Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2022] Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng nghĩ tôi là một người trung thực. Nhưng gần đây tôi nhận ra rằng tôi có xu hướng thích phóng đại và phía sau tâm thích phóng đại đó là tư tâm ích kỷ.

Trong một buổi họp mặt gia đình, chú tôi nói rằng lời tôi nói không thể tin được. Tôi đã bị sốc. Tại sao ông lại nói như vậy? Tôi đã cố gắng hướng nội, nhưng không tìm ra vấn đề chính là gì.

Con gái tôi mới chào đời cách đây không lâu, và vào ban ngày khi tôi đi làm, bố mẹ vợ tôi đã giúp chúng tôi chăm sóc bé. Họ yêu cháu đến mức lúc nào cũng bế cháu trên tay. Ban đêm, đến lượt tôi trông bé thì không dễ dàng chút nào: Bé chỉ muốn được bế mà không muốn nằm trên giường. Tôi nói với vợ: “Em hãy bảo bố mẹ bớt bế cháu đi. Đêm nay, anh đã ôm con một tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà không thể đặt nó xuống, hễ đặt xuống liền khóc.”

Vào sáng hôm sau, mẹ vợ sang phòng của chúng tôi. Tôi kể cho bà nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước và nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy bế cháu ít đi, để cháu tự chơi với đồ chơi trên giường. Con đã phải bế cháu trong hai tiếng đồng hồ đêm qua.”

Tôi đã bị sốc trước lời mình nói. Tại sao tôi lại nói quá về thời gian lên? Đây chẳng phải là nói dối sao? Sao tôi lại có thể nói dối một cách tự nhiên vậy? Tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân.

Tôi nhận ra rằng tôi có thói quen phóng đại. Chẳng hạn, khi khối lượng công việc tăng lên, tôi sẽ nói, “Chà, chúng ta đã làm công việc của sáu tháng trong vài ngày qua.” Đôi khi, để nghe có vẻ thuyết phục, tôi sẽ phóng đại từ 10 đến 100 hoặc từ một giờ đồng hồ thành cả buổi chiều. Khi những người khác yêu cầu tôi làm thêm việc gì đó, tôi sẽ nói rằng tôi đã kín lịch: “Tôi phải làm điều này vào buổi sáng và làm điều kia vào buổi chiều.” Khi tôi đi làm muộn, tôi sẽ viện đủ thứ lý do như thang máy bị hỏng, giao thông không tốt, tôi gặp sự cố, hoặc tôi gặp tai nạn giao thông.

Một công ty thuê tôi làm một dự án, và tôi sẽ được nhận một khoản hoa hồng tương xứng. Sau khi nghe tin công ty muốn cắt khoản tiền này, tôi đã không thể bình tĩnh. Tôi đã suy tính nhiều lý lẽ để biện giải trên đường đi làm: “Chúng ta đã ký hợp đồng với số tiền đó – sao công ty có thể bớt tiền của tôi? Tôi cần phải nuôi vợ con, trả tiền thế chấp và vay mua ô tô. Nếu bị cắt tiền, tôi sẽ lấy tiền đâu để thanh toán các hóa đơn?” Những suy nghĩ kia cứ chạy loạn trong đầu, và tôi sẵn sàng tranh luận với họ. Kỳ thực, tôi không có khoản thế chấp hay vay mua xe nào hết, nhưng tôi không thể không phàn nàn. Dự án đó cuối cùng đã bị hủy.

Tôi bàng hoàng khi nhận ra rằng hầu như ngày nào tôi cũng nói những lời dối trá lặt vặt như thế.

Tôi tiếp tục hướng nội và thấy rằng tính phóng đại của tôi xuất phát từ một số động cơ ích kỷ. Một là tâm truy cầu danh – thổi phồng một việc nhỏ thành một việc lớn hơn nhiều để thuyết phục người khác và chứng thực bản thân. Hai là tính lười biếng – biến những việc nhỏ trở nên to tát và phức tạp để mọi người thấy tôi đã hoàn toàn bận rộn. Ba là vấn đề về tiền – để tránh lãng phí thời gian hoặc tiền bạc của tôi. Và cuối cùng là tâm lý an dật – để tận hưởng cuộc sống dễ dàng của người thường. Qua tất cả những chấp trước này. Tôi cũng nhận ra rằng tôi chưa thực sự tín Pháp và còn hoài nghi đối với Pháp Chính nhân gian.

Thực ra, tâm lý phóng đại này là thói đạo đức giả. Tất cả đều bắt nguồn từ tư tâm ích kỷ của tôi. Tôi luôn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nhưng thực tâm tôi không đúng với những gì tôi đã nói – Tôi thậm chí còn không thể làm được “Chân” căn bản.

Tại đây, trên trang web Minh Huệ, tôi xin phơi bày chấp trước của mình. Tôi phải tận diệt những ý định và hành vi xấu vi phạm các nguyên lý của Đại Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/11/440922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201368.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share