Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2022] Môi trường tu luyện của chúng ta là xã hội người thường. Tôi biết điều này trước khi bắt đầu tu luyện, nhưng tôi chỉ hiểu một cách hời hợt. Thông qua liên tục học Pháp và tu luyện, gần đây tôi đã hiểu thấu đáo hơn về môi trường tu luyện của chúng ta.

Chúng ta đang sinh sống trong xã hội người thường. Mọi lúc, mọi nơi, chúng ta phải đối diện với suy nghĩ, lời nói và hành vi của người thường. Giả tướng mà họ tạo ra rất dễ gây ảnh hưởng đến chúng ta, dẫn dụ chúng ta, khiến chúng ta bị can nhiễu mà không biết mục đích thực sự của chúng là gì. Chúng ta thường chỉ trích xã hội bại hoại như thế nào, nhưng chúng ta không thực sự coi xã hội người thường là môi trường tu luyện của mình. Chính vì vậy, chúng ta đang đánh mất nhiều cơ hội đề cao.

Lấy một ví dụ, hiện nay, do đại dịch nên tôi dạy học sinh của mình trong các lớp học trực tuyến tại nhà, sửa bài tập về nhà của các em trên điện thoại di động. Một số học sinh không nắm được những điểm chính trong bài giảng của tôi. Tôi đã chỉ trích chúng vì không chú ý nghe giảng. Tuy nhiên, hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng mình nên nhìn nhận tình huống này từ một góc độ khác tích cực hơn. Có thể không phải là học sinh đã không chú ý lắng nghe. Có thể kết nối Internet của chúng không tốt nên chúng không nghe được toàn bộ và đã bỏ sót một số phần. Tôi nghĩ, trong lớp học tới, tôi cần nói chậm hơn một chút hoặc lặp lại những điểm chính nhiều lần hơn. Vì vậy, tôi sẽ tự thay đổi hoàn cảnh, thay vì đổ lỗi cho học sinh.

Sau khi chấm điểm bài tập về nhà của học sinh, tôi nghĩ về một câu hỏi, tôi luôn tự hỏi trong tâm: “Mỗi ngày, phải đối mặt với tất cả những điều học sinh của tôi nói và làm, có tốt có xấu, mình phải làm thế nào để không bị ảnh hưởng? Nói cách khác, làm sao mình có thể không động tâm?”

Trong khi học Pháp, tôi đọc được đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Người trong xã hội người thường sẽ cấp cho chư vị cơ hội tu luyện, sẽ tạo phiền phức, thống khổ cho chư vị, thông qua đó chư vị sẽ đạt được đề cao, tiêu nghiệp. Vượt qua mỗi một quan thật tốt, chư vị sẽ đạt được thăng hoa. Do vậy, hoàn cảnh của chúng ta là không thể phá hoại.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Tôi đột nhiên nhận ra rằng chúng ta không thể hủy hoại môi trường tu luyện của mình. Điều đó có nghĩa là tôi không thể nhìn nhận phương diện tốt hay xấu của học sinh từ góc độ người thường, vì đó là môi trường tu luyện mà chúng đã tạo ra cho tôi, và tôi không thể trách cứ rằng môi trường đó không tốt. Thay vào đó, tôi nên hướng nội, tu bản thân và đề cao thông qua môi trường. Tư tưởng được đề cao dựa trên Pháp của chúng ta sẽ tác động đến môi trường xung quanh và cải biến nó, chứ không phải môi trường xung quanh can nhiễu hay gây ảnh hưởng đến chúng ta.

Khi nhận ra điều này, tôi nhớ lại cuộc họp trực tuyến mà tôi vừa tham gia. Tôi cảm thấy những người khác đều là người hùng. Họ ăn nói rất hùng hồn, và tôi dường như lạc lõng; một cảm giác mất mát nảy sinh trong tâm tôi. Bây giờ nghĩ lại, chính là họ đã tạo ra hoàn cảnh để tôi tu luyện, vượt quan, loại bỏ chấp trước, chẳng hạn như tâm tự mãn và tâm hiển thị, chứng thực bản thân. Tôi thực sự phải cảm ơn họ thay vì oán hận họ vì đã thờ ơ với tôi.

Tôi biết ơn Sư phụ đã điểm hóa cho tôi và giờ tôi đã có nhận thức rõ ràng minh bạch hơn. Tôi muốn tu luyện với tâm thanh tỉnh trong môi trường người thường, tận dụng môi trường này để tu bản thân cũng như cứu độ chúng sinh.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/7/440948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201369.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share