Bài của Ning Tĩnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2022] Tôi sáu mươi sáu tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2009. Tôi đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu khi giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại mà Đại Pháp phải đối mặt ở nước Cộng sản Trung Quốc.

Các triệu chứng đau tim đã biến mất

Điều kỳ diệu đầu tiên xảy ra cách đây khoảng mười năm. Chồng bạn tôi có chuyến công tác ở ngoại tỉnh. Anh ấy bị đau tim và cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật bắc cầu. Bạn tôi đã rất lo và gọi điện cho chồng tôi vì anh làm việc trong bệnh viện. Cô ấy muốn chồng mình phẫu thuật ở bệnh viện trong vùng của chúng tôi, tuy nhiên, bệnh viện ngoại tỉnh cho rằng việc di chuyển quá là nguy hiểm.

Tuy nhiên, chồng cô ấy yêu cầu được đưa về nhà, vì vậy bệnh viện đã gửi anh ấy đến bệnh viện trong vùng chúng tôi vào ngày hôm sau. Sau khi thăm khám, bác sĩ ở đó nói phải mổ ngay. Họ quyết định rằng một chuyên gia đến từ Bắc Kinh sẽ phẫu thuật cho anh vào ngày hôm sau.

Trước khi tới thăm anh ấy trong bệnh viện, tôi đã chọn hai tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp với những lời an ủi mà tôi cảm thấy phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ. Tại bệnh viện, tôi đã an ủi họ. Tôi nói với bạn mình, “Đây là hai tấm bùa hộ mệnh cho anh chị. Những chiếc bùa này nói về Pháp Luân Đại Pháp và tôi tin rằng chúng sẽ bảo bình an cho anh chị.”

Cô ấy đặc biệt vui vẻ và nói, “Thật tuyệt diệu! Điều này tốt hơn bất cứ thứ gì.”

Và sau đó tôi tin một kỳ tích sẽ xảy ra!

Ngày hôm sau, kết quả chụp động mạch vành không phát hiện ra điều gì bất thường với tình trạng của anh ấy. Anh ấy không còn phải làm phẫu thuật bắc cầu nữa. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho cả hai người họ và cả hai đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đã gần mười năm trôi qua, chồng của bạn tôi vẫn khỏe mạnh.

“Những gì chị bảo cô ấy nhẩm thực sự có hiệu quả”

Trên đường trở về từ một hội chợ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi bên vệ đường. Tôi quyết định tiếp cận và giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng mình đang trải qua một số triệu chứng đau tim vào thời điểm đó. Cô ấy thường có thuốc trong tay, nhưng đã quên vào ngày hôm đó. Chồng cô đã đi mua sắm và cô sẽ nhờ anh ấy lấy thuốc từ nhà khi anh ấy trở về. Tôi đề nghị cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo ”và nói với cô rằng điều đó có thể hữu ích.

Cô ấy đã làm như tôi nói, một lúc sau nói rằng cô ấy cảm thấy khá hơn và có thể đi lại. Tôi đề nghị đưa cô ấy về nhà. Trong khi chúng tôi đi bộ, cô ấy tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đi bộ được một lúc, chồng cô ấy đến và tức giận khi thấy cô ấy đang nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói những lời không hay rồi đi trước chúng tôi. Tôi đưa người phụ nữ đến trước cửa nhà của cô ấy và cô ấy vẫn tiếp tục nhẩm các cụm từ khi cô ấy đi vào trong.

Khi ra ngoài giảng chân tướng vào ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một người đàn ông ở bên đường và đến gần anh ta. Anh ấy nói, “Hãy đi với tôi.” Tôi không biết anh ta muốn làm gì, vì vậy tôi không đi.

Anh ta nói, “Đừng sợ, không sao đâu. Chỉ cần đi với tôi.”

“Hôm qua chị đã nói gì với vợ tôi? Những lời chị bảo cô ấy nhẩm quá tuyệt vời nên cô ấy đã khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc. Hiện tại cô ấy vẫn đang ở nhà mà niệm tiếp đó!”

Tôi đã không nhận ra anh ta là chồng của người phụ nữ hôm qua. Anh ta đề nghị tôi tới nhà anh ấy thường xuyên và nói với họ nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ tôi suýt nghẹt thở vì bánh bao

Dịp Tết Trung thu năm 2018, tôi đặt một đĩa bánh bao chiên trên bàn. Mẹ tôi bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn và cần tôi cắt thức ăn thành nhiều miếng nhỏ hơn cho bà dễ ăn. Khi bà nhìn thấy có bánh bao, bà rất thích nên đã lấy một vài cái và tự ăn.

Tôi đang bận nấu ăn và không để ý đến bà. Khi ra khỏi bếp, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi há hốc mồm, như thể bà đang bị nghẹn và sắp nôn ra. Tôi vội gọi em gái tôi là bác sĩ. Việc lôi bánh bao ra là một cuộc vật lộn. Chúng tôi đã thử đấm lưng và duỗi tay cho bà, nhưng không có tác dụng gì. Khi bà bắt đầu ngạt thở, da của bà trở nên tái. Cơ thể bà mềm nhũn và trượt xuống đất. Em gái tôi bắt đầu mất hy vọng.

Một lúc sau, mẹ tôi nhổ ra một cái bánh bao. Tôi đột nhiên nhận ra rằng Sư phụ đang giúp bà, và tôi ngay lập tức hét lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo!” Sau khi nhẩm thật to những từ đó một lúc, mẹ tôi nhổ thêm một cái bánh bao khác ra, và ngay sau đó bà tỉnh lại.

Tại thời điểm này tôi hơi bối rối. Chứng kiến trải nghiệm cận kề cái chết, tôi không nhớ đến việc nhẩm chín chữ chân ngôn, vậy làm thế nào mà bà lại nhổ ra chiếc bánh bao đầu tiên?

Sau đó, cháu gái bảy tuổi của tôi nói với tôi, “Bà ơi, cháu đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân, Thiện, Nhẫn hảo cho cụ.” Tôi nhận ra rằng cháu gái mình là người đã nhẩm chân ngôn.

Khi cháu gái tôi mới được ba tuổi, cháu đã có thể đọc thuộc lòng 20 bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Nhiều lúc, khi tôi ra ngoài để giảng chân tướng và khi cháu ở gần, cháu sẽ nói, “Bà ơi, hãy để con nói dòng cuối cùng.” Khi tôi để cháu nói, cháu sẽ vui mừng nhảy lên và nói, “Hãy nhớ rằng, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân, Thiện, Nhẫn hảo!’”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/443929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202084.html

Đăng ngày 26-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share