Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-06-2022] Chiều ngày 12 tháng 5, sau khi học Pháp nhóm xong, tôi cùng đồng tu Thư cùng đi mua bánh kem và giảng chân tướng cho cậu thanh niên làm bánh, giúp cậu làm tam thoái và tặng cậu USB chân tướng, thẻ bình an, cậu đều rất tiếp nhận.

Sau đó, tôi và đồng tu cùng tới cửa hàng hoa quả, chọn vài loại trái cây để chuẩn bị dâng lên Sư tôn. Tôi xem một lát, cơ bản đã lựa được những loại hoa quả muốn mua và chuẩn bị trả tiền. Đồng tu Thư nói đợi cô ấy về nhà lấy thẻ hội viên. Tôi liền ở trong cửa hàng giảng chân tướng và làm tam thoái cho các nhân viên phục vụ, cuối cùng thoái được cho một người thì đồng tu Thư đã mang thẻ hội viên tới.

Lúc đó, biểu hiện chân thực của tôi bắt đầu bộc lộ. Dùng lời người thường mà nói, tôi không coi đồng tu Thư như người ngoài, tôi không nói chẳng rằng, không khách khí mà liền chọn hoa quả. Tôi chọn loại nào, nhân viên phục vụ liền cân lên, đồng tu Thư cho vào túi của cô để tiết kiệm chi phí mua túi. Chọn xong, đồng tu Thư lại đưa tôi thẻ thành viên của cô để thanh toán, toàn bộ số tiền trong thẻ để cho tôi dùng hết, tôi lại cũng chẳng nghĩ ngợi gì.

Khi đồng tu nhắc tôi chưa trả tiền, tôi mới chợt nhận ra: cái tâm vị tư vị ngã mạnh mẽ đến thế, bị giả ngã bao lại, tìm không thấy tự kỷ. Hơn nữa còn ẩn chứa tâm lợi ích. Thẻ hội viên là có giá ưu đãi, tôi không phải hội viên, không nên được hưởng giá ưu đãi. Dục vọng của tôi được thoả mãn, dùng hết tiền tích được trong thẻ của đồng tu rồi, thì đồng tu chẳng còn gì và không mua được gì.

Tôi thấy thật xấu hổ khi nghĩ tới Pháp của Sư phụ:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)

Trở về nhà, tâm tình tôi rất nặng nề, hướng nội tìm, tôi đã tìm ra một loạt tâm chấp trước lớn mạnh, liền phát chính niệm thanh trừ từng cái, nhổ sạch tận gốc. Tôi lại suy xét kỹ bản thân, từ ngày 10 tháng 5 trở đi, thân thể tôi bắt đầu xuất hiện hiện tượng bất thường. Vài lần trước, phát chính niệm là qua. Sau này, phát chính niệm mấy lần lặp lại mà hiệu quả không rõ rệt. Đồng tu Thư tới điểm học Pháp, thấy tình cảnh đó liền trực tiếp giúp đỡ tôi đề cao trong Pháp, ngộ trong Pháp, giúp tôi học thuộc Pháp nhiều, trong đầu chứa nhiều Pháp, ngồi đả tọa luyện công nhiều, phát chính niệm nhiều. Sau khi đồng tu Thư về nhà, buổi tối vẫn không yên tâm, lại quay lại xem tôi thế nào. Khi thấy tôi dựa vào chăn bông nghe Pháp, giải đãi không muốn chịu khổ, đồng tu đã giúp tôi cùng đả tọa luyện công, cho tới khi tôi tiến nhập vào trạng thái khá tốt, cô ấy mới rời đi. Sau khi về nhà, cô ấy còn giúp tôi phát chính niệm. Dưới sự gia trì của Sư tôn, cùng sự động viên, giúp đỡ của đồng tu Thư, chính niệm của bản thân tôi cũng khởi lên mạnh mẽ, tôi đã phát xong chính niệm khung giờ 12 giờ đêm. Rồi tôi còn đả tọa ba tiếng, quan này vậy là đã vượt qua.

Khi tôi nhận ra tu luyện của mình có vấn đề, đã hướng nội tìm nhưng không tìm ra được chấp trước căn bản. Biểu hiện của tôi hôm nay khi đi cùng đồng tu chẳng phải là cái gốc của tu luyện có vấn đề sao? Vậy là Sư tôn an bài đồng tu tới giúp tôi tu.

