Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2022] Gần đây, tôi đã đọc thuộc lòng mục “Tự tâm sinh ma” trong Bài giảng thứ sáu của Chuyển Pháp Luân và tôi có thêm một số nhận thức mới về vấn đề này.

Tôi từng nghĩ chỉ những học viên có thiên mục khai mở mới phải đối mặt với vấn đề tự tâm sinh ma, bởi họ dễ bị can nhiễu bởi những gì họ nghe thấy hoặc nhìn thấy ở các không gian khác, hoặc họ chấp trước vào công năng mà họ có được thông qua tu luyện. Khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, những học viên đó sẽ mất lý trí và bắt đầu nói những điều vô nghĩa, hoặc có những hành vi bất thường. Với sự hiểu biết hạn hẹp về tự tâm sinh ma, tôi luôn nghĩ vấn đề này không liên quan gì đến mình.

Nhưng khi tôi học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng vấn đề này không chỉ xảy ra với các học viên có thiên mục khai mở, và nó phổ biến hơn tôi từng nghĩ.

Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân:

“Còn có một số người bản thân ý thức của họ cứ hay nhận can nhiễu từ tín tức ngoại lai; tín tức ngoại lai bảo họ thứ gì, họ liền tin thứ nấy; cũng sẽ xuất hiện vấn đề này.”

“Vị ấy nghĩ: ‘Tại điểm luyện công này, chỉ thiên mục của mình là khai mở tốt thế, mình có lẽ không là người bình thường thì phải? Mình có thể học Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, mình có thể học tốt đến như thế, mình trội hơn hẳn những người khác, mình có thể không phải người bình thường đâu’. Riêng suy nghĩ này đã là không đúng rồi.”

“Hiện nay ở lớp này có những người cảm thấy tự mình khá lắm, thái độ nói chuyện khác [thường].”

Tôi đột nhiên hiểu ra rằng khi ý thức của chúng ta bị tín tức ngoại lai can nhiễu, hoặc khi tư tưởng của chúng ta bất chính cho rằng chúng ta tài giỏi hơn người khác thì đều đã bị xuất hiện trạng thái tự tâm sinh ma, khiến chúng ta có nguy cơ đi chệch hướng trong tu luyện.

Cho dù thiên mục mở hay đóng, tất cả mọi học viên đều dễ bị tín tức ngoại lai can nhiễu và có thể dẫn đến nảy sinh những niệm đầu bất chính. Đối với hầu hết các học viên, biểu hiện chủ yếu của vấn đề này có thể là cảm thấy tốt về bản thân, có ngộ tính cao, hay thấy mình vượt trội hơn người khác….

Tôi cảm thấy hối hận vì đã ngộ ra điều này quá muộn.

Khi tôi xem xét lại con đường tu luyện mà tôi đã đi qua suốt những năm qua, tôi nhận ra rằng khi tôi đạt được thành công trong một số việc nhất định và được các đồng tu khen ngợi, tôi đã cảm thấy mình trở nên đặc biệt, có khả năng và đắc chí cho rằng tôi không thể thiếu trong các hạng mục. Trên thực tế, tôi đã đi chệch hướng rất xa bởi tâm tự mãn của mình.

Tôi cũng hiểu ra tại sao tôi luôn mơ thấy mình rơi xuống từ một nơi cao khi tôi làm một điều gì đó quan trọng để chứng thực Pháp. Đôi khi tôi còn mơ thấy tự mình nhảy xuống khỏi đỉnh núi, rồi rơi xuống tận đáy.

Giờ đây tôi nhận ra rằng đó là bởi vì tôi đã phát triển chấp trước vào tự ngã và tôi tận hưởng cảm giác rằng “Tôi là một người đặc biệt, cao hơn mọi người” mà không hề nỗ lực trong việc bài xích chúng hoặc phóng hạ chúng. Có lẽ ở không gian khác, công của tôi đã rớt xuống tận cùng khi tâm tôi sinh ma. Chỉ là tôi vẫn đang tu luyện và Sư phụ từ bi đã ban cho tôi cơ hội để nhận ra vấn đề và tiếp tục tu lên trên. Nếu việc tu luyện của tôi kết thúc vào thời điểm đó, có lẽ tôi đã bị hủy hoại bởi chấp trước của mình. Tôi nghĩ đến mà thấy thật đáng sợ.

Tôi cũng hiểu ra tại sao đôi khi tôi lại mất hết chính niệm hoặc không vượt qua được một số khảo nghiệm trong một thời gian dài. Đó là bởi vì chấp trước vào tự ngã đã ngăn cách tôi với Pháp và phần người của tôi đã bị điều khiển bởi quan niệm của tôi hoặc các sinh mệnh tà ác, chứ không phải chân ngã của tôi.

Tôi nghĩ, nếu chúng ta gặp khó khăn trong việc đề cao trong tu luyện hoặc khó nhập tâm khi học Pháp và tiếp thụ Pháp trong thời gian dài mà không tìm ra lý do. Chúng ta hãy truy xét xem mình có bị tự tâm sinh ma hay không. Một khi bạn tìm ra nó và thanh trừ nó, có thể bạn sẽ có một bước đột phá lớn trong tu luyện.

