Bài của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 83 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Trong những năm qua, tôi đã gặp bốn sĩ quan cảnh sát đồn cảnh sát địa phương. Họ có những thái độ khác nhau đối với Pháp Luân Đại Pháp, và do đó đã nhận được lợi ích và kết quả khác nhau cho bản thân và các thành viên trong gia đình họ.

Hiểu chân tướng Đại Pháp

Cảnh sát đầu tiên mà tôi gặp là người tín Phật. Anh ta đã gây rắc rối cho tôi sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7, 1999. Khi chúng tôi gặp nhau vào tháng 10 năm 2000, anh ta nói rằng gia đình anh đã gặp quả báo, vợ anh đã bị bệnh, bệnh viện địa phương không thể chữa trị và nói rằng phải đưa cô ấy đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải để chữa trị. Anh nói: “Tôi là người tín Phật, tôi biết rằng tôi hoặc gia đình đang gặp ác báo. Tôi biết chị là người tốt và những người tu theo Chân-Thiện-Nhẫn là những người tốt. Giang Trạch Dân đã làm điều ác vì đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên chúng tôi không có lựa chọn nào khác vì là cảnh sát chúng tôi phải làm theo mệnh lệnh. Rất khó cho chúng tôi để đối phó với tình hình này. Xin hãy đến nhà tôi để chữa trị cho vợ tôi bằng công của chị.”

“Chúng tôi không dùng công năng để trị bệnh, chúng tôi nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Nếu họ có thể hiểu chân tướng Pháp Luân Công và ngừng đàn áp, họ sẽ nhận được phúc báo.”

Một học viên và tôi đi về quê anh ta để thăm vợ anh ta vào ngày hôm sau. Cô ấy đang ở trên giường và rất vui khi thấy chúng tôi. Chúng tôi nói cho cô về những lợi ích chúng tôi nhận được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với cô ấy rằng tôi bị phì đại lá lách và gan, và xơ gan. Người học viên ở cùng tôi bị u tử cung. Chúng tôi nói với cô ấy rằng tất cả bệnh tật của chúng tôi đều biến mất sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi khuyên cô ấy nên chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trước khi phẫu thuật. Chúng tôi nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ điều trị thành công nếu cô ấy có thể làm như vậy. Sau đó cô đã đến Thượng Hải để điều trị và ca phẫu thuật đã thành công. Tôi tình cờ gặp vợ chồng cô ấy sau Tết năm 2001. Cô ấy nói với tôi, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp quá tốt!”

Từ chối nghe chân tướng

Một nữ cảnh sát tôi gặp thường can nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã phân công người theo dõi tôi. Một buổi tối, cô ấy và sáu sĩ quan khác đến khám xét nhà tôi. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng cô ấy không muốn nghe và nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tiền cho tôi và tôi sẽ hiến mạng sống của mình cho ĐCSTQ.” Tôi nói với cô ấy, “Tôi tu luyện Pháp Luân Công và theo Chân Thiện Nhẫn để trở thành một người tốt; Tôi chẳng làm gì sai cả. Chị sẽ bị trừng phạt vì bắt bớ người tốt”. Cô ấy nói: “Chị đang nguyền rủa tôi. Nhưng tôi không tin.” Kết quả là, hai tháng sau, một buổi tối, vào khoảng 11 giờ đêm tháng 10 năm 2007, cô đã ngã bệnh và qua đời ngay tại nhà, trước khi gia đình kịp đưa đến bệnh viện. Cô chỉ mới 43 tuổi. Tôi nghe nói chồng cô ấy cũng mất sau đó ít lâu.

Vụ việc này khiến tất cả mọi người trong đồn cảnh sát bị sốc. Họ nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và nên được đối xử công bằng, và bất cứ ai tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ phải nhận quả báo.

Gặp gỡ thêm hai sĩ quan

Sau đó tôi đã gặp hai cảnh sát. Họ không quấy rối các học viên Pháp Luân Công nhiều, họ chỉ đến để kiểm tra tôi, điều này diễn ra thường xuyên vào những ngày nhạy cảm, và họ rời đi sau một cuộc trao đổi ngắn. Khi tôi đang nói chuyện với họ, một người từ văn phòng cộng đồng nói: “Những gì cô ấy [ám chỉ tôi] nói là sự thật và tất cả chúng ta đều biết.” Các sĩ quan nói rằng họ sẽ đến nói chuyện với tôi vào lúc khác vì đã gần trưa và họ phải đi.

Họ đến nhà tôi vào khoảng 2:30 chiều ngày hôm sau. Tôi tiếp tục nói chuyện với họ. Tôi nói với họ: “Các anh có biết suy nghĩ của tôi về cái chết của nữ cảnh sát không? Tôi cảm thấy tiếc rằng tôi đã không thể thuyết phục cô ấy ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy sẽ không chết nếu cô ấy lắng nghe. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ tà ác đã lừa dối và đầu độc cô ấy sâu sắc đến mức cô ấy trở thành nạn nhân của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy thực sự có lỗi với cô ấy!”

