Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2022] Đã gần 23 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bằng sự từ bi hồng đại, Sư phụ đã cho thế nhân có đủ thời gian tìm hiểu về môn tu luyện, và lý giải học viên Đại Pháp là người như thế nào. 23 năm qua, các học viên Đại Pháp đã bất chấp nguy cơ mất đi mạng sống để giảng thanh chân tướng, tuy nhiên, vẫn còn một số người không chịu lắng nghe và tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Sư phụ giảng:

“Chừng nào tà đảng còn tồn tại, thì bản chất của nó vĩnh viễn sẽ không cải biến.” (“Bảo trì thanh tỉnh”)

Nói cách khách, chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, thì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ chưa chấm dứt.

Ngày 14 tháng 1 năm 2022, nữ cảnh sát Triệu cùng hai nữ cảnh sát khác từ đồn cảnh sát địa phương đến nhà tôi. Họ nói rằng từ đoạn phim của camera giám sát cho thấy tôi đã đặt một tờ thông tin lên xe cảnh sát ngày hôm trước. Tôi bình thản thừa nhận điều này và nói với họ rằng xin hãy đọc kỹ tờ thông tin, họ sẽ được thu được lợi ích. Họ bèn rời đi và không còn sách nhiễu tôi nữa.

Ngày 7 tháng 3, năm cảnh sát đến nhà tôi và tịch thu một số sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó một tuần, cảnh sát Triệu và ba nữ cảnh sát lại quay lại và định lấy đi một số ấn phẩm Tuần báo Minh Huệ. Tôi cương quyết phản đối, nói: “Tôi đã nói với chị nhiều lần rồi. Nếu chị có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến văn phòng của chị để thảo luận mọi việc, như thế tiện cho chị. Tại sao chị lại đến nhà tôi nhiều lần mà không báo trước? Các chị đang khủng bố gia đình tôi và tiểu khu tôi ở”. Họ không biết giải thích thế nào và đã nhanh chóng rời đi.

Tôi phát hiện thấy họ thường đến vào tầm 11, 12 giờ trưa, mục đích là muốn cho những người quanh tiểu khu của tôi trông thấy, khiến họ không dám nhận tài liệu và nghe chân tướng về Đại Pháp. Sau khi nhận rõ ý đồ của họ, tôi quyết định chờ họ ở cổng chính của tiểu khu, tôi cũng giảng cho những người bảo vệ và hàng xóm về chân tướng cuộc bức hại và vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi nói với họ rằng tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1999, tôi đã không cần đến bệnh viện trong suốt 23 năm qua. Tôi cũng kể cho họ nghe về Giám đốc Lý Kỳ Hoa của Bệnh viện 301 Bắc Kinh (Bệnh viện Đa khoa Quân đội). Giám đốc Lý là một quan chức Cộng sản cao cấp, gia nhập Hồng quân từ những năm 1930. Vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi suốt nhiều năm, cho dù đã được điều trị bằng những phương pháp y học tiên tiến nhất. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất trong một thời gian ngắn. Ấn tượng bởi những điều kỳ diệu đó, Giám đốc Lý cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một nhân viên bảo vệ nói cha của anh ấy bị ung thư phổi, gia đình đã phải tiêu tốn hơn một triệu Nhân dân tệ cho việc điều trị mà không có tiến triển gì. Sau khi nghe tôi nói, anh ấy đã nhận tờ thông tin và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo Niệm nhất chính – Ác tựu khoa Tu luyện nhân – Trang trước Pháp
Phát chính niệm – Lạn quỷ tạc
Thần tại thế – Chứng thực Pháp” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Chư vị sợ – Nó sẽ bắt
Niệm được chính – Ác sẽ gục
Người tu luyện – Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm – Lạn quỷ nổ
Thần tại thế – Chứng thực Pháp” (Sợ Chi, Hồng Ngâm II)

Các đồng tu thân mến, chúng ta hãy tu bỏ tâm sợ hãi và thản nhiên đối mặt với tà ác. Chúng ta nên kiên định trợ Sư chính Pháp. Ngày tàn của ĐCSTQ không còn xa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/9/441117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/6/202656.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share