Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2022] Năm năm trước tôi gặp một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở gần chỗ tôi, và từ đó chúng tôi đã phối hợp tốt trong nỗ lực nói cho người dân biết về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời này. Nhóm học Pháp địa phương chúng tôi gồm bảy học viên Đại Pháp đều rất tốt bụng, giản dị, thật thà và kiên định. Thậm chí sau rất nhiều thăng trầm và khổ nạn, tất cả họ vẫn kiên định trên con đường chứng thực Pháp.

Sư phụ đăng bài kinh văn mới “Hãy tỉnh” vào tháng 11 năm 2021. Tất cả chúng tôi nhận ra rằng thời gian để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp đang hết dần và chúng tôi không được giải đãi. Chúng tôi cần tu luyện bản thân cho tốt và giúp những người khác biết về Đại Pháp.

Khi kỷ nguyên mới đang nhanh chóng tiến tới, chúng ta cần làm gì đây? Chúng tôi đã và đang giảng chân tướng và giúp người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên ngoài ra, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi nên hỗ trợ trong việc phục hưng văn hóa truyền thống, điều mà có thể loại bỏ được độc tố của Chủ nghĩa vô thần trong tâm trí người dân. Trong kỷ nguyên lịch sử tiếp theo, người dân phải quay lại những giá trị truyền thống và tin vào Thần.

Vài ngày trước, để bắt kịp tiến trình chính Pháp, một số đồng tu đã chuẩn bị những thẻ nhớ USB có lưu thần chú bảo bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Trong tiếng Trung, “Cửu tự chân ngôn” này gồm đúng 9 chữ bắt nguồn từ văn hóa Thần truyền. Đây là ý tưởng thật tuyệt, nhưng hầu hết mọi người ở khu vực nông thôn thì vẫn chưa biết cách làm sao để xem và nghe được nội dung ở trong thẻ nhớ đó. Thế nên rất khó để thực hiện. Một học viên gợi ý rằng chúng tôi có thể mua máy nghe MP3 có thể bật được thẻ nhớ USB. Sau đó chúng tôi có thể đưa thẻ nhớ USB và máy MP3 cho mọi người và đề nghị họ truyền cho nhau.

Tất cả các đồng tu đều đồng ý và thực hiện ngay lập tức. Chúng tôi mua 20 chiếc máy nghe MP3, và cắm thẻ nhớ USB vào. Các đồng tu nhân dịp đợt Tết Nguyên đán đã đưa cho họ hàng và bạn bè khi họ đến chơi. Sau đó những người này đưa máy cho gia đình và bạn bè của họ. Kết quả rất là tốt.

Một phụ nữ ở độ tuổi 70 nhận được máy nghe MP3 cùng với một thẻ nhớ. Sau khi nghe xong vài ngày thì bà nhận thấy việc niệm “Cửu tự chân ngôn” hàng ngày khiến bà cảm thấy rất dễ chịu và sảng khoái. Sau đó bà nhớ ra cô con gái ốm đau của mình và đưa thiết bị cho con gái mình. Cô con gái đang nằm trên giường và đã không ăn gì trong vài ngày. Cô con gái tin mẹ mình và ngay lập tức bắt đầu nghe thông tin về Đại Pháp. Khi cô ấy nghe đến bài hát: “Giúp bạn vượt qua đại nạn” (“Cửu tự chân ngôn”) thì cô cảm thấy rất hay và hát theo bài hát đó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo…” Cô gái càng hát thì càng cảm thấy tốt hơn. Cô nói rằng trong khi hát theo, cứ như là cô đang ở một không gian khác, và nhiều người trông giống Thần đang hát và mỉm cười với cô.

Khi bài hát kết thúc, người phụ nữ trẻ đột nhiên ngồi dậy và muốn ăn. Cả gia đình rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Sau bữa ăn, cô con gái tiếp tục nghe, và trong vài ngày, sức khỏe của cô đã trở lại bình thường. Tin tức về sự phục hồi của người phụ nữ đó đã lan đi rất nhanh. Hàng xóm nghĩ cô ấy sẽ không thể qua nổi và họ không thể tin vào điều mình nhìn thấy. Quả thực là kỳ diệu!

