Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2022]

Tên: Ung Phương (雍芳)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 65
Thành phố: An Sơn
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Kế toán
Ngày mất: 19 tháng 2 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 25 tháng 10 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng:Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Khi bà Ung Phương (ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh) được trả tự do vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 sau khi thụ án 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã yếu đến mức không thể tự tắm rửa. Con trai bà phải vất vả chăm sóc cho bà và người chồng nằm liệt giường của bà. Không bao lâu sau khi bà được trả tự do, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà và cũng yêu cầu bà phải trả lại 60.000 Nhân dân tệ tiền lương mà bà đã nhận trong thời gian chấp hành án lao động cưỡng bức (vì tu luyện Pháp Luân Công) từ nhiều năm trước.

Khổ nạn nối tiếp nhau đã tàn phá nghiêm trọng sức khỏe của bà Ung. Cuối cùng, người phụ nữ 65 tuổi này đã qua đời vào ngày 19 tháng 2 năm 2022, chỉ 4 tháng sau khi bà được trả tự do khỏi nhà tù.

63217e442b113de41650fb6c02e54b70.jpg

Bà Ung Phương

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Ung đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Bà bị kết án tù vào năm 2000 và bị lĩnh một án lao động 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia vào tháng 7 năm 2004. Sau lần bắt giữ cuối cùng vào năm 2012, bà đã bị kết án 9 năm tù. Người em gái ruột bị bắt cùng với bà, đã qua đời không lâu sau đó.

Vụ bắt giữ cuối cùng của người em gái

Bà Ung và em gái Ung Phương Trí của bà đã tham dự phiên tòa xét xử 5 học viên Pháp Luân Công là bà Tôn Lập Khánh, bà Lưu Húc Diễm, bà Lô Thu Dĩnh, bà Tiêu Quế Mai và bà Lưu Căn Tú tại Tòa án Thiết Đông vào ngày 25 tháng 10 năm 2012.

10 giờ 40 phút sáng, vài chiếc xe cảnh sát đã đến và bắt giữ hơn 40 học viên đang đợi ở bên ngoài tòa án, trong đó có chị em bà Ung.

Cảnh sát của Đồn Công an Đối Lô đã lục soát nhà của hai chị em và tịch thu các sách Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), tiền mặt cùng nhiều tài sản cá nhân của họ. Chồng bà Ung Phương và con trai cũng bị bắt giữ. Họ đã được thả vào buổi tối cùng với bà Ung Phương Trí.

Bà Ung Phương vẫn bị giam giữ. Mặc dù huyết áp của bà tăng lên cực kỳ cao, song Trại tạm giam Nữ An Sơn vẫn tiếp nhận bà.

Bà Ung Phương Trí đã rất khiếp sợ trước vụ bắt giữ. Sau khi trở về nhà, bà không thể ăn hoặc ngủ vào ban đêm. Bà lại bị giáng thêm một đòn nặng khác khi vài ngày sau cảnh sát thông báo tới gia đình bà rằng chị gái bà đã bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu hồi sức. Lo lắng cho chị gái, sức khỏe của bà sụt giảm nhanh chóng. Hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 12 năm 2012, bà qua đời ở tuổi 54.

2b44ecc705de2523a50274b771e31363.jpg

Bà Ung Phương Trí

Kết án 9 năm tù

Ngày 28 tháng 2 năm 2013, Tòa án Quận Thiết Đông đã xét xử bà Ung Phương với một phiên tòa tạm thời được tổ chức trong trại tạm giam Nữ Thành phố An Sơn. Sau đó, bà đã bị kết án 9 năm tù.

Sau hai lần cố gắng bỏ tù bà không thành, lính canh trại tạm giam đã lừa bà Ung rằng họ đang tạm tha cho bà và yêu cầu bà xuống nhà để ký vào giấy tờ. Khi bà đi xuống cầu thang, lính canh đã khiêng bà lên xe và đưa bà thẳng đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Do lính canh của trại giam không cho phép bà Ung mang theo quần áo hay đồ dùng cần thiết hàng ngày, nên bà không có quần áo để thay trong nhà tù và phải mặc quần áo ướt ngay sau khi giặt. Vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, tù nhân Quách Thục Mai (người được giao nhiệm vụ giám sát bà) thường xuyên chửi rủa bà. Bà Ung đã tuyệt thực để phản bức hại, và bị bức thực.

7ce2c32a5559b1b2ad18c9f66afab72d.jpg

Tái hiện tra tấn: Bức thực

Bà Ung đã suýt tử vong khi ở trong khu 11 của nhà tù. Bà lên cơn đột quỵ vào ngày 13 tháng 7 năm 2015 và đã được cấp cứu hồi sức. Bác sỹ đã đưa ra thông báo về tình trạng nguy kịch của bà. Lúc gia đình vội vã đến bệnh viện thăm bà, bà đã hôn mê, nhưng vẫn bị xích vào giường. Nhà tù từ chối yêu cầu tạm tha y tế của gia đình đối với bà, và còn bắt gia đình phải trả 6.000 Nhân dân tệ cho chi phí y tế của bà.

Cái chết bi thương

Bà Ung được thả ra khỏi nhà tù vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 với mái tóc đã hoàn toàn ngả bạc và da dẻ nhợt nhạt. Bà yếu đến mức không đủ sức để tự tắm rửa, giọng nói run rẩy yếu ớt và đôi chân không chút sức lực.

Lo lắng cho tình trạng của bà, chồng bà đã lên cơn đột quỵ trong khi bà vẫn đang bị cầm tù. Ông bị mất khả năng vận động và không thể nói chuyện. Sau khi bà Ung được trả tự do, con trai của họ (một người đàn ông độc thân khoảng 40 tuổi, chưa kết hôn do cuộc bức hại) phải nghỉ ở nhà để chăm sóc họ. Cả gia đình phải sống dựa vào lương hưu của chồng bà Ung.

Mặc dù đang đối mặt với khó khăn tài chính to lớn, nhưng con trai của bà Ung vẫn đưa bà đến bệnh viện để điều trị, tuy nhiên vì tình trạng của bà không cải thiện nên bà đã trở về nhà.

Bà Ung từng làm kế toán cho một cửa hàng. Không lâu sau khi bà được thả, chính quyền đã treo lương hưu của bà. Họ cũng yêu cầu bà phải trả lại 60.000 Nhân dân tệ tiền lương mà bà đã nhận trong thời gian thụ án lao động cưỡng bức trước đó.

Bà Ung đột nhiên gặp khó khăn khi đi tiểu vào giữa tháng 2 năm 2022. Bà bị trụy tim và hôn mê, sau đó đã qua đời vào ngày 19 tháng 2.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/16/201835.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share