Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước, và nghĩ rằng mình biết cách hướng nội. Tuy nhiên, tôi vẫn không xét lại bản thân và tu được vững chắc khi đối mặt với các vấn đề. Tôi chỉ hướng nội một cách hời hợt trong những mâu thuẫn từ cuộc sống và công việc, nhưng tôi đã không thể vượt qua được những ma nạn trong gia đình.

Vợ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy sống nội tâm và không nói nhiều. Cô ấy cảm thấy thất vọng và khép mình khi phải đối mặt với một chút thất bại. Tôi luôn giúp cô ấy tu luyện bằng cách chỉ ra điểm mà cô có thể làm tốt hơn. Cô ấy không giỏi nói và tôi thường nói liên tục, và dường như biết tất cả. Bề ngoài tôi dường như đang chiểu theo Pháp, và tôi có thể dễ dàng nói liên tục trong hai giờ đồng hồ. Nhưng tôi càng nói nhiều, thì cô ấy càng cảm thấy tệ hơn cho đến khi đầu đau nhức. Tôi bắt đầu tức giận và tự cho mình là đúng.

Điều này diễn ra trong nhiều năm mà không có nhiều cải thiện. Tôi cảm thấy thất vọng và tình trạng này là không chính. Môi quan hệ giữa hai vợ chồng cùng tu luyện nên là rất hòa thuận. Tôi không biết làm thế nào để thay đổi nó, cho đến một ngày tôi đột nhiên hiểu ra điều đó khi chúng tôi đọc Pháp cùng nhau.

Sư phụ giảng:

“Có người lại còn nhấn mạnh mãi: ‘A, người kia tại sao toàn có thái độ bất hảo như thế? Vị ấy đối với ai cũng thế là sao?’ Cũng có người nói: ‘Ai cũng có ý kiến về vị ấy. ’ Nếu Sư phụ là tôi mà nói, thì [tôi nói] là mọi người đều sai hết. [Nếu] chư vị đều không còn cái tâm thích nghe lời ngon ngọt, khi chư vị đều có thể làm được ‘mạ bất động tâm’, thì chư vị thử xem vị kia có thể làm thế không? Chính vì chư vị vẫn còn cái tâm như vậy, nên mới có nhân tố nhắm vào tâm của chư vị mà xung kích; cũng chính vì chư vị vẫn còn khởi cái tâm ấy, nên chư vị mới cảm thấy khó chịu; chư vị đều còn cái tâm ấy, chư vị trở thành người dễ bị sự tức giận của người khác làm động tâm. [Nếu] chư vị đều có thể ngay khi có lời nói mạnh mẽ kích động mà vẫn hạ tâm bình ổn, hoàn toàn không động tâm, thì chư vị thử xem xem có còn có nhân tố như vậy tồn tại nữa không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Trước đây tôi luôn hướng ngoại. Tôi nghĩ mình đang giúp cô ấy. Tôi không nhận ra rằng ngôn từ của tôi và thậm chí cả cách tôi đứng cũng như là đang muốn chỉ huy. Tôi không từ bi. Đôi khi tôi thậm chí còn khiến cô ấy im lặng, nghĩ rằng cô ấy đang bao biện. Tôi là một người theo chủ nghĩa đại nam tử ở nhà. Tôi không làm việc nhà, và cảm thấy đó là việc của phụ nữ. Tôi đã không đồng cảm với vợ mình. Tôi luôn cảm thấy đó là vấn đề của cô ấy khi cô ấy không làm theo lời đề nghị của tôi. Trên thực tế, tôi là người tự phụ và đã coi thường vợ mình khi cô ấy không thể hiện tốt bản thân mình.

Cuối cùng tôi đã học được cách hướng nội và tu bản thân. Thực tế là khi một người cảm thấy tồi tệ và bị động tâm bởi bất kỳ nhân tố nào trong đời sống xã hội, thì đó chắc chắn là chấp trước của người đó chưa được xóa bỏ. Và chúng đang được phơi bày. Chính xác là vì những chấp trước này đụng chạm đến nhân tâm, vì vậy chúng ta nên tận dụng cơ hội để loại bỏ chúng.

Môi trường xung quanh chúng ta là một tấm gương phản chiếu. Nó phản ánh các chấp trước mà chúng ta chưa loại bỏ được. Bây giờ tôi suy nghĩ kỹ hơn. Tôi chủ động tìm những chấp trước của mình vào tự ngã, bảo vệ lợi ích và tình, và tôi loại bỏ chúng từ gốc rễ.

Bây giờ tôi đối tốt với vợ hơn rất nhiều. Tôi loại bỏ chấp trước thiếu kiên nhẫn, tâm hiển thị, tâm tranh đấu và tự cho mình là đúng. Tôi có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi thấy rằng vợ mình có nhiều điểm mạnh: Cô ấy tốt bụng và khiêm tốn. Cô ấy có một trái tim thuần tịnh, và kiên định vào Đại Pháp.

Gia đình chúng tôi bây giờ hòa thuận. Chúng tôi đọc và chia sẻ về Pháp, cùng nhau tiến bộ. Chúng tôi tinh tấn làm ba việc để hoàn thành thệ ước của mình.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202125.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share