Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-03-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Một người họ hàng đã dẫn tôi đến tham gia một nhóm học Pháp và kể từ đó, mỗi buổi tối tôi đều tới đó để học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài kinh văn. Khi chúng tôi lần đầu tiên đọc bài giảng của Sư phụ ở Pháp hội New York vào năm 2007, tôi đọc câu hỏi cuối cùng và nhận ra rằng có mình ở trong đó. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử mới đắc Pháp, là quá may mắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Hôm nay khi đọc lại đoạn Pháp này, tôi lại ngộ ra được nội hàm thâm sâu hơn. Tôi là sinh mệnh hạnh phúc và may mắn nhất. Đây là cơ duyên vạn cổ!

Hướng nội tìm, tu xuất thiện tâm

Nhóm học Pháp của chúng tôi bắt đầu học thuộc cuốn Hồng Ngâm IV và Hồng Ngâm V vào năm ngoái. Sau khi học thuộc, tôi cảm thấy rất tốt, vì thế chúng tôi cũng bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Hiện tại chúng tôi hiện giờ đang học thuộc lần thứ hai cuốn sách này.

Nhờ học thuộc Pháp, tôi đã minh bạch các Pháp lý. Thân và tâm tôi được đồng hóa với Pháp. Tôi cũng tìm ra nhiều chấp trước và tu sửa bản thân. Quá trình buông bỏ từng chấp trước thật thống khổ, nhưng cũng là một quá trình xả bỏ và đề cao.

Bố tôi đã 85 tuổi và đi lại rất khó khăn. Anh chị tôi và tôi thay nhau về nhà chăm sóc ông. Bố tôi rất nóng tính và ngoan cố. Ông thường la mắng, chỉ ra lỗi của chúng tôi và đối xử với chúng tôi rất tệ. Ông thường lấy cớ giận dỗi chúng tôi mặc dù chúng tôi làm việc nhà, mua đồ dùng và nấu ăn cho ông.

Khi tôi nói chuyện với chồng tôi về việc này, tôi hỏi anh rằng vấn đề của tôi nằm ở đâu. Anh ấy nói: “Em chưa thiện với cha của mình.” Sư phụ đã mượn lời anh ấy để nhắc nhở tôi. Tôi liền hướng nội và thấy rằng khi bố tôi đối xử với tôi tệ như vậy, tôi đã động tâm, oán hận, khó chịu và ghét bỏ ông.

Tôi có ba anh chị em. Chị cả và tôi đều tu luyện Đại Pháp. Một lần, tôi chia sẻ với chị về nghĩa của cụm từ “nói những lời dễ nghe.” Chị ấy nói, “Mặc dù các em trai và em gái của chúng ta không tu luyện, nhưng họ đều nói chuyện với tâm thái bình tĩnh. Chị cũng luôn giữ được bình tĩnh, nhưng dường như em vẫn tỏ thái độ và đang bực bội.” Tôi biết mình có vấn đề này và quyết tâm điều chỉnh bản thân.

Tuy nhiên, nói thì dễ làm thì khó. Tôi là người cố chấp, hống hách và lớn tiếng. Tôi đã bị nhồi nhét bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đôi khi, thậm chí sau khi nhận ra điều này, tôi vẫn không thể làm tốt được. Tôi thấy thất vọng về bản thân. Sau khi tìm ra vấn đề, tôi tăng cường học Pháp để đột phá.

Tôi đã phát chính niệm để xóa bỏ quan niệm người thường, văn hóa đảng và các sinh mệnh bất hảo trong trường không gian của mình. Tôi muốn diệt trừ chúng khi chúng hình thành “giả ngã.” Tôi muốn hoàn toàn phủ nhận chúng và khiến “chân ngã” trở nên mạnh mẽ hơn.

Sư phụ trân trọng từng học viên, chỉ nhìn vào mặt tốt của chúng ta. Khi tu luyện trong xã hội người thường, chúng ta cần tập trung vào điểm tốt của người khác và quên đi những điều không tốt của họ. Đây cũng là biểu hiện của thiện và nhẫn.

Bố tôi lớn lên vào thời điểm khó khăn, cơm không đủ ăn, phải làm việc quá sức, do đó, người thời đó phải học cách sống cực kỳ thanh đạm. Cần cù và tiết kiệm là một đức tính truyền thống của người dân Trung Hoa, và bố tôi cũng có những đức tính này. Với quá khứ như vậy, có thể hiểu được tại sao ông lại hình thành những thói quen như vậy, vì vậy tôi quyết định phải đối xử thiện với ông.

Tôi chăm sóc ông tốt hơn. Răng bố tôi yếu và ông thích ăn thức ăn mềm, vậy nên tôi thường làm nước hoa quả xay cho ông. Tôi chuẩn bị rau củ quả mềm, thịt dễ nhai và thường chuẩn bị loại bánh bao hấp và há cảo mà ông ưa thích. Khi thức ăn sẵn sàng, tôi đặt trước mặt ông. Tôi cũng giặt quần áo và giúp ông tắm trước khi đi ngủ. Tôi cố gắng làm ông hài lòng. Bây giờ, ông đã cười nhiều hơn. Ông cũng thích đọc các tài liệu giảng chân tướng mà tôi mang tới.

