Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2022] Tôi đã nghe bài chia sẻ kinh nghiệm của một học viên và đồng ý với những gì học viên đó chia sẻ. Là người tu luyện chân chính, mỗi chúng ta cần đọc Minh Huệ vì trang web được các học viên xây dựng dưới chỉ dẫn của Sư phụ. Đó là nơi các đệ tử Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm và là cửa sổ để vạch trần các thế lực tà ác. Tuy nhiên, tôi không thể truy cập trang web Minh Huệ vì không có máy tính hoặc không truy cập được Internet.

Tôi là một học viên tu lâu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, nhưng thường xuyên bị vấp ngã trong quá trình tu luyện của mình. Tôi đã làm rất nhiều việc cho Pháp Luân Đại Pháp nhưng lại không tập trung lắm khi học các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi có chấp trước người thường khi làm công tác Đại Pháp và từng bị bắt giữ nhiều lần vì môn tu luyện đang bị bức hại tại Trung Quốc. Tiền lương của tôi bị giữ lại khi tôi ra tù vào năm 2012. Tôi mang tâm sợ hãi mạnh và chấp trước vào tư lợi, và có tâm oán hận. Tôi cảm thấy tệ về những chấp trước của mình và cuối cùng, chúng đã trở ngại tôi truy cập trang web Minh Huệ.

Tình hình kéo dài cho đến hai năm trước, khi tôi biết rằng một học viên hơn tôi bốn tuổi đã làm việc chăm chỉ để giúp các học viên khác tải danh sách tên những người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó lên một trang web. Bà ấy đã hơn 70 tuổi. Bà ấy đã giúp sáu người trong chúng tôi đánh máy tên của mọi người và tải dữ liệu lên mỗi ngày. Bà ấy ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, làm ba việc mà các học viên nên làm, và chăm chỉ truy cập vào đọc Minh Huệ. Tôi nghĩ mình cũng muốn làm tương tự.

Ngay khi tôi quyết tâm làm điều này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Ngày hôm sau, không lâu sau khi tôi đến nhà của một học viên, một học viên khác đã đến cùng với chiếc máy tính xách tay mà anh muốn bán. Tôi quyết định mua nó, nhưng tôi bắt đầu lo lắng khi về nhà. Tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để bật nó lên, tôi sẽ sử dụng nó như thế nào? Sau khi bỏ mặc một thời gian, tôi quyết định đưa nó cho một học viên khác.

Tôi mang máy tính đến nhà của người đó và nói cho anh biết ý định của mình. Ngay sau đó, một học viên hiểu biết về kỹ thuật đến gõ cửa. Sau khi nghe hoàn cảnh của tôi, anh đã giúp tôi cài đặt tường lửa và mã hóa máy tính, anh mua một thẻ Internet và tìm một học viên khác để dạy tôi cách sử dụng máy tính.

Khi tôi đã có thể sử dụng máy tính, tôi tải lên danh sách tên của 488 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó trong tháng đầu tiên, và 190 tên vào tháng thứ hai.

Thẻ Internet ngừng hoạt động khi tà Đảng bắt đầu chặn truy cập trên quy mô lớn và yêu cầu mọi người phải đăng nhập bằng tên thật của mình. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi đã hỏi xung quanh và thấy rằng chỉ tốn 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) một tháng để có một tài khoản Internet tại nhà, nhưng phải sử dụng tên thật của một người. Tôi nhờ sử dụng thẻ căn cước của em gái tôi và sau ba ngày, Internet sẽ hoạt động.

Sau khi truy cập Internet, tôi bắt đầu đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, bốn học viên 70 tuổi gần đó cũng làm theo. Họ có thể tự mình gõ danh sách những người thoái ĐCSTQ mỗi ngày.

Tôi đã viết bốn bài chia sẻ gửi cho Minh Huệ trong 20 năm qua trước khi có Internet, nhưng tôi đã gửi tám bài chia sẻ kể từ sau đó. Mặc dù không phải tất cả các bài đều được đăng, nhưng tôi đã viết chúng rất dễ dàng. Suy nghĩ của tôi liên tục tuôn ra và tôi có thể viết hết bài này đến bài khác. Đôi khi tôi có thể hoàn thành hai bài trong một ngày và chúng được các học viên trong khu vực của tôi đón nhận nồng nhiệt.

Nhờ thăng hoa trong tu luyện, số người mà tôi cứu đã tăng lên, và tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của Sư phụ đã giúp tôi làm tất cả những điều này.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202128.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share