụ bảo hộ

Một ngày, tôi tới một khu dân cư để giảng chân tướng. Một chiếc môtô lớn phóng sát tôi và tôi đã nói với người thanh niên trẻ: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì thế có Sư phụ luôn dõi theo. Nếu tôi không có Sư phụ quản, và cậu đâm vào tôi, tôi chắc chắn sẽ không tử tế với cậu đâu. Hãy nhớ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thường xuyên và việc ấy sẽ giúp cậu bình an.”

Một lần, khi tôi đang mua rau ở trên đường thì một chiếc xe tải nhỏ đâm vào tôi và người lái xe phóng xe đi. Nhưng sau khi nhận ra đã đâm phải tôi, anh ấy đã quay lại và xem xét tôi. Tôi nói với anh ấy: “Anh đã đâm vào tôi.” Anh ấy nhanh chóng hỏi: “Bà ơi, bà có sao không? Bà có bị thương không?” Tôi đáp: “Tôi không sao cả!” Mọi người xung quanh nghe thấy vậy đều cảm động trước phản ứng của tôi. Một số người thậm chí còn nói: “Xương của bà thật sự rất khỏe. Tôi đã nghe thấy một tiếng bang lớn!”

Ngần ấy năm, tôi đều thắp hương cho Sư phụ mỗi buổi sáng sau khi tôi phát chính niệm. Sau đó tôi khấu đầu lạy tạ Sư phụ chín lần và nói trước chân dung của Ngài: “Xin Sư phụ gia cường cho người đệ tử này và cấp cho con trí huệ để học Pháp và cứu người.”

Tôi cũng muốn nói: “Xin Sư phụ đừng lo lắng, con sẽ nghiêm khắc với bản thân mình. Có Sư phụ ở đây, sẽ không có điều tồi tệ nào xảy ra với con cả. Con có thể tiến bước tới ngày hôm nay một cách vững chắc là nhờ có sự gia trì, bảo hộ và chăm sóc của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ! Từ giờ trở đi, con sẽ chỉ nghe theo điều Sư phụ giảng, bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho con và làm những việc Sư phụ yêu cầu.”

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp tôi viết bài chia sẻ này!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/21/445174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202872.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share