Đôi lúc, khi tôi không thể giữ vững tâm tính, cha tôi thường nói: “Cuốn sách của con dạy rằng tất cả các học viên đều là người tốt và thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống. Con không thể nhẫn chịu được sao? Tôi lập tức nói rằng: “Con sai rồi. Bố nói đúng rồi ạ. Con sẽ điều chỉnh bản thân ngay!“

Trong tu luyện, chúng ta phải làm tốt mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta cần có lòng trắc ẩn trong mọi hành xử. Chúng ta cần phải quan tâm hơn đến người khác và đạt được sự vị tha.

Chị cả của tôi cũng nói: “Các thành viên còn lại trong gia đình chúng ta không tu luyện, nên họ không biết Đại Pháp tốt đẹp thế nào. Nếu chúng ta cùng nhau tu luyện tinh tấn, họ sẽ biết được vẻ đẹp và sự tốt đẹp của Đại Pháp trong chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải làm cho tốt.”

Loại bỏ tâm sợ hãi

Được các đồng tu khác khích lệ, tôi bắt đầu làm tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Thấy thông tin hữu ích trên trang web Minh Huệ, tôi cảm thấy có trách nhiệm cần phải cung cấp cho các đồng tu khác các tài liệu chất lượng cao. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã gia trì cho tôi và tôi cũng biết rằng Ngài đã đẩy tôi về phía trước.

Có rất nhiều cư dân trong khu vực của chúng tôi. Trong thời gian khu dân cư đang được cải tạo, các cảnh cổng trong khu dân cư đều mở, đây là thời điểm tốt nhất để phân phát tài liệu và giúp nhiều người hơn biết chân tướng về Đại Pháp. Nhóm học viên địa phương chúng tôi muốn phát tài liệu ở toàn bộ khu vực này, do vậy chúng tôi cần khá nhiều tài liệu. Chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý. Thỉnh thoảng chúng tôi phân phát cùng nhau, và có lúc đi từng người riêng lẻ. Điểm mấu chốt là cần duy trì tâm cứu người thuần tịnh, phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Mọi việc đã diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.

Quá trình phân phát tài liệu cũng là quá trình loại bỏ tâm sợ hãi. Trong suốt thời gian đó, tim tôi đập loạn xạ, và tôi có thể cảm nhận được vật chất sợ hãi trong trường không gian của mình. Tôi nghĩ rằng Sư phụ luôn ở bên tôi, tuy nhiên, tôi vẫn xin Ngài giúp đỡ. Mỗi khi tôi hoàn thành việc phân phát tài liệu của riêng mình, tôi thường hỏi bản thân tại sao tôi không thể làm những việc chân chính nhất một cách cởi mở và ngay chính.

Nguyên nhân là vì tôi học Pháp không tĩnh. Chính niệm mạnh mẽ có được nhờ học Pháp tốt. Sau đó tôi quyết tâm học Pháp nhiều hơn, học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân và loại bỏ tâm sợ hãi từng chút từng chút một. Trước khi ra ngoài, tôi thường nhẩm Pháp và phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi. Tôi đặt người khác lên trước và tôi không còn lo sợ nữa. Vào tháng 7 năm 2020, camera đã ghi lại cảnh tôi đang phân phát tài liệu. Người quản lý nơi chồng tôi làm việc đã theo dõi anh ấy và yêu cầu anh ấy ở nhà và đảm bảo tôi không ra ngoài giảng chân tướng. Tôi xuất ra một niệm: “Không ai có thể can nhiễu đến việc ta làm điều chân chính nhất. Ta không cho phép người nào phạm tội chống lại Đại Pháp.”

Tôi đến ga xe buýt vào một buổi sáng nọ và phát chính niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp, ta là một sinh mệnh chân chính nhất trong vũ trụ này.” Sau đó tôi xin Sư phụ đưa người hữu duyên đến gặp tôi.

Không lâu sau, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi cạnh tôi. Tôi mỉm cười và nói với người đàn ông: “Nhìn anh giống một doanh nhân.” Anh ấy liền mỉm cười, sau đó tôi hỏi anh ấy rằng anh ấy có muốn đọc một cuốn sách không.

Khi anh ấy hỏi là sách gì, tôi trả lời “là cuốn sách nói lên sự thật. Anh sẽ nhận được phúc báo bằng cách ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Anh ấy nói sẽ lấy một cuốn. Tôi đưa anh ấy một cuốn với bìa sách bắt mắt. Anh ấy cười và để nó trong túi. Sau đó tôi hỏi anh ấy có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay không, anh ấy nói rằng một học viên khác đã giúp anh ấy thoái rồi. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi và cũng xin một cuốn sách. Tôi rất mừng cho cô ấy. Một lát sau, xe buýt của họ đến.

Người đàn ông đứng cạnh tôi cầm một chiếc điện thoại trên tay. Tôi đưa anh ấy chiếc thẻ với mã QR để giúp anh ấy có thể vượt tường lửa Internet để truy cập các trang web bên ngoài Trung Quốc. Tôi nói với anh ấy rằng: “Anh có thể vào mạng Internet và xem thế giới chân thực bên ngoài chỉ bằng một lần quét mã.” Anh ấy đã vui vẻ nhận chiếc thẻ và cảm ơn tôi khi bước về phía xe buýt.

Nhân loại đang cải biến theo sự biến hóa của thiên tượng và hiện đang có sự giao tranh giữa chính và tà. Trong khoảng thời gian còn lại này, tôi sẽ cố gắng hết sức để tu luyện và trợ giúp Sư phụ cứu thêm nhiều người hơn nữa. Tôi cũng sẽ tinh tấn hơn trong việc trợ Sư chính Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/珍惜大法-在各种环境中救人-439149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202913.html

Đăng ngày 29-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share