Bài viết của Canh Tân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2022] Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để xem các thứ trên điện thoại, việc này đã hình thanh nghiệp tư tưởng mạnh mẽ. Cảm ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vẫn luôn chỉ dẫn và bảo hộ tôi, nhờ vậy mà tôi đã có thể loại bỏ chúng bất chấp mọi khó khăn.

Hồi mới từ bỏ sử dụng điện thoại, tôi thường không thể ước chế được những suy nghĩ xấu, đặc biệt là các bài hát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã phải cầu xin Sư phụ giúp, và nhờ các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ tôi, nhưng không hiệu quả.

Nghiệp tư tưởng cứ ập đến như sóng biển và nó không bao giờ dừng lại. Tôi ở trạng thái mê mang, khổ sở. Tôi biết đó là do bản thân trước kia đã không làm tốt. Nếu tôi chỉ trì trệ ở đó và không tiến về phía trước, thì tôi sẽ không xứng đáng với ân từ bi cứu độ của Sư phụ. Vì vậy cho dù là đau đớn và khó khăn đến đâu tôi vẫn cố gắng loại bỏ nghiệp tư tưởng. Tôi cố gắng để cho phần Thần, chân ngã của tôi, làm chủ tư tưởng của mình.

Tôi nhớ lại câu trả lời của Sư phụ cho câu hỏi của một học viên:

“Đệ tử: Chiến thắng nghiệp tư tưởng, thì ngoại trừ việc dùng ý thức rất mạnh để bài trừ nó, thì còn có biện pháp nào tốt chăng?

Sư phụ: Không có. Chư vị tự mình động thủ để tóm bắt nó cũng không tóm nổi, không có biện pháp khác. Đề cao của chư vị, sự trừ bỏ của nghiệp tư tưởng của chư vị, là thuận theo tầng thứ đề cao lên mà [nghiệp tư tưởng] giảm thiểu đi. Tu luyện là nghiêm túc, không phải chư vị muốn đương nhiên thế nào thì liền thế nấy. Các phương diện đều được an bài phi thường cẩn mật cho chư vị rồi. Mơ tưởng hão huyền là không được đâu.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Các Pháp lý dần thấm vào tôi từng chút từng chút một. Nhờ không ngừng học Pháp và phát chính niệm, vọng niệm ngày càng ít đi. Khi những ý nghĩ xấu xuất hiện, tôi đã có thể nhận ra chúng và hiểu rằng chúng đến từ những sinh mệnh xấu. Tôi có thể nhanh chóng tiêu diệt những sinh mệnh đằng sau những suy nghĩ xấu này, những suy nghĩ bất kính về Sư phụ và Đại Pháp, cũng như những chủng tư tưởng và nhân tố khác không phù hợp với Pháp.

Tâm trí tôi giờ đây đã thanh tịnh hơn, đồng thời những suy nghĩ xấu cũng yếu hơn. Thỉnh thoảng khi những bản nhạc khó nghe xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi không còn phải mất nhiều thời gian để loại bỏ nó nữa và cũng không còn cần phải ước chế nó lại bằng những bản nhạc của Đại Pháp như trước kia. Khi âm nhạc vang lên trong đầu, tôi cười khúc khích và nói với nó “Ngươi lại đến! Giờ ta có thể tiêu diệt ngươi rồi!” Tôi phát chính niệm và có thể thanh tỉnh trở lại chỉ trong chưa đến một phút.

Cảm ơn Sư phụ vì đã luôn không ngừng khích lệ và điểm hóa cho con.

Đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/23/441607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201849.html

Đăng ngày 26-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share