Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Đại Lục

[MINH HUỆ 23-04-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp trung niên, mặc dù đắc Pháp hơn 20 năm, nhưng cảm thấy bản thân học Pháp không tốt, học Pháp không nhập tâm, đôi khi gặp chuyện không trụ vững tâm tính, hướng ngoại nhìn, mạnh mẽ, không thích thói quen của người khác, tâm tật đố thường bộc phát, dễ bị nhân tâm dẫn động.

Dụng tâm học thuộc Pháp

Nhiều năm trước, tôi xem thấy đồng tu chia sẻ trong bài viết rằng, học thuộc Pháp cải biến nhiều quan niệm hình thành, ví như học Pháp buồn ngủ, tâm sợ bị người khác nói v.v.. Nhìn thấy đồng tu lâu năm xung quanh học thuộc “Chuyển Pháp Luân” hàng chục lần, nhưng tôi cảm thấy khó, không học được, vì vậy chưa từng học thuộc lần nào. Nên tôi phát thệ muốn học thuộc Đại Pháp vũ trụ, người khác có thể làm được, vì sao mình không thể?

Trước đây tôi mượn cớ bận rộn, bây giờ không đi làm, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Đoạn đầu tiên học hai ngày mới học thuộc xong, trong thời gian này muốn buông bỏ, cảm thấy bản thân không được, ngốc quá, một câu học đi học lại 20 lần cũng không nhớ. Trong tâm âm thầm cầu Sư phụ ban cho tôi trí huệ, để Đại Pháp vũ trụ khắc ghi trong tâm vĩnh viễn không quên.

Trong thời gian học thuộc Pháp đã bỏ đi vật chất bất hảo của con người, sau đó tôi cảm thấy sự khác biệt, rất thần kỳ. Bây giờ, tôi không cảm thấy học thuộc Pháp khó nữa, khi học Pháp chú ý và tập trung, đầu não thanh tỉnh, một ngày ngủ vài giờ cũng không buồn ngủ, gặp chuyện có thể phân rõ chân ngã hay giả ngã, tạp niệm ít, chính niệm mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh trừ và giải thể nhân tố của cựu thế lực cưỡng thêm vào, quét sạch và diệt tận các lập thể từ bề mặt đến vi quan.

Dụng tâm cứu người

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho con thoát ly bể khổ trong thế nhân hỗn loạn này, bỏ đi bùn đất, bước vào Đại Pháp, để con và người nhà con được thân tâm khỏe mạnh, trở thành lạp tử của Đại Pháp, được Đại Pháp cứu độ.

Tôi muốn nói với mọi người những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày những lời giả dối của tà đảng, và nói với mọi người chân tướng. Mấy năm trước, tôi bắt đầu lấy điện thoại di động giảng chân tướng và khuyên tam thoái, một mạch như vậy cho đến hiện nay.

Một đồng tu B đã phải trả ba thẻ điện thoại di động vào cuối tháng, đầu tiên cô ấy thử gọi một cuộc điện thoại, nhìn thấy có tín hiệu, có thể gọi được, thì mới thanh toán nạp tiền, mỗi thẻ nạp 50 Nhân dân tệ. Cô gọi lại vào ngày hôm sau, nhưng nhận thấy ba thẻ đều không thể gọi được, cô không nỡ vứt đi, vì rất nhiều trường hợp thẻ điện thoại di động bị chặn như vậy, thanh toán nạp thẻ vào ngày hôm trước và bị chặn vào ngày hôm sau. Nửa tháng sau, đồng tu B muốn ra ngoài (giảng chân tướng), nên đã đưa thẻ điện thoại di động cho tôi.

Tôi mở điện thoại, nhưng thẻ này không có tín hiệu. Trong tâm tôi phát ra chính niệm mạnh mẽ: Triệt để giải thể tà ma loạn quỷ ở không gian khác cản trở dùng điện thoại di động giảng chân tướng, toàn bộ giải thể và diệt tận! Ai ngăn trở đệ tử Đại Pháp cứu người thì kẻ ấy có tội. Sau đó tôi điện thoại cho nhân viên bộ phận trợ giúp: “Xin chào, chị vui lòng xem giúp thẻ này, tại sao sau khi thanh toán lại không có tín hiệu gì?”

Ban đầu cô ấy ngạc nhiên, và nói: “Chờ chút nhé, tôi sẽ kiểm tra. Bên chị bị tình huống gì vậy?”

Tôi nói: “Có tín hiệu, nhưng không gọi được.”

Cô ấy nói: “Chị đợi 20 phút hãy mở lại nhé.”

Một lúc sau tín hiệu có lại, cước phí cuộc gọi kiểm tra hơn 80 Nhân dân tệ. Sau đó tôi tiếp tục gọi. Một thẻ khác cũng được khai thông, hơn 60 Nhân dân tệ. Lần này, tôi thực sự cảm nhận được sự kỳ diệu và uy lực của Đại Pháp, chỉ cần tôi tu trong Pháp, đường đường chính chính đối diện, tâm càng thuần tịnh, khi làm việc đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, khi tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm sợ hãi càng ít, thực sự là liễu ám hoa minh.

