Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2022] Là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có thể gặp phải can nhiễu trong mọi phương diện tu luyện của mình, và nhiều trong số chúng đến dưới dạng thông điệp không dễ nhận ra, như tín tức trong các giấc mơ.

Đồng tu A thường xuyên mơ và một số điều trong giấc mơ của cô ấy đã trở thành hiện thực. Ví dụ, một lần cô ấy mơ thấy mình bị bắt và cô đã thực sự bị bắt vài ngày sau đó. Bởi vậy, cô rất để ý đến những giấc mơ của mình và rất coi trọng những thông điệp trong giấc mơ, thậm chí còn dùng chúng như lời nhắc nhở cô ấy tu luyện và tuân theo chúng để suy nghĩ và làm mọi việc.

Một lần, đồng tu A mơ thấy một học viên bị bắt, cô trở nên sợ hãi và giữ khoảng cách với anh ta. Khi nghe về tình hình của cô ấy, tôi cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện. Bất kể chúng ta gặp phải tình huống nào, chúng ta nên đo lường bản thân theo Pháp, nếu không, cựu thế lực có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở để can nhiễu chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng. Bởi vì một đời ấy đã thay đổi rồi, là một đời tu luyện.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Con đường tu luyện của chúng ta là do Sư phụ an bài, và chỉ có Sư phụ mới nắm được toàn cảnh về nó. Sư phụ đã không an bài cuộc bức hại, vậy tại sao sự bức hại trong giấc mơ của đồng tu A lại trở thành hiện thực? Bởi vì nó được an bài bởi cựu thế lực và có lẽ chính cựu thế lực đã gửi tín tức đến cô ấy trong giấc mơ.

Sư phụ đã cảnh báo cho chúng ta:

“cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Trong quá trình tu luyện, nếu một người không tuân theo sự an bài của Sư phụ mà đi trên con đường do cựu thế lực an bài, thì không có gì ngạc nhiên khi giấc mơ của họ trở thành sự thật.

Hết thảy những gì chúng ta đã làm để chứng thực Pháp đều là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Nó không có trong kịch bản của cựu thế lực và chúng cũng không thể biết mọi thứ về vũ trụ mới.

Khi đồng tu A tin vào việc bức hại mà cô nhìn thấy trong giấc mơ, cô đã bị ảnh hưởng bởi nó và tạo ra những khó nạn không cần thiết cho bản thân.

Đồng tu B cũng có một giấc mơ: anh ấy đang học Pháp nhóm thì cảnh sát ập vào. Anh bèn giấu cuốn sách để không bị phát hiện và sau đó anh bị bắt cùng những đồng tu khác. Rồi anh ấy tỉnh dậy. Anh rất sợ hãi khi nghĩ về giấc mơ, “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại có một giấc mơ như thế?” Anh liền ngồi dậy và phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu: “Những gì tà ác có thể động tới là nhân tâm. Những quan niệm và chấp trước hậu thiên không thuộc về ta, chúng là những thứ mà ta cần tu bỏ.”

Đã hai năm trôi qua và những điều anh mơ thấy đã không xảy ra. Nhờ dựa trên Pháp, đồng tu B đã có thể phủ định an bài của cựu thế lực và phóng hạ tâm sợ hãi của mình. Sau đó, sự can nhiễu của cựu thế lực chỉ là giả tướng.

Chúng ta đang tu luyện trong Đại Pháp, chúng ta cần phải hướng nội chiểu theo Pháp mà tu, chứ không dựa theo khổ nạn mà cựu thế lực an bài.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/27/446469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202823.html

Đăng ngày 28-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share