Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-06-2022] Trong suốt 26 năm tôi tu luyện Đại Pháp, Pháp đã chỉ đường và giúp tôi kiên định trong quá trình làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi đo lường mọi thứ theo tiêu chuẩn của Pháp và đối xử tử tế với mọi người.

Vào tháng 10 năm 2020, trong lúc đại dịch đang diễn ra, gia đình tôi mua một căn nhà mới. Chồng tôi và tôi đã kiểm tra căn nhà trước khi bàn giao và phát hiện rằng không có khí đốt tự nhiên dẫn vào căn nhà, mà ở phía dưới tủ bếp chỉ có một bình gas. Công ty môi giới bất động sản không thể giải thích thỏa đáng cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể dựa theo thông tin trên hợp đồng. Chủ nhà nói rằng trước đây không ai đề cập đến vấn đề này, nhưng theo luật pháp, trong giao dịch mua bán nhà nếu che giấu việc không có đường dẫn khí thiên nhiên thì được coi là hành vi lừa đảo. Chồng tôi rất giận nên đã từ chối ký vào giấy tờ bàn giao nhà.

Cách tiếp cận mới khi xảy ra mâu thuẫn

Công ty môi giới bất động sản bán căn nhà này vì họ chỉ quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận. Chúng tôi đã thanh toán đầy đủ theo giá tiền yêu cầu, sau khi biết rằng công ty này đã nói dối, chông tôi muốn hủy hợp đồng, kiện chủ nhà và công ty môi giới bất động sản vì đã làm ăn gian dối. Nếu chúng tôi kiện họ, chắc chắn họ sẽ thua. Tôi nhận ra rằng chúng tôi vẫn đang trong đại dịch và các doanh nghiệp đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Chủ nhà đã thế chấp căn nhà này và có thể dựa vào tiền của chúng tôi để thanh toán khoản nợ.

Là một học viên Đại Pháp, tôi nhận ra rằng không có điều gì là ngẫu nhiên. Tất cả các căn nhà xung quanh đều có đường dẫn khí tự nhiên, trừ căn này của chúng tôi. Tôi nói với chồng rằng chúng ta cần bình tĩnh và đề nghị chủ nhà và công ty môi giới đấu nối đường khí đốt vào nhà.

Chúng tôi đi cùng chủ nhà và công ty môi giới bất động sản để xem tại sao ngay từ đầu đơn vị thi công đã không đấu nối đường khí đốt. Công ty xây dựng đổ lỗi cho công ty khí đốt, công ty khí đốt lại đổ lỗi cho công ty xây dựng. Trước đó, một người hàng xóm của chúng tôi đã kiện công ty khí đốt về vấn đề tương tự, nhưng tòa án không muốn tiếp nhận vụ kiện này. Khi chồng tôi biết được điều này, anh ấy càng muốn hủy hợp đồng hơn. Chúng tôi không đủ tiền thuê luật sư, nên tôi thuyết phục anh ấy rằng chúng tôi sẽ tự giải quyết.

Ngày hôm sau, vợ chồng tôi, chủ nhà và công ty môi giới bất động sản đến công ty khí đốt. Tôi giảng chân tướng cho họ trên đường đi và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, và môn tu luyện này đã bị bức hại như thế nào, cũng như sự thật về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn.

Tôi nói rằng tôi có lẽ đã hủy hợp đồng nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một nhân viên của công ty môi giới nói rằng anh ấy không biết gì về việc cung cấp khí đốt. Tôi bỏ qua cho anh ấy và nói với mọi người rằng, là một người tu luyện, tôi cần đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Chủ công ty môi giới bất động sản đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhân viên của ông ấy đã hỏi mua cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Người chủ nhà thì đồng ý với những gì tôi chia sẻ nhưng không muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi chúng tôi đến công ty khí đốt, tôi giải thích tình huống của chúng tôi. Họ bảo chúng tôi cứ về nhà và đợi họ cử người đến giải quyết.