Trong khi trò chuyện, tôi nói rằng sức khỏe của tôi rất tốt, chỉ có điều thị lực của tôi sẽ mờ đi sau khi đọc một thời gian dài. Một người trong số họ đã chớp lấy cơ hội và nói: “Nếu chị có vấn đề về thị lực, tại sao chị không ngừng tu luyện Pháp Luân Công?” Tôi ngay lập tức nói với họ: “Nếu cậu là một bác sĩ, liệu cậu sẽ không mắc bệnh? Cậu vẫn sẽ không chết chứ?” Họ im bặt.

Tôi tiếp tục: “Lương tâm là tiêu chí cao nhất của luật pháp vừa là phương pháp tuyên án cuối cùng. Một tòa án ở Berlin đã xét xử một vụ nổ súng sau khi nước Đức thống nhất. Bị cáo là một lính canh đã giết một thanh niên cố gắng trốn đến Tây Berlin hai năm trước đó. Luật sư bào chữa cho anh ta lập luận rằng anh ta vô tội, vì anh ta chỉ làm theo lệnh. Tuy nhiên, tòa án đã tuyên phạt người lính 3 năm rưỡi tù giam mà không được ân xá. Tòa án chỉ ra rằng một người lính sẽ có tội nếu anh ta không thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, nhưng anh ta sẽ không có tội nếu anh ta không nhắm đúng mục tiêu. Vào lúc này, một người với tâm tính tốt sẽ nâng họng súng lên một cm. Đây là lương tâm mà anh ta nên có.”

Sau đó tôi nói: “Ngoài luật pháp của thế giới này, còn có lương tâm và đạo đức. Không ai có thể vượt qua luân lý và đạo đức với lý do tuân theo mệnh lệnh. Pháp Luân Công và Sư phụ của pháp môn là những người chân chính nhất. Bất kỳ sự đàn áp nào đối với các học viên Pháp Luân Công đều là một tội ác. Tôi chân thành hy vọng rằng các anh biết những gì nên làm và những gì không nên làm về vấn đề Pháp Luân Công. Vào thời điểm đúng sai, bất cứ ai cũng có quyền nâng họng súng lên một centimet; đó là lương tâm và đạo đức mà một người cần phải có. Là một con người, đối xử tốt với người khác là đối xử tốt với chính mình, và để lại không gian cho người khác là để lại không gian cho chính mình. Vì tương lai của bản thân và gia đình, mong các anh hãy suy nghĩ chín chắn và cẩn thận!”

Viên chức cao cấp nói: “Cảm ơn chị đã chia sẻ điều này với chúng tôi. Chị là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính! Lòng tốt và sự ôn hòa, lời nói và việc làm cũng như trạng thái thể chất và tinh thần của chị mang lại lợi ích cho chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Họ co chân lên để cố gắng ngồi xếp bằng. Một phụ nữ trẻ đã có thể ngồi khoanh chân. Họ yêu cầu tôi dạy họ các động tác. Tôi nói: “Nếu anh thực sự muốn học, hãy để lại cho tôi tên và số điện thoại. Sau khi tôi tìm thấy cuốn sách của Sư phụ dạy các bài công pháp [mà cảnh sát đã lấy đi rất lâu trước đó], tôi sẽ gọi cho anh.” Họ cho tôi tên và số điện thoại. Tôi nhận ra một trong số những cái tên mà họ để lại, chính là người mà các học viên địa phương đã phát chính niệm mỗi ngày để thanh trừ tà ác sau lưng anh ta, và ngăn anh ta phạm tội với các học viên Pháp Luân Công.

Trong cuộc trò chuyện, một số người trong số họ nói với tôi rằng họ đã đọc Chuyển Pháp Luân trước đây, nhưng không hiểu. Tôi nói với họ, tôi đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và tôi rửa tay mỗi lần trước khi đọc. Tôi nói với họ rằng nên tập trung và giữ cho tâm trí mình tĩnh lặng khi đọc sách; thì họ sẽ có thể ngộ được. Họ nói: “Được! Chúng tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân theo cách của chị.”

Khi họ rời đi là đã 4:40 chiều. Lần trước tôi đã nói chuyện khoảng một giờ và lần này là hai giờ mười phút. Cuộc nói chuyện của tôi đã giúp họ hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, tôi nói với một người trong văn phòng cộng đồng: “Xin nói với họ rằng tôi không thể tìm thấy cuốn sách mà Sư phụ dạy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ có thể vào trang web Minh Huệ để tìm các sách Pháp Luân Đại Pháp. Có rất nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp được đăng trên trang web và có thể được tải xuống miễn phí.” Anh ta đồng ý.

Kể từ đó, người đã theo dõi tôi 21 năm [trước đây tôi đã nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy được trả 3.500 Nhân dân tệ mỗi tháng cho công việc] đã ngừng theo dõi tôi. Họ cũng không còn đến quấy rối tôi vào những ngày nhạy cảm. Tôi biết rằng Pháp Luân Công đang cứu người, Sư phụ đang cứu người. Tôi tu luyện Pháp Luân Công, và Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ và khả năng nói chuyện với họ. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Vạch trần tà ác

ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ tung tin đồn thất thiệt để vu khống các học viên Pháp Luân Công và lừa dối người dân Trung Quốc cũng như người dân trên toàn thế giới.

