Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, việc tu luyện thành bại tốt xấu như thế nào không chỉ là vấn đề của cá nhân, mà trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chúng ta là trực tiếp đại biểu cho hình tượng của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu chúng ta tu tốt bản thân thì chính là đang chứng thực Pháp trong cuộc sống hàng ngày và giúp chúng sinh thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Ngược lại nếu chúng ta làm không tốt, thì không những không khởi được tác dụng chứng thực Pháp, mà còn có khả năng hủy đi chúng sinh.

Có một lần, tôi và một học viên đến nhà của một học viên lớn tuổi tên A để trao đổi công việc. Chúng tôi rời đi trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi gửi tin nhắn cho ông ấy (chúng tôi phải liên lạc theo cách này để đảm bảo an toàn do điện thoại bị giám sát ở Trung Quốc). Chỉ 5 phút sau khi chúng tôi rời đi thì cảnh sát ập đến. Sau đó, chúng tôi mới biết nguyên nhân là do người hàng xóm của học viên A đã báo cáo chúng tôi với cảnh sát.

Hai năm trước, học viên A và người hàng xóm này đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến phân chia ranh giới đất, họ đã xảy ra tranh chấp và học viên A thậm chí còn nặng lời với người hàng xóm. Sau đó, người hàng xóm thường xuyên nói lời không tốt về Đại Pháp trước những người dân trong làng và gây ra ảnh hưởng phụ diện.

Các học viên khác đã khuyên học viên A nên xin lỗi người hàng xóm của mình để vãn hồi tổn thất, nhưng ông ấy không chịu. Sau đó, có một số học viên ở nơi khác đến đây làm việc và đã cố gắng giảng chân tướng Đại Pháp cho những người dân trong làng nhưng đều gặp phải sự phản kháng từ đồng nghiệp và những người dân ở đây. Họ nói rằng các học viên Đại Pháp tranh giành vì lợi ích cá nhân và không chấp nhận chịu chút thiệt hại nào.

Ranh giới đất giữa nhà học viên A và nhà người hàng xóm có thể đã không được phân định rõ ràng và có thể người hàng xóm đã lấn chiếm đất của học viên A. Nhưng học viên A lại không thể buông bỏ được chấp trước vào lợi ích cá nhân, không xem mình là một người tu luyện và cảm thấy khó chịu khi bị lợi dụng. Ông ấy đã không vượt quan tốt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc liễu giải chân tướng Đại Pháp của người dân trong làng.

Trên thực tế, học viên A là một người tu luyện tinh tấn, khi đối diện với sự sách nhiễu vô lý của cảnh sát, ông ấy đã chính niệm chính hành giảng rõ chân tướng, phủ định bức hại, về phương diện tín Sư tín Pháp cũng làm được rất tốt. Duy chỉ có trong vấn đề này thì ông ấy vẫn chưa ngộ đến và đã gây tác dụng cản trở những người xung quanh được đắc cứu.

Còn có một học viên nữ sống ở nông thôn có tư tâm rất mạnh và thích chiếm tiện nghi của người khác. Cô ấy thường hái một số loại rau hoặc trái cây của nhà khác mỗi khi đi ngang qua cánh đồng của họ. Khi mua đồ ở chợ, cô ấy cũng muốn nhận được nhiều hơn những gì phải chi trả. Cô ấy không để lại được tiếng tốt trong làng. Những người khác thậm chí còn hỏi chúng tôi rằng: “Tại sao cô ấy lại trở thành một học viên Đại Pháp chứ?”

Nhưng người học viên này trước đây cũng đã phản bức hại rất tốt. Trong hang ổ hắc ám của tà ác, cô ấy đã có thể phóng hạ sinh tử, không thỏa hiệp với tà ác và kiên định tu luyện. Nhưng trong hoàn cảnh tu luyện yên bình, thì cô ấy lại phóng túng chính niệm của bản thân, và phạm sai lầm do chấp trước tư lợi mạnh mẽ của mình.

Tôi cũng biết một học viên khác giảng chân tướng bất lý trí khiến đối phương cảm thấy phản cảm. Cô ấy thường xuyên đến các buổi họp chợ địa phương để giảng chân tướng Đại Pháp, và luôn nói chuyện với mọi người trong một thời gian dài mà không quan tâm xem họ có muốn nghe hay không. Cô còn cảm thấy tự hài lòng về bản thân mà không biết rằng những người khác đang cho rằng cô bị bệnh tâm thần.

Tất nhiên cũng có nhiều học viên tu luyện rất tốt và để lại ấn những tượng tốt đẹp cho mọi người. Có một cặp vợ chồng nông dân sống trong một ngôi làng, họ trồng nhiều loại cây trồng và có thu hoạch năng suất cao mỗi năm. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người nông dân khác bất cứ khi nào họ cần mà không yêu cầu bất kỳ khoản thù lao nào. Những người dân ở đây đều biết rằng họ là người tốt vì tu luyện Đại Pháp.

Vào lễ cưới của con trai họ năm ngoái, tất cả người dân trong làng đều đến tham dự kể cả những người già rất ít khi ra khỏi nhà. Mặc dù bản tin dự báo thời tiết hôm đó nói có mưa lớn nhưng thực tế thời tiết rất đẹp, chỉ có vài giọt mưa và sau đó trời đã hửng nắng. Hầu hết người dân trong làng đã làm tam thoái (thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó). Nhiều người thường nhẩm niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Các học viên khác trong làng cũng làm được khá tốt. Khi đến mùa thu hoạch, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khác, họ dùng những hành động của bản thân để chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Ở đây tôi muốn nhắc nhở các học viên rằng Chính Pháp đã đi đến tối hậu, chúng ta phải nghiêm túc yêu cầu bản thân, quy chính bản thân trong Pháp, thời thời khắc khắc coi bản thân là một người tu luyện. Những người tu luyện Đại Pháp chúng ta là phương tiện truyền thông sống động, cho dù bạn nói tu luyện Đại Pháp tốt như thế nào thì chúng sinh vẫn sẽ nhìn vào hành động của chúng ta hơn là lời nói. Nếu chúng ta làm không tốt, chúng ta không chỉ không cứu được chúng sinh mà còn có thể hủy hoại chính mình. Chúng ta là hy vọng duy nhất được đắc cứu của chúng sinh, hãy trân quý cơ hội cuối cùng này và cố gắng làm tốt hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/3/441468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/31/201624.html

Đăng ngày 30-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share