Bài viết của Duyên Viên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2022] Tôi đã ngoài 60 tuổi. Tôi bắt đầu đắc Pháp tu luyện cách đây 10 năm, khi đó Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại rất nghiêm trọng. Tôi nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp xung quanh tôi đều là những người tốt và kiên định tín tâm bất chấp đàn áp và bức hại tàn nhẫn. Tôi rất tôn trọng và hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, rồi quyết định bước vào tu luyện. Bây giờ tôi đã hiểu rằng đó là do Sư phụ từ bi đã an bài cơ duyên để tôi đắc được Đại Pháp.

Trong những năm đầu tiên, tôi thậm chí không biết làm thế nào để tu luyện bản thân và thanh trừ chấp trước, chưa nói đến việc tu luyện tinh tấn; tôi chỉ đơn thuần học Pháp và thỉnh thoảng luyện công. Tôi không hiểu gì về ngộ hay bất ngộ, hay làm ba việc. Tuy nhiên, Sư phụ vẫn từ bi điểm hóa cho tôi và bảo hộ tôi, thậm chí Ngài còn triển hiện cho tôi thấy các loại thần tích.

Cho đến thời gian gần đây tôi mới dần dần trở nên tinh tấn hơn. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện tu luyện cùng các đồng tu.

Trải nghiệm điều kỳ diệu của việc học Pháp và luyện công

Mặc dù ban đầu tu luyện tôi có nhiều thiết sót, nhưng Sư phụ vẫn luôn dõi theo bảo hộ và ban cho tôi vô vàn thần tích. Khi tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc, các trang sách đều chuyển thành màu vàng kim, ngay cả ngón cái tay trái của tôi đang cầm trang sách cũng biến thành vàng.

Một lần, tôi thấy đồng tu nói rằng họ dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng để luyện công. Tôi nghĩ: “Mình sẽ thử thức dậy lúc 3 rưỡi sáng.” Từ đó mỗi buổi sáng tôi dậy lúc 3 rưỡi mà không cần đặt đồng hồ báo thức. Tôi biết chính là nhờ có Sư phụ đã điểm hóa, gia cường chính niệm và giúp đỡ tôi.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời tôi được thể nghiệm mỗi lần luyện công. Ngay khi luyện xong bài các bài động công, thân thể tôi liền lập tức tiến nhập vào trạng thái định. Luyện công trong trạng thái vô vi thật vô cùng tuyệt diệu.

Một buổi sáng, nhìn thấy chồng tôi đang ngủ rất ngon, tôi nghĩ: “Ngủ ngon thế nào cũng không thể bằng việc đả tọa!” Ngay khi tôi ngồi xuống ngồi đả tọa hôm đó, thân thể tôi rung mạnh như thể sắp bay lên vậy, tôi cảm tưởng như mình sắp bay lên!

Vượt quan nghiệp bệnh

Trong những năm đầu tu luyện, vì tâm lười biếng và an dật, tôi đã không đối đãi với bản thân như một người chân tu, việc học Pháp luyện công lúc tốt lúc không. Vào tháng 4 năm 2013, tôi xuất hiện một trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, hai năm trước tôi đã phẫu thuật u xơ xoang mũi và đã hồi phục nhưng nay nó lại tái phát, mũi và mặt đều bị sưng tấy rất đau đớn.

Chồng tôi đưa tôi đến một bệnh viện ở tỉnh lỵ để chụp X-quang. Các bác sỹ nói rằng họ cần phẫu thuật một lần nữa và kê đơn thuốc uống kèm. Tôi đã không mua thuốc vì tôi ngộ ra được rằng vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên được Sư phụ bảo hộ, tôi không thể để cựu thế lực lợi dụng được.