Mỗi khi đến ngày gọi là nhạy cảm, cửa hàng thẻ bị bộ phận liên quan của tà đảng đe dọa nên cũng không dám bán. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc chúng tôi mua thẻ điện thoại, đôi khi không thể kết nối để mua thẻ, vì vậy, mấy đồng tu dùng điện thoại giảng chân tướng do không có thẻ nên đã đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, cũng có hai vị nọ dùng chung một thẻ để gọi điện thoại. Hai năm nay, tôi ít khi gặp tình huống chặn thẻ, còn có thể đưa thẻ còn lại cho một số đồng tu cần dùng gấp, và tôi đã sử dụng hai thẻ này trong vài năm. Mỗi lần trọng điểm hoặc khi tập thể địa phương phát chính niệm, đều phát chính niệm cho đồng tu mua thẻ, cũng giải thể tất cả các sinh mệnh tà ác và nhân tố can nhiễu đến việc dùng điện thoại giảng chân tướng.

Mỗi lần có người nói: “Nếu chị lại gọi điện thoại cho tôi thì tôi sẽ báo cáo chị, chặn thẻ chị, và điều tra chị”. Khi đó tôi không bị dẫn động, trong tâm nghĩ: “Không cho phép cựu thế lực lợi dụng chúng sinh phạm tội với Đại Pháp!” Sau đó tôi nói: “Dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, hai chúng ta ở chân trời góc biển, có thể điện thoại được cũng không dễ dàng gì, thực tâm mong bạn và gia đình bạn hạnh phúc bình an, tránh xa thiên tai nhân họa, tôi không có ác ý. Trong xã hội ngày nay, sinh mệnh và tài sản của người dân chúng ta đều không được bảo đảm, mong bạn thoái xuất Đảng, Đoàn, Đội, đừng vì Trung Cộng mà chịu oan ức, mới được Thần Phật bảo hộ.” Và đối phương đã đồng ý tam thoái.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian” (Pháp Chính Càn Khôn)

Lúc này tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ đó bao trùm lấy tôi.

Tôi nhớ ngày đầu năm mới năm nay, người nhà đều bận rộn đón Tết, tôi cũng bị dẫn động, đi mua sắm một ngày, về nhà vội học hơn 20 trang Pháp, rồi lại bận rộn chuyện khác. Buổi tối đồng tu giảng chân tướng lái xe đến đón tôi, trong tâm nghĩ muộn thế này còn đến, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thể diện, đồng tu từ địa phương rất xa đến đón tôi, nên không nỡ từ chối, đành phải kiên trì lên xe gọi điện thoại cứu người. Tôi gọi cuộc điện thoại thứ nhất không ai nghe máy, cuộc điện thoại thứ hai chỉ nghe mấy câu rồi gác máy. Khi đợi đồng tu giảng, tôi bèn phát chính niệm, trong tâm nghĩ: Bây giờ mình đã lên xe, mình trân quý thời gian quý báu cứu người, nghe theo an bài của Sư phụ để cứu người. Kết quả là đã thoái được 12 người trong hơn một giờ.

Cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, dẫu là Xuân Hạ Thu Đông, hay lễ Tết, chúng sinh đều đang xếp hàng chờ đệ tử Đại Pháp đến cứu họ. Vậy mà con vẫn ở thế gian mong cầu cuộc sống hạnh phúc, an dật, giải đãi bản thân, nắm chặt phía con người mà không buông, thật có lỗi biết bao với Sư phụ và Đại Pháp.

Khuếch đại dung lượng

Chính Pháp đã đến gần vĩ thanh, Sư phụ muốn đệ tử làm tốt ba việc, trong đó một việc mà không làm thì không thể nói chư vị là đệ tử thực tu. Vì vậy mỗi ngày tôi thức dậy sớm luyện công, sáng học Pháp, trưa và tối điện thoại giảng chân tướng cứu người.

Một lần nọ điện thoại, người nhận điện thoại là một ông cụ, vừa nghe tôi nói xong, ông cụ tức khắc tức giận nói: “Lúc tôi kháng Mỹ viện trợ Hàn Quốc, cô đang ở đâu? Nói Đảng Cộng sản bất hảo, cô là loại gì vậy, dám nói với tôi mấy lời này?”

Tâm tranh đấu của tôi cũng khởi lên, trong tâm nghĩ: Tôi đã xem qua “Cửu bình” mấy lần, những việc xấu mà thổ phỉ cộng sản làm, tôi có thể thuộc làu bao nhiêu lần, ông có thể nói lại tôi không?” Tôi điện thoại lại ba lần đều không nghe máy, tôi nghĩ hết cách rồi, bỏ qua thôi, không còn hy vọng nữa.

Bỏ điện thoại xuống, trong tâm tôi rất khó chịu, và nghĩ: “Ông cụ lớn tuổi như vậy, một đời gian khổ, không hiểu