Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 02-08-2022] Sau khi học Pháp tập thể kết thúc, tôi nói với chị đồng tu bên cạnh: “Minh Huệ kêu gọi viết bài cho Pháp hội Đại Lục, chị mau viết nhé.”

Chị ấy nói: “Tôi tu cũng không tốt, cũng không biết viết.”

Tôi nói: “Viết về việc chị ký thác và thực sự tin tưởng vào việc cứu người.”

Chị ấy nói: “Điều này có đáng để viết không? Là đệ tử Đại Pháp – chư vị không cứu người, chư vị đến để làm gì?”

Tôi lập tức cảm thấy như mình bị điện giật, phút chốc nước mắt tuôn rơi. Có vẻ như câu đơn giản và dễ hiểu này, nhưng nó bộc lộ một cách tự nhiên rằng đồng tu đã hòa tan trong Pháp từ lâu.

Trình độ văn hóa của chị đồng tu không cao, sau đây là những chuyện cứu người mà chị ấy kể lại trong thời gian dịch bệnh, tôi giúp chị ấy chỉnh lý ghi lại sự thật:

Ngay sau Tết năm 2020, do bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, tôi bị phong tỏa ở nhà hơn một tháng, và điều này khiến tôi lo lắng. Đợi đến khi có thể đi ra ngoài, tôi lập tức tìm đồng tu lấy tài liệu. Tôi liền xem, xem trong hai tiếng rưỡi và đã khóc trong hai tiếng rưỡi. Tôi nghĩ: Dịch bệnh này dữ dội như vậy, phải chết biết bao nhiêu người đây, đều là do tà đảng vô Thần khiến người ta không tin Thần, mất đạo đức mà ra. Dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, mình phải gấp rút đi cứu người!

Lúc đó thiếu tài liệu, cơ bản là tôi giảng trực diện, tiếp cận mọi người để nói chuyện, mọi người không muốn và sợ hãi nói: “Chị cách xa tôi chút, cách xa tôi chút.”

Tôi nói: “Chúng tôi không sao, chúng tôi là người tu luyện. Anh chị ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khi gặp nạn nhất định phải niệm chín chữ chân ngôn này nhé!”

Họ nói: “Được, được, được.”

Khi ấy nếu có tài liệu thì tôi tặng họ tài liệu, không có tài liệu thì chỉ có thể giảng cho họ.

Đợi đến khi có nhiều tài liệu, tôi vội vàng vào thành phố để phát tài liệu. Thời điểm đó tiểu khu kiểm soát rất nghiêm, tôi chỉ có thể phát trên đường phố, cơ bản có thể phát chỗ nào thì phát một lượt. Sau đó, tôi quay về quê nhà, và phát một lượt khắp các con đường trong quận nhỏ.

Một hôm, tôi chuẩn bị sẵn một túi tài liệu vừa định ra ngoài, thì có người đến. Hôm sau lại định ra ngoài, thì đồng tu đến. Liên tiếp ba ngày đều như vậy, không để tôi ra ngoài, cũng chẳng làm được gì. Tôi nghĩ: Vì sao vậy? Hay là Sư phụ không muốn mình ra ngoài? Một mình mình ra ngoài có thể cứu được bao nhiêu người? Nếu các đồng tu đều ra ngoài, khởi chính niệm mạnh mẽ, đều nhận thức được sự cấp bách trong việc cứu người, tất cả đều làm, thì sức mạnh này sẽ lớn và cứu được nhiều người hơn. Tôi ngộ rằng Sư phụ đang điểm ngộ cho mình, đây là điều Sư phụ muốn.

Vì vậy tôi vội tìm các đồng tu. Tôi mua thẻ và chép lại thể hội của các học viên cho họ nghe, nhanh chóng đề cao tâm tính. Tôi còn mua máy quay video để chép đĩa chân tướng cho họ xem, để họ liễu giải tốt hơn những video chân tướng này, hoàn toàn thấu hiểu, và có thể giảng chân tướng cứu người. Đợi họ xem xong, tôi chia sẻ với họ: Nhất định phải ra ngoài cứu người! Sau khi họ xem xong, nhìn chung tâm tính đều đề cao lên, bắt đầu muốn lấy tài liệu. Sau khi tôi nghe nói như vậy, liền giao tài liệu đến những nơi mọi người cần. Khi các đồng tu lấy tài liệu rồi, thì phạm vi cứu người cũng lớn hơn. Chúng tôi đã làm việc này trong gần 20 tháng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Về sau, tôi đã mua rất nhiều thẻ nhớ và đĩa U để chép audio và video chân tướng tặng người thường, nói với họ rằng: Xem xong thì chuyển tiếp cho người thân bạn bè nhé, nếu không chuyển thì xem xong gửi lại tôi, đừng hủy mà tạo nghiệp. Tôi cũng mua 10 máy quay video đưa người khác xem, dự tính khi họ xem xong thì thu lại rồi chuyển cho người khác.

Đôi khi cứu người cũng không dễ cứu, hiện nay người ta yêu cầu cũng cao, nghe qua chân tướng liền không muốn nghe. Tôi bèn nghĩ biện pháp và cố gắng hết sức giảng theo chấp trước của họ, mua lượng lớn đĩa U, tăng thêm nội dung chân tướng mới, tôi kiểm tra kỹ và gửi nội dung khác nhau cho những người thuộc các tầng lớp khác nhau, hiệu quả rất tốt, ví dụ: Có một “người cao tuổi ngoan cố” đã xem một video chân tướng trong hơn một năm, ngay sau đó đã thay đổi thái độ.

Bây giờ đối diện với đại dịch, sinh mệnh rất quan trọng, vì đa số con người hiện nay đều là sinh mệnh cao tầng chuyển sinh, vì Pháp mà đến, không gắng hết sức cứu có được không? Đây là điều Sư phụ yêu cầu, Sư phụ nói sao thì chúng ta làm vậy, hơn nữa còn phải “dụng tâm”, vì vậy tôi nghĩ biện pháp và dốc sức thực hiện, tôi cảm thấy đây chính là trợ Sư chính Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/「大法弟子你不救人,你是來幹啥的-」-447086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203510.html

Đăng ngày 18-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share