Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2022] Gần đây tôi dành khá nhiều thời gian cho điện thoại, cảm giác bản thân ngày càng xa rời Pháp. Tôi không thể tập trung khi đọc các bài giảng và tôi đã không làm tốt ba việc. Trong thâm tâm tôi biết đó là do tôi chấp trước vào việc liên tục xem điện thoại di động, tôi rất muốn loại bỏ hành vi này. Tuy nhiên, hễ thấy điện thoại trước mặt tôi liền bật nó lên, giống như một phản xạ có điều kiện. Tôi cảm thấy bị nhân tâm thao túng, khó có thể dừng lại.

Để cai nghiện điện thoại, tôi đã nỗ lực rất nhiều. Đầu tiên, tôi đã mua một chiếc điện thoại không thông minh, nhưng tôi nhận thấy rằng như vậy tôi không thể giải quyết công việc một cách kịp thời. Sau này tôi mua một chiếc đồng hồ điện thoại có truy cập Internet nhưng sau một thời gian sử dụng thì đồng hồ không còn hoạt động trơn tru nữa. Sau đó tôi đã mua một chiếc hộp có khóa điện tử. Tôi đã khóa điện thoại bên trong, hẹn thời gian để tôi không thể mở hộp cho đến thời gian đã định. Khi điện thoại bị khóa trong hộp, tôi vẫn có thể trả lời hoặc từ chối cuộc gọi đến thông qua một khe hở nhỏ ở bên cạnh hộp. Tôi cảm thấy rằng điều này cũng giúp tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp.

Tôi đã không giảng chân tướng trong một thời gian và dần dần chìm trong tâm thái thờ ơ. Tôi nhận ra rằng nếu ôm giữ loại tâm thái này, tôi sẽ không thể làm tốt việc giảng chân tướng. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi dần dần điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và nhận ra rằng sự thờ ơ này hoàn toàn không phải là con người thật của tôi. Sư phụ sẽ không đem những điều tốt đẹp ban cho cái tôi giả đó. Bằng cách buông bỏ cái tôi ích kỷ và tìm lại con người thật thiện lương của mình, tôi đã có thể nhập tâm trong khi học Pháp của Sư phụ. Ôm giữ tấm lòng chân thành muốn cứu người, hiệu quả của việc giảng chân tướng tự nhiên cũng sẽ tốt hơn.

Hôm nay, khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện với một người đàn ông về Đại Pháp và việc tam thoái. Ông ấy đã đồng ý và nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật tồi tệ, các quan chức ĐCSTQ chỉ muốn kiếm tiền trong khi người dân Trung Quốc phải chịu đựng thống khổ.

Tôi đưa cho ông ấy cuốn sách nhỏ có nội dung giảng chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh. Ông ấy vui vẻ nhận và nói: “Hãy cẩn thận và giữ an toàn khi nói chuyện với người khác!” Tôi cảm động và cảm ơn ông ấy.

Tôi nghĩ, người dân Trung Quốc hiện đang hứng chịu những gì mà ĐCSTQ gây ra như phong tỏa do dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, v.v. Những việc này đang xảy ra chẳng phải là để cho người dân nhìn ra bản chất của ĐCSTQ, trong khi họ đang đợi các học viên Pháp Luân Công tới cứu họ thoát khỏi khổ đau này hay sao? Khi tôi nhận ra điều này, tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn trên má và cảm thấy có lỗi vì đã không cứu được nhiều người hơn.

Tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi có thể giúp các học viên khác tham khảo, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ ra.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/4/444465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/5/202110.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share