Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Trong quá trình tu luyện, tôi luôn kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

15 năm trước, chân tôi bị bỏng nước sôi. Lúc đầu tôi không cảm thấy đau. Nhưng đêm đó, vết bỏng trên chân tôi phồng rộp, vỡ nước thấm ướt quần áo tôi. Vài ngày sau, vết bỏng trên chân tôi lộ thịt và rỉ máu. Tôi rất đau đớn.

Chồng tôi giục tôi đi khám. Tôi nói: “Đến viện khám không chỉ tốn tiền, mà còn phiền phức nữa. Hãy để em tập trung học Pháp và luyện công. Chỉ vài ngày là em ổn thôi.” Thấy tôi kiên định nên anh ấy không giục tôi nữa.

Khi đó tôi chưa biết cách hướng nội nên khi hướng nội, tôi đã gặp không ít khó khăn. Nhưng tôi biết mình phải tuân theo lời dạy của Sư phụ. Tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Các vết thương bắt đầu lành lại. Sau hai tuần, tôi khỏi hoàn toàn và chân tôi không hề có sẹo.

Không làm tổn hại thanh danh của Đại Pháp

Một ngày tháng 2 năm 2019, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt khi đang làm việc. Mắt tôi mờ đi và tôi gần như ngất xỉu. Tôi đã gọi Sư phụ, cầu xin Ngài giúp đỡ. Sau khi về nhà, tôi nằm xuống giường và không thể cử động được. Tôi nhìn nhận lại việc tu luyện của bản thân và nhận ra rằng tôi đã ngủ gật khi học Pháp, tôi không luyện công thường xuyên và tôi không tinh tấn làm ba việc.

Hơn nữa, tôi có tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm oán hận, không tu khẩu và tâm luôn cho bản thân là đúng. Tôi có rất nhiều chấp trước của con người. Cách duy nhất để loại bỏ chúng là dành nhiều thời gian hơn để học Pháp. Tôi nói với Sư phụ: Mong Sư phụ yên lòng! Con có thể làm được, con không thể bôi nhọ thanh danh của Đại Pháp.

Mặc dù tôi đi lại chưa được vững vàng, nhưng tôi đã luyện đủ năm bài công pháp mỗi ngày. Tôi học Pháp chậm, nhưng vẫn kiên trì. Trong suốt quá trình đó, cho dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn về thể xác, tôi vẫn giữ vững niềm tin của mình vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh mình, dõi theo và bảo vệ tôi. Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã đi làm trở lại.

Tôi đã chứng nghiệm được huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp và sự nghiêm túc của tu luyện.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/7/202136.html

Đăng ngày 25-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share