Ngày hôm sau, ngày 10 tháng 4 năm 2013, tôi thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng để luyện công và duy trì như vậy mỗi ngày. Chưa đến 2 tuần, các vết sưng và đau trên khuôn mặt đã biến mất và tôi đã hoàn toàn bình phục. Kể từ đó, tôi tu luyện tinh tấn như một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Một buổi chiều khi tôi đang học Pháp ở nhà một đồng tu, bỗng nhiên tôi thấy đau ở hai phần hông. Lúc về tới nhà, tôi bị sốt và xương khớp khắp người đều đau nhức. Nhưng Tôi vẫn nấu bữa tối cho chồng và cháu trai, sau đó đi nằm nghỉ mà không ăn tối.

Chồng tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi không đi, ông ấy bắt đầu chửi mắng nhưng tôi không hề động tâm. Cả đêm ấy tôi cảm thấy rất đau đớn nhưng sáng hôm sau, tôi đã ổn hơn và có thể đưa cháu đi học.

Còn rất nhiều kỳ tích nữa đã xảy đến với tôi. Tám năm qua tôi không phải dùng đến một viên thuốc nào. Chưa bao giờ tôi thấy sức khỏe mình tốt đến thế! Con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn từ bi bảo hộ đệ tử!

Buông bỏ tâm chấp trước

Chồng tôi vốn nóng tính và thường dễ nổi nóng với tôi. Ông ấy la mắng tôi từ những việc nhỏ nhất. Thuận theo việc học Pháp nhiều hơn, tôi dần dần hướng nội và vứt bỏ những tâm chấp trước.

Một buổi sáng, sau khi kết thúc luyện công, tôi nói: “Ông ăn sáng xong rồi thì nên đi làm đi!” Nhưng ông ấy lại mắng tôi. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ nên không tranh cãi với ông ấy. Tôi bình tâm nhẫn chịu bởi vì tôi tin rằng việc này xảy đến là để tôi vứt bỏ tâm tranh đấu, cũng là cơ hội để đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực.

Năm ngoái chồng tôi phát trọng bệnh và phải nằm viện vài tháng. Tôi đã chăm sóc ông ấy, vậy mà ông ấy vẫn mắng mỏ tôi trước mặt những người khác khiến tôi rất tủi nhục.

Tôi tự nhủ: “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cần giữ bản thân theo tiêu chuẩn cao của Đại Pháp. Vậy nên tôi cũng không để tâm và vẫn chăm sóc ông ấy chu đáo. Tôi ngộ được rằng ông ấy đang giúp tôi vứt bỏ tâm sợ mất thể diện và tâm oán hận, và để tôi có thể tu được tâm đại nhẫn!

Giảng chân tướng và cứu độ thế nhân

Sau khi lắng nghe các đồng tu kể về trải nghiệm tu luyện của mình, tôi cũng muốn giảng chân tướng cứu người. Các đồng tu nói giảng chân tướng qua điện thoại cũng là một cách hiệu quả nhưng chi phí mất vài trăm tệ (khoảng 100 đô la Mỹ)

Lương hưu của tôi rất ít ỏi nên tôi đành phải bỏ phương án này. Nhưng tôi biết rõ trách nhiệm và sứ mệnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp là giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh nên tôi quyết định giảng chân tướng trực diện.

Khi bước ra ngoài giảng chân tướng tôi không chọn người để giảng. Bất luận là nam hay nữ, người già hay học sinh, tôi đều giảng chân tướng cho họ, bởi vì tôi cảm nhận được rằng tất cả đều là người hữu duyên. Khi họ đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó tôi cũng không sinh tâm hoan hỉ. Tôi tin rằng người này đã được cứu.

Khi ai đó từ chối tiếp nhận chân tướng, tôi cũng không hề thất vọng mà thay vào đó tôi hướng nội để tìm chỗ thiếu sót ở mình.Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm và ngày hôm sau tiếp tục đi ra ngoài giảng chân tướng. Dần dần thuận theo thời gian tôi ngày càng tiến bộ trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Tôi vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện và vẫn chưa vứt bỏ được nhiều tâm chấp trước. Nhưng hiện giờ tôi đã nghiêm túc đối đãi bản thân và tu luyện tinh tấn kiên định. Tôi sẽ trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính và theo Sư phụ về nhà!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/443932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/11/202200.html

Đăng ngày 02-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share