Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2022] Hôm nay, tôi nghe người nhà (cũng là đồng tu) kể về những vấn đề của gia đình một đồng tu khác. Đồng tu kia thời gian gần đây gặp can nhiễu rất lớn vì chuyện phân chia tài sản thừa kế của gia đình, chị gái, cháu gái làm rùm beng sự việc, gây ra mâu thuẫn rất lớn. Một số thành viên trong nhà là học viên nhưng đối diện với lợi ích trước mắt cũng không nghĩ bản thân là người tu luyện, thậm chí đến mức đưa nhau ra tòa. Khi người tu luyện hoàn toàn quên mất vị trí và vai trò của mình, chấp trước và nhân tâm bộc lộ ra thì trạng thái biểu hiện liền giống như người thường.

Ban đầu, khi nghe người nhà nói về tình huống cụ thể đó, tôi liên tục lắc đầu, thở dài: Ài, tại sao lại như vậy chứ? Nhưng mà, về sau tôi liền cảnh giác, nhắc nhở người nhà rằng không nên bị kẹt trong mâu thuẫn cụ thể đó của gia đình đồng tu, người nhà liền không nói về chuyện đó nữa.

Về sau, tôi nghĩ, sao mình lại nghe được những sự việc đó, là nhắc nhở mình điều gì đây? Những đồng tu đó, ở hành vi biểu hiện cho thấy họ đã quên mất rằng bản thân là người tu luyện. Mình chẳng phải cũng giống như vậy sao? Ở phương diện nào đó, chính mình cũng biểu hiện ra là so với người khác thì bản thân tốt hơn một chút, trạng thái biểu hiện của chấp trước chẳng phải cũng như vậy sao, lúc đó chính là căn bản cũng không nhớ nổi mình là một người tu luyện, chẳng qua là phương diện biểu hiện không giống nhau mà thôi.

Nghĩ tới đây, cái nhân tâm coi thường khi thấy chấp trước của người khác lập tức tan thành mây khói, liền cảm nhận được tu luyện thật không dễ dàng, thấy được đồng tu khác thực sự cũng không dễ dàng. Khi đó, xuất tự nội tâm, tôi đối diện với người nhà (đồng tu) nói: “Kỳ thực, những đồng tu đó cũng đang rất dằn vặt, nghe được sự việc này, chúng ta cũng không thể bài xích và coi thường họ. Chúng ta ngoài việc hướng nội tìm ở bản thân, có lẽ cũng nên dùng chính niệm trợ giúp chọ họ. Nói xong, đột nhiên trong nháy mắt, tôi liền có cảm giác muốn rơi lệ, lúc này, tôi thấy người nhà cũng lau nước mắt.”

Hơn nữa, cũng trong nháy mắt đó, tôi thoáng thấy lòng dạ vô cùng khoáng đạt, rất nhiều vật chất áp lên thân thể tôi trong khoảng thời gian này cũng lập tức biến mất. Tuy rằng, tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm thấy trong nháy mắt đó bản thân đạt tới một cảnh giới vô cùng rộng lớn.

Sau đó, khi tôi học thuộc Pháp, tôi phát hiện học thuộc vô cùng nhập tâm. Đoạn Pháp vừa mới học mà không thuộc được thì liền minh bạch và nhớ rất kỹ. Niềm vui và sự kỳ diệu thật khó diễn tả.

Tiếp đó, khi phát chính niệm, bản thân liền phát hiện, trải qua thời gian dài, những tạp niệm lúc tôi phát chính niệm liền biến mất, hiện giờ, tâm trí tôi vô cùng thanh tỉnh và khoáng đạt, niệm lực mạnh mẽ, tập trung. Tôi phát chính niệm gia trì cho tất cả những đồng tu tôi biết mà lâm vào những ma nạn khác nhau đó, thanh trì hết thảy tà ác gây ra gián cách giữa các đồng tu, loại bỏ hết thảy tà ác đang khống chế thế nhân và chúng sinh bức hại Đại Pháp cùng đệ tử Đại Pháp.

Trong ý niệm, tôi hiểu rằng, đệ tử Đại Pháp dùng chính niệm thanh trừ tà ác, mục đích không phải vì để bản thân không bị bức hại mà vì để cứu chúng sinh. Bởi vì chúng sinh bị tá ác thao túng và lợi dụng mới thực sự là đối tượng bị bức hại, mới thực sự ở vào bờ vực nguy hiểm nhất.

Trong khoảng thời gian này, áp lực tạo thành khi gặp phải một số tình huống nguy hiểm trong khi giảng chân tướng, chứng thực Pháp đều được giải thể triệt để dưới sự gia trì của Sư phụ. Hơn nữa, tôi cũng minh bạch rằng, tất cả những vấn đề, những thiếu sót, khuyết điểm … của những đồng tu khác phản ánh trong tư tưởng của chúng ta đều chính là mưu đồ của tà ác nhằm gây gián cách giữa các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không thể để bị trúng kế hay mắc lừa được, mà ngược lại chúng ta cần phân biệt rõ, nhận rõ nó, chính niệm thanh trừ nó, xuất hiện một lần, liền kiên quyết thanh trừ nó một lần, nó sẽ càng ngày càng yếu và cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Lần phát chính niệm hôm nay, tôi đã phát trong thời gian dài mà không hề cảm thấy mệt mỏi, hết thảy đều là biến hóa tuyệt vời, cảm thấy trời cao đất rộng, đều từ chính mình hướng nội tìm ở bản thân, cải biến bất cứ quan niệm nào coi mình ở trên người khác, dùng thiện và từ bi đối đãi đồng tu và chúng sinh.

Trên đây là nhận thức cá nhân của bản thân, nếu có gì không phù hợp, mong các tu tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/444765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202642.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share