Một vài ngày sau đó, công ty môi giới bất động sản đã thông báo rằng công ty xây dựng và khí đốt đã đến nhà nhưng họ không có dụng cụ phù hợp nên đã rời đi. Họ không nói gì sau một vài ngày chờ đợi. Sau đó chúng tôi nói chuyện với lãnh đạo khu dân cư, họ đã liên hệ với một công ty khí đốt khác để đấu nối các đường ống dẫn vào nhà tôi.

Đến hẹn, kỹ thuật viên tới và thiết lập đường dẫn khí đốt. Trong khi họ làm, tôi nói với họ về việc Đại Pháp đã dạy con người ta làm người tốt và đạo lý thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Họ đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Chồng tôi rất vui vì chúng tôi đã xử lý được vấn đề mà không mất một đồng tiền nào cũng như không phải kiện ai. Thậm chí công ty bất động sản còn khen ngợi chúng tôi. Tôi nhắc họ rằng nếu không có Đại Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, tôi sẽ không cư xử theo cách này.

Loại bỏ chấp trước và trở nên bao dung hơn

Vợ chồng tôi đều đã từng lập gia đình trước khi đến với nhau. Chồng tôi là con út và trong cuộc hôn nhân đầu anh ấy không có con. Anh ấy đối xử với bố mẹ rất tốt, anh chị em anh ấy cũng đối xử tốt với anh ấy. Trong 14 năm chung sống với tôi, anh ấy hầu hết đều bị thất nghiệp, lúc làm việc thì cũng kiếm được ít tiền. Tôi cũng không có công việc ổn định và phải làm nhiều công việc khác nhau. Chị gái anh ấy lúc nào cũng mua đồ cho anh ấy và chúng tôi cực kỳ biết ơn vì điều này.

Cháu gái anh ấy không có nghề nghiệp ổn định và trách móc tất cả họ hàng vì đã không giúp đỡ cháu. Một vài người họ hàng, gồm cả chồng tôi, đã cố gắng giúp cháu có được việc làm ổn định, nhưng cháu không bao giờ được nhận vào làm. Vì vậy, trong buổi họp mặt gia đình, chị gái của anh ấy thường tỏ ra xấu tính và cục cằn. Một lần chị ấy và chồng còn ngăn tôi gắp thức ăn bằng đũa và thậm chí còn ném đũa của họ vào tôi. Họ cũng nói ở ngay trước mặt tôi rằng họ nhớ vợ cũ của chồng tôi. Một lần, khi tôi đang đả tọa, tôi đột nhiên nhớ ra những lỗi lầm mà họ đã làm đối với tôi. Tôi nghĩ “Sao họ có thể đối xử với tôi như vậy được. Tôi đối với họ khá tốt mà.”

Tôi nhận ra rằng tất cả đều là tâm chấp trước, tâm oán hận, vị kỷ, giữ thể diện, không chấp nhận chỉ trích, và muốn được đền đáp. Tôi chỉ nghĩ về tình huống của bản thân. Chẳng phải tôi đang coi bản thân giống họ và không giống người tu luyện hay sao? Sau đó tôi không còn cảm thấy giận dữ và cảm ơn họ từ trong tâm vì đã cho tôi cơ hội để đề cao tâm tính.

Chị gái của chồng tôi mang cháu ngoại đến nhà tôi chơi trong mùa hè này. Chúng tôi đối xử với họ rất tốt. Chúng tôi nói với họ về Đại Pháp và cho họ xem đĩa DVD về các học viên. Chị ấy bị đau chân đã một thời gian. Sau khi chứng kiến tôi có một thân thể khỏe mạnh sau khi tu luyện, chị ấy cũng muốn tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện Đại Pháp và luyện các bài công pháp một thời gian, chân của chị ấy đã đỡ đau.

Tôi đã có thể đề cao tâm tính và giữ bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp. Chồng tôi cười và nói: “Anh tưởng rằng em sẽ giận dữ khi nhìn thấy chị gái anh, nhưng em đã rất bình tĩnh. Như vậy anh cũng yên tâm rồi!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/5/不忘自己是修炼人-444414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202914.html

Đăng ngày 29-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share