Sau bữa tối, tôi mở sách Đại Pháp, một đoạn Pháp của Sư tôn triển hiện rõ ràng trước mắt tôi, Sư Phụ giảng:

“Mọi người còn nhớ, tôi thường nói câu này với chư vị, rằng đệ tử Đại Pháp làm gì cũng trước hết phải nghĩ đến người khác. Mỗi khi phát sinh một sự việc nào đó, khi xuất hiện một tình huống nào đó, cũng không e dè việc nhỏ nhặt, thì niệm thứ nhất của tôi là nghĩ về người khác trước, bởi vì đã thành quen như thế rồi, tôi bao giờ cũng nghĩ đến người khác trước” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Nước mắt tôi trào ra, thực sự xin lỗi Sư phụ, xin lỗi Đại Pháp, và xin lỗi tất cả chúng sinh của bản thân đã mong chờ bấy lâu nơi thiên quốc. Đệ tử không cố gắng, lại khiến Sư phụ phải lo lắng.

Tôi đột nhiên minh bạch ra, kỳ thực, trong một thời gian dài, tôi luôn cảm thấy việc tu luyện của mình không ổn, lúc nào cũng lực bất tòng tâm, tâm có thừa mà lực không đủ, không tinh tấn lên được, Pháp vẫn học, công vẫn luyện, chính niệm vẫn phát, việc cứu người cũng vẫn đang làm. Nhưng trên thực tế, không làm được chân tu, thực tu. Tôi chưa làm được thực tu trong thực tiễn, tu luyện của tôi rất hời hợt. Từ lâu, Sư phụ đã từng điểm hóa cho tôi trong mơ. Trong giấc mơ, có một cây hạnh lớn, bề ngoài thì cây kết đầy trái, nhưng dưới tán lá lại chẳng có trái nào. Lúc ấy, mặc dù tôi đã ngộ ra, nhưng vẫn chưa ngộ đến nơi. Mãi cho đến hôm nay, tu luyện xuất hiện vấn đề lớn, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng phải là quá nguy hiểm sao?

Học Pháp được một lúc, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, chợt xuất hiện một mộng cảnh: nhà tôi có một phòng tắm lớn, đồng tu Thư và tôi cùng tắm, tôi bước vào trước liền tắm, khi đồng tu Thư bước vào cô ấy không tắm ngay mà giúp tôi lau dọn vệ sinh. Tôi rất xấu hổ, nhà tắm ở nhà tôi làm sao lại để cho đồng tu phải tới quét dọn. Tỉnh mộng, tôi ngộ rõ rằng: đồng tu Thư luôn giúp tôi rửa sạch bụi bẩn! Cảm tạ Sư tôn đã khổ tâm an bài và từ bi điểm hoá! Cảm ơn đồng tu Thư đã vô tư giúp đỡ tôi!

Sáng sớm ngày 13 tháng 5, khi luyện bão luân, nước mắt tôi lại không kìm được, cứ tuôn rơi. Đây là nước mắt vừa buồn vừa vui: buồn vì không tu tốt bản thân, khiến Sư tôn phải nhọc tâm, thấy có lỗi với sự khổ độ từ bi của Sư tôn; vui vì tôi không còn mãi chần chừ, muốn tinh tấn, đề cao, thăng hoa! Mãi tới lúc đã tọa luyện tĩnh công tôi vẫn còn khóc. Lúc 6 giờ, phát chính niệm 30 phút xong, tôi quỳ lạy trước Pháp tượng của Sư tôn và phát một nguyện: Hôm nay ngày 13 tháng 5, con bắt đầu chân tu thực tu!

Tóm lại, trong hơn 20 năm thăng trầm tu luyện, mỗi một bước đề cao của đệ tử đều không rời khỏi sự bảo hộ của Sư tôn. Sư tôn đã ban cho đệ tử quá nhiều, đệ tử đã phó xuất quá ít, ơn Sư phụ khó mà đền đáp được! Đệ tử chỉ có thể thiết thực, nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành đều chiểu theo yêu cầu của Pháp tu tốt bản thân. Trân quý cơ duyên vạn cổ thoáng qua này. Làm tốt ba việc, để Sư tôn bớt lo lắng, thêm phần yên lòng.

Trên đây là những thể ngộ gần đây của bản thân, nếu có điều gì không ở trong Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ giúp!

Đệ tử khấu bái Sư tôn vĩ đại!

Cảm tạ tất cả các đồng tu đã trợ giúp tôi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202640.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share