Để cứu những người bị lừa dối, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu vạch trần tà ác và nói với mọi người rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công là chân chính. Tôi cũng tham gia các hoạt động này. Tôi đến chính quyền địa phương và đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công; Tôi đã nói với mọi người về Pháp Luân Công ở bất cứ nơi nào tôi đến.

Tôi bị giam ở Bắc Kinh nửa tháng vì kháng cáo tại Bắc Kinh. Tôi đã nói với những người ở trại giam về sự tuyệt vời khi tu luyện Pháp Luân Công, rằng tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn là không sai, và Chính phủ đang mắc sai lầm lớn. Các viên chức từ đồn cảnh sát địa phương của tôi sau đó đã đến Bắc Kinh và đưa tôi trở lại, và giam giữ tôi tại địa phương. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục nói với cảnh sát rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Sau khi tôi được thả, họ đã sắp xếp người theo dõi tôi. Tôi không sợ hãi và tiếp tục đi ra ngoài để làm những gì tôi nên làm.

Tôi đã nộp đơn tố cáo Giang Trạch Dân vào năm 2015 bằng tên thật của mình. Những người ở đồn cảnh sát và văn phòng cộng đồng nói với tôi rằng tôi đã tham gia chính trị. Họ nói với tôi rằng lần này tôi đang gặp rắc rối lớn.

Tôi nói: “Tôi không tham gia vào chính trị. Tôi đang phản đối cuộc bức hại. Tôi đang nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, Giang Trạch Dân đang bức hại Pháp Luân Công và Pháp Luân Đại Pháp là đang cứu người. Tôi đang thực hiện quyền hiến pháp của mình với tư cách là một công dân. Sự vu khống Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã đầu độc nhiều người, bao gồm cả các anh và cũng đã đầu độc mọi người trên toàn thế giới.

Bắt bớ người ta vì tín ngưỡng Thần là một tội rất lớn, và những kẻ bức hại đó sẽ nhận quả báo. Đồn cảnh sát của các anh đã có tiền lệ. Không chỉ một nữ cảnh sát trong đồn chết vì bị quả báo, mà cả chồng cô ta cũng bị liên lụy.

Vì tương lai của các anh, tôi khuyên anh hãy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và hủy bỏ lời thề mà anh đã thề dưới lá cờ máu ĐCSTQ, điều này sẽ xóa bỏ dấu ấn của ĐCSTQ. Xin hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Tôi nói với họ rằng Tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu đang nói với mọi người lý do tại sao họ nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ! Họ hiểu những gì tôi nói và đồng ý thoái. Tôi đã đặt hóa danh cho họ và giúp họ tam thoái. Khi họ rời đi, họ lấy những cuốn sách nhỏ trên bàn của tôi, vì họ muốn đọc. Những tập sách nhỏ này giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại.

Hai học viên khác và tôi đã đi phát tài liệu giảng chân tướng vào một buổi sáng vào tháng 4 năm 2016. Một người mà chúng tôi đã nói chuyện đã tố cáo, và cảnh sát đã đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Chúng tôi đã giải thích về Pháp Luân Công cho cảnh sát, và khuyên họ không nên phạm tội với Pháp Luân Công, và lý do tại sao. Một nhân viên từ đồn cảnh sát địa phương đã đến vào buổi chiều để đưa chúng tôi trở lại và thả chúng tôi trên đường đi. Anh ấy bảo chúng tôi phải chú ý an toàn. Tôi đã nói chuyện với anh ấy trước đây và giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn cử người theo dõi tôi. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi, và tôi biết rằng nhiệm vụ của tôi là trợ Sư Chính Pháp cứu người. Tôi không sợ hãi và tiếp tục đi ra ngoài mỗi sáng để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tôi đọc Pháp vào buổi chiều.

ĐCSTQ tà ác đã thực hiện chiến dịch “xóa sổ” vào năm 2020. Nhân viên từ văn phòng đường phố, văn phòng cộng đồng và văn phòng hưu trí đến gặp tôi, yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện. Tôi chào họ, đối xử tốt với họ và giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Vào lúc rời đi, họ hiểu rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Sáu người từ Phòng 610 quận, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và văn phòng cộng đồng đến nhà tôi vào giữa tháng 9 năm 2020, với ý định “cải tạo” tôi.

Tôi nghĩ: “Sư phụ, xin hãy cho con thêm sức mạnh. Con muốn cho họ cơ hội để được cứu, và ngừng phạm tội với Đại Pháp!” Tôi hỏi họ: “Tại sao các anh đến? Tôi coi tất cả các anh như những người thân của tôi, và do đó tôi coi cuộc viếng thăm này là ngẫu nhiên. Tôi muốn hỏi liệu có phải các anh tới đây hôm nay để lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp không?” Họ nói: “Đúng vậy!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/4/439558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200265.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share