Trước kia tôi thường cảm thấy khó lý giải về những trường hợp làm loạn Pháp ở cả trong nước và hải ngoại. Bởi vì khi đó tôi dùng lý của người thường nên không thể giải thích được lối suy nghĩ và việc làm của họ.

Sư phụ đã điểm hóa cho chúng ta qua lời giảng:

“Như thế, một khi cá nhân ấy xuất hiện vấn đề này rồi, thì vị ấy rất khó tự vực lên được, tâm ấy lập tức khởi lên.“ (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi đọc nhẩm lại câu đó, tôi có một cảm giác phi thường sâu sắc về từ “khó tự vực lên được”. Có thể khi một sinh mệnh phát sinh vấn đề, ở các không gian khác họ bị tà ác bao vây và thao túng, khiến họ hoàn toàn mất đi chính niệm và lý trí. Họ bị kiểm soát bởi suy nghĩ của người thường hoặc tà ác, và có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí phá hoại Pháp mà không nghĩ đến hậu quả. Họ thực sự khó có thể thoát khỏi tình huống này.

Đối với những người làm loạn Pháp, phá hoại Pháp, tôi nghĩ họ đã hoàn toàn bị tà ác điều khiển, và trước khi làm những việc xấu, họ đã bị rơi vào trạng thái tự tâm sinh ma. Họ nghĩ rằng họ đã tu luyện đến một tầng thứ rất cao, rằng họ có thể ngộ ra những điều mà người khác không thể. Ban đầu, ngoài miệng họ vẫn nói lời tôn kính Sư phụ, nhưng đằng sau lại có những hành vi bất kính, rồi dần dần họ dám nói những lời bất kính, thậm chí là oán hận đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp. Thật đáng buồn khi thấy một người tu luyện hoàn toàn mất lý trí bởi sự can nhiễu của ma trong chính tâm trí họ.

Khi những học viên này cảm thấy họ là người giỏi nhất, có lẽ chính tà ác đang phản chiếu những suy nghĩ như vậy lên anh ta, kéo anh ta ngày càng đi xuống cho đến khi anh ta không thể thoát khỏi chúng. Nếu vào thời điểm đó, các học viên khác tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi họ, điều đó sẽ càng làm hại họ và không ngừng cấp thêm vật chất bại hoại lên họ.

Nếu chúng ta thực sự có trách nhiệm với các đồng tu, chúng ta cần phải thanh tỉnh. Chúng ta không được ngưỡng mộ, khen ngợi hay tôn vinh bất kỳ ai. Nếu chúng ta làm điều đó, tà ác có thể dùng suy nghĩ con người của chúng ta làm cái cớ để hủy hoại học viên đó.

Chúng ta phải minh bạch rằng là những sinh mệnh của cựu vũ trụ, nếu không có sự cứu độ của Sư tôn, không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi sự diệt vong. Sư phụ đã cứu vớt chúng ta và tái tạo sinh mệnh của chúng ta bằng những thống khổ không thể tưởng tượng được.

Bất kể chúng ta có năng lực đến đâu, xuất sắc đến mấy, kỳ thực, đều là Sư phụ cấp, Sư phụ an bài cho đệ tử. Bất cứ điều gì chúng ta đạt được đều do Đại Pháp ban cho, không có gì để chúng ta tự phụ. Hơn nữa, chúng ta cũng cần làm tốt mọi việc, điều đó là hiển nhiên. Nếu chúng ta làm không tốt, chúng ta không thể hoàn thành thệ ước của mình. Khi Đại thẩm phán đến, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Tu luyện không có đường tắt hay cửa sau. Chỉ khi chúng ta giữ thái độ khiêm cung đối với Sư phụ, đồng tu cùng chúng sinh và thực sự kiên định tu luyện bản thân, chúng ta mới có thể được Sư tôn cứu độ và được tiến nhập sang vũ trụ mới vô cùng tươi đẹp.

Tôi nghĩ, nếu chúng ta có thể thanh tỉnh thông suốt về vấn đề này, chúng ta sẽ không dễ dàng xuất hiện trạng thái tự tâm sinh ma, đồng thời cũng không dễ dàng ngưỡng mộ các học viên khác.

Tôi muốn nhắc nhở tất cả các đồng tu chú ý đến vấn đề này. Đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng có thể khiến chúng ta rớt xuống đến đáy, hủy hoại đến đáy. Cho dù thiên mục của chúng ta có khai mở hay không, chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề này và kịp thời loại bỏ nó ngay khi chúng ta nhận ra nó. Nếu chúng ta không cảnh giác, vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và chúng ta đang mở đường cho tà ác. Đến một điểm nhất định, chúng ta thậm chí khó có thể quay trở lại tu luyện.

Sư phụ đã ban cho mọi chúng sinh trong cựu vũ trụ cơ hội tiến sang vũ trụ mới. Đó là cơ hội chưa từng có từ khi khai thiên lập địa và vĩnh viễn không có lần thứ hai. Nếu chúng ta không tôn kính lòng từ bi khổ độ của Sư tôn, không thực tu mà theo an bài của tà ác phá hoại Đại Pháp, đến khi chân tướng hiển lộ thì sự hối hận và thống khổ sẽ không thể diễn tả được. Trước khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng để sửa chữa vấn đề của mình và bù đắp cho những tổn thất mà chúng ta đã gây ra.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/445813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/27/202980.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share