Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-06-2022]

Khổ nạn lần thứ nhất

Lúc chờ đèn xanh ở ngã tư, tim tôi đập loạn xạ, có lẽ phải nhanh gấp bình thường mấy lần, nhanh đến nỗi tôi run lẩy bẩy, người như nhũn ra.

Thuận thế, tôi cúi đầu xuống, lấy tay trái ôm người, trong đầu chợt có ý nghĩ có khi cuộn mình lại ngã lăn xuống đất, như thế toàn thân không khống chế dược mà trượt xuống khỏi xe điện.

Lúc chạm vào chiếc túi đựng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi bỗng giật mình: Không được, nằm xuống đây nguy hiểm quá! Chỗ tài liệu này thì phải làm sao? Ta là đệ tử Đại Pháp, ai cũng không xứng bức hại ta, ta quy về Sư phụ quản!

Niệm này vừa xuất ra, đèn giao thông liền chuyển sang màu xanh. Tôi dồn hết sức điều chỉnh thân thể, dùng toàn thân trên còn đang run rẩy mà điều khiển cho xe khởi động.

Xe vừa chạy, tim tôi đã trở lại nhịp bình thường. Toàn bộ trải nghiệm này kéo dài chưa đầy một phút, sinh mệnh đúng là ngàn cân treo sợi tóc! Mọi người bên cạnh không ai phát hiện ra biểu hiện khác thường của tôi lúc ấy.

Khổ nạn thứ hai

Mấy hôm trước, tôi bị đau răng âm ỉ, nhưng không để ý, việc gì cần làm vẫn làm. Thế mà hai hôm sau, cái răng bỗng đau dữ dội, ăn không được, ngủ không yên, chủ ý thức không tập trung nổi vào bất kể việc gì.

Đến nghe bài giảng của Sư phụ cũng không được. Chỉ có đi đi lại lại trong phòng mới thấy đỡ; ngay cả hít khí vào bằng miệng cũng đau như bị dao găm vào vậy, cả đầu đau như búa bổ.

Tôi sống một mình. Tôi không liên lạc được với bất kể đồng tu nào khác, cũng không muốn làm phiền hàng xóm. Tôi cứ đi quanh nhà mà không ăn không ngủ.

Chịu đựng đến cực hạn, tôi cảm thấy như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tôi bất giác khóc “oa” lên một tiếng, và nhận ra tà ác đang muốn hại chết mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hét, “Ta không tin bản sự của các ngươi có thể hơn Sư phụ ta!” Lúc tôi hét lên, một tia sét bỗng nổ trên không trung.

Tôi run lên mất vài giây, thuận thế quỵ ngã ra giường, rồi hôn mê bất tỉnh. Phải một lúc sau tôi mới tỉnh dậy, thấy mười phút đã trôi qua, răng không đau nữa, ăn uống cũng không việc gì nữa!

Sau đó, tôi ngẫm lại xem mình có cái lậu nào mà dẫn đến khổ nạn này? Tôi nhận ra mình có tâm oán hận, tật đố, hiển thị, không tu khẩu và có nhiều ngôn hành không phù hợp với Pháp mà bị tà ác dùi vào sơ hở.

Suốt thời gian đó, tôi đã oán hận một đồng tu vì không thẳng thắn mà gạt tôi. Cô ấy bảo đưa cho tôi máy in để sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lại mang máy in đến nhà tôi và sử dụng không gian của tôi để tự in tài liệu.

Tôi tính cách hướng nội, không muốn đối diện mà nói thẳng rằng cô ấy gạt tôi, nhưng trong tâm bất bình nổi lên rất mạnh.

Tôi phàn nàn về cô ấy với một mấy đồng tu khác, hành xử hoàn toàn không như người tu luyện nữa. Do học Pháp ít, tâm tính không đề cao, và thiếu từ bi với người khác mà bị tà ác dùi vào sơ hở, nên mới chiêu mời khổ nạn này! Còn trách ai được nữa!

May mà có đồng tu chỉ ra cho tôi, tôi cũng hướng nội tìm: tôi sống một mình, giúp đồng tu giải quyết chỗ khó, cùng nhau làm việc Đại Pháp, cũng không ảnh hưởng người khác thì tốt biết bao! Gián cách giữa chúng tôi liền bị thanh trừ, lại cùng nhau bước trên con đường trợ Sư chính Pháp, cùng nhau tinh tấn!

Khổ nạn lần thứ ba

Cách đây không lâu, ăn tối xong, tôi ngồi trên giường học Pháp, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, liền chạy vào phòng tắm, chỉ có ba bước chân, mà cảm giác như dạ dày bị bơm đầy khí vậy, cứ trướng lên, trướng lên.

Bụng tôi như thể có không khí được bơm vào, và nó nở ra đến mức muốn nổ tung. Tôi kêu khóc, “Sư phụ, xin cứu con!”

Đến lúc cảm giác như bụng muốn nổ tung, tôi hô lớn: “Sư phụ cứu con!” Lập tức, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi co quắp ngồi trên bồn cầu, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Đúng là sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ mà thấy sợ! Sư phụ lại cứu tôi rồi.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/444529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202566.html

Đăng ngày 13-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share