Bài viết của một học viên tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 6-3-2007] Trước khi tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi bị nhiều bệnh nặng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên một người lớn tuổi khoẻ mạnh nhất trong cộng đồng. Đồng thời các sự mầu nhiệm của Đại Pháp luôn biểu hiện trong tôi.

Sau khoảng ba tháng tu luyện, khi tôi đang trên đường về nhà sau một buổi tập công sáng, tôi thình lình cảm thấy như là tôi bước lên trên một vòi phun nước và chân tôi rời khỏi mặt đất. Sau bữa ăn sáng, tôi đạp xe đạp lên đồi, không giống như trước kia mà tôi cần phải đạp mạnh, tôi đạp xe đạp rất dễ dàng như là được đẩy ở phía sau lưng.

Thiên mục của tôi được mở sau sáu tháng bắt đầu tu luyện, và tôi có thể nhìn thấy nhiều không gian. Một lần khi ngồi thiền nơi tập công, sau khi tôi đi vào định, tôi cảm thấy như đang ngồi ở một chỗ rất cao, và tôi nhìn thấy nhiều công trụ phát ra từ nơi tập công chung như là những tia ánh sáng. Các công trụ xem rất vững chắc và mạnh mẽ. Tôi cũng nhìn thấy một mặt trời đang lên và quang cảnh của ‘tam hoa tụ đỉnh’ (Bài giảng thứ tám trong Chuyển Pháp Luân) : có ba đoá hoa và ba cột trụ to thay phiên quay bên trên đầu người ta. Chúng quay cùng nhau xuôi và ngược chiều kim đồng hồ, và cũng tự quay. Ba cột trụ hoa không phải là công trụ – chúng không có thực chất, mà như là khói trắng. (Điều tôi nhìn thấy có thể là khác với những người khác). Hơn nữa, tôi nhìn thấy những tia sáng phát vào ra từ bàn tay của các học viên đều đều.

Hai năm trong tu luyện, một ngày kia tôi đang nằm trên giường, và dường như có cái gì bay vào trong đầu tôi và nổ trong đó. Có một chớp sáng và một tiếng động to, và bộ đầu tôi mở thoát. Sợ hãi, tôi ngồi dậy. Lỗ tai tôi nghe ù ù và phải một lúc sau thì mọi chuyện mới trở lại bình thường. Tôi biết đó không phải là nằm mộng. Trong nhiều ngày sau, tôi cảm thấy không khí rất tươi mát, như là tôi đang ở trong một khu rừng. Tôi cảm thấy vui và ký ức của tôi gia tăng đáng kể.

Những điều trên đây xảy ra trước khi cuộc bức hại bắt đầu, và có rất nhiều điều mà tôi không kể ra. Kỳ thật, trong thời gian đó, nhiều chuyện tuyệt diệu xảy ra cho tôi gần như hằng ngày.

Chính Niệm của chúng ta rất mạnh nơi các không gian khác. Lần đầu tiên các bạn đồng tu khắp thế giới phát chính niệm cùng nhau là vào một ngày chúa nhật giữa tháng sáu 2001. Tôi không nhận được bản tin trước giờ nên hụt kỳ đó. Sáng hôm đó, tôi đang ngồi thiền và thình lình nhìn thấy đủ loại chúng sinh đang chạy trốn khắp nơi, một số bị chết trong khi chạy. Tôi không biết tại sao. Chỉ một tháng sau mà tôi mới biết về phát chính niệm, và tôi hiểu ra rằng những chúng sinh chạy đó là những chúng tà ác bị chính niệm của các đồng tu tiêu trừ.

Một lần khi tôi đang ngồi thiền, một con quỷ đứng trước mặt tôi chửi mắng tôi. Tôi đã kinh qua loại can nhiễu này trước kia nên mặc kệ nó. Lần đó tôi nghĩ, “Tại sao không tiêu trừ nó bằng Chính Niệm.” Ngay sau khi tôi niệm khẩu khuyết của phát chính niệm, cái mặt của con quỷ vặn vẹo đau đớn và biến thành tro. Toàn quá trình chỉ mất 3-5 giây, nhưng mỗi bước rất rõ ràng, chứng thực sức mạnh thần thông của Đại Pháp. Một lần trong một giấc mơ, tôi đang ngồi thiền trên một ngọn đồi, và một nhóm quỷ tà ác bao vây tôi. Trong khi tôi để một tay thẳng trước ngực, một chuỗi quả cầu lửa bay ra khỏi tay tôi về hướng các quỷ tà ác và hoàn toàn tiêu trừ chúng.

Tôi hy vọng rằng tất cả đồng tu có thể chú ý phát chính niệm, vì Sư phụ sẽ không bảo chúng ta làm những điều gì vô ích.

Tôi thường cảnh cáo tôi rằng hằng ngàn năm chờ đợi chỉ để đắc Pháp trong kiếp này. Mỗi khi tôi trong khó nạn, đức tin của tôi vững chắc và tôi có thể giữ một tinh thần sáng suốt và Chính Niệm mạnh. Như vậy, khó nạn xem như ghê gớm, đều được Sư phụ giải quyết.

Tất cả những gì tôi có là do Sư phụ ban cho, và không có lời nào của con người mà có thể diễn tả dù một chút đại ân phúc của Sư phụ. Chúng ta phải đi theo sự giáo huấn của Sư phu để cứu độ chúng sinh và đạt được viên mãn. Đó là điều mà Sư phụ hy vọng nơi chúng ta. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bạn đồng tu để chúng ta cùng nhau tinh tấn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/6/150263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/20/83698.html

Đăng ngày 26-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share