Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 04-08-2022] Buổi tối, sau khi hoàn thành việc nhà và một số việc của hạng mục, tôi thấy chưa muộn lắm nên quyết định đả tọa. Sau một ngày bận rộn, đây thường là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất.

Khi nhạc luyện công vang lên, tôi dần dần tĩnh lại. Cơ thể tôi trở nên ấm áp và được bao quanh bởi một trường năng lượng. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng, một lúc sau, không biết vì lẽ gì mà tâm tôi trở nên hỗn loạn, nghĩ việc này rồi nghĩ việc kia, thân thể tôi cũng không còn cảm thấy dễ chịu nữa. Mặc dù chân tôi không bị đau nhưng chưa hết thời gian tôi đã tháo chân ra không luyện nữa. Tôi cảm thấy thất vọng và thầm nghĩ trạng thái của tôi hôm nay không tốt.

Lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra, “Tại sao mình không chủ động ức chế tạp niệm? Việc luyện công không chỉ chuyển hóa bản thể, mà còn là một quá trình tu luyện. Khi các tư tưởng không ngừng xuất hiện, đó chẳng phải là cơ hội để tôi nắm bắt và trừ bỏ chúng sao?“

Điều này phản ánh vấn đề mà tôi đã gặp phải từ trước tới nay. Tôi luôn dựa vào uy lực của Đại Pháp để loại bỏ các chấp trước của mình. Nhờ học Pháp nhiều hơn, tôi đã có thể buông bỏ phần nào tình và dục vọng. Nhưng tôi đã không chủ động tu luyện bản thân. Ngay cả khi tôi nhận ra một số chấp trước, tôi vẫn để kệ chúng. Đó chẳng phải là biểu hiện của không tinh tấn sao. Việc tu luyện của tôi đã bị kẹt lại ở một tầng thứ trong một thời gian dài.

Sư phụ giảng:

“Có người vẫn hay nói với Sư phụ: ‘Nguyên lúc đầu khi con đọc Pháp, tầng thứ đề cao lên rất nhanh, khi đọc sách thì những điều nhận thức được không ngừng thể hiện ra, tại sao bây giờ không còn loại cảm giác đó nữa?’ Vậy mọi người hãy tự nghĩ xem, chư vị có “tu luyện như thuở đầu” chăng?” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng. Tôi phải luôn nhắc nhở bản thân tích cực hướng nội, loại bỏ chấp trước mới có thể đạt tới tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp và cứu chúng sinh tốt hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202835.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share