Vì điều diệu kỳ này, nhiều người trong làng muốn nghe thông tin về Đại Pháp. Hai người hàng xóm tìm được một học viên, người đã giảng chân tướng kỹ lưỡng cho họ, và tặng họ máy MP3 và thẻ nhớ USB. Vị học viên đó gợi ý rằng sau khi nghe xong, họ có thể đưa cho các thành viên trong gia đình, họ hàng và bạn bè của họ. Cả hai đều đồng ý và liên tục nói “cảm ơn.” Vị học viên đó nói: “Đừng cảm ơn chúng tôi. Các vị nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.” Họ bày tỏ sự cảm ân tới Sư phụ. Người đồng tu rất cảm động vì điều này và nhận ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ, và chúng ta chỉ cần đi và thực hiện thôi.

Một lần khác, đó là ngày 23 tháng Chạp theo lịch cổ truyền của Trung Quốc, là một ngày lễ trước Tết. Sáng sớm mà tuyết đã dày nửa mét trên đường rồi và chỗ tuyết đó cần phải được dọn sạch. Hầu hết mọi người chỉ quét chỗ tuyết trước cổng nhà mình thôi, nhưng các đệ tử Đại Pháp thì khác. Khi một học viên địa phương đang ủi tuyết ra khỏi đường ở giữa làng thì anh ấy nhìn thấy một người dân làng khoảng chừng 60 tuổi cũng đang dọn tuyết gần đó. Vị học viên đó hỏi ông ấy rằng: “Sao chú lại giúp dọn tuyết hết đến tận đây? Chắc chú mệt lắm?” Ông ấy đáp: “Có đáng kể gì đâu. Sau khi tôi nghe nội dung trong thẻ nhớ USB mà cậu đưa tôi, tôi hiểu rằng mọi người không nên chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Chúng ta nên làm thêm nhiều việc tốt và tích đức. Chỉ có làm như vậy thì Sư phụ của cậu mới cứu chúng tôi phải không?” Vị học viên Đại Pháp đó rất xúc động. Đây chẳng phải là kết quả mà Sư phụ muốn chúng ta đạt được bằng việc giảng chân tướng và cứu chúng sinh sao?”

Một đồng tu đã từng muốn đưa một thẻ nhớ USB cho hai vợ chồng đang bán đài radio mà có thể chạy được thẻ nhớ USB. Người chồng đang định nhận nhưng người vợ lại từ chối. Vị học viên này nói: “Anh chị có đài radio rồi, chỉ cắm thẻ nhớ USB vào và nghe thôi. Nếu anh chị hiểu được, anh chị sẽ có thể được bình an nếu thảm họa xảy ra ở đây!” Nhưng người vợ nói: “Đài radio là để chúng tôi bán lấy lời. Không phải để chúng tôi nghe các thứ.” Vị học viên cảm thấy hơi khó chịu và nghĩ: “Tất cả những gì họ nghĩ chỉ là kiếm tiền thôi. Họ không hiểu rằng để được bình an còn quan trọng hơn. Chị ta thật vô lý!” Cô ấy muốn rời đi.

Nhưng ngay sau đó cô ấy lại có một ý nghĩ khác: “Chẳng phải mình đang suy nghĩ như người thường rồi sao? Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sứ mệnh của mình là giảng chân tướng cứu người. Có lẽ mình chưa đủ thiện. Mình phải cứu họ!” Thế nên cô đã điều chỉnh thái độ và ân cần nói với họ: “Ồ, vậy thì tôi sẽ để lại đài radio của tôi với thẻ nhớ USB cho các vị. Nếu anh chị nghe và nghĩ rằng nó tốt thì cứ giữ lấy thẻ nhớ USB và nghe nhé. Nếu anh chị không muốn nghe nữa thì cũng không sao, tôi sẽ quay lại để xin lại các thiết bị.” Họ đồng ý và vị học viên đó chân thành nói: “Tôi chúc cả hai anh chị được bình an và khỏe mạnh.”

Họ rất xúc động trước lòng tốt của vị học viên này và đã cảm ơn cô. Khi cô ấy rời đi, cô ấy quyết tâm tìm một cơ hội khác để nói chuyện với họ một lần nữa và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong suốt dịp Tết, qua các nỗ lực của các đồng tu, cả khu vực đã được tắm trong Phật ân hạo đãng, và tràn đầy năng lượng tích cực. Khi người dân được thức tỉnh lương tri, họ sẽ có thể chọn sự thật về Đại Pháp, được cứu và có một tương lai tốt đẹp.

Các đồng tu và tôi đều nhận ra rằng thời gian còn lại để cứu chúng sinh rất ngắn. Chúng ta phải tu luyện bản thân thật tốt và cố gắng hết sức để cứu được nhiều người hơn và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nếu có điều gì không phù hợp, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/15/439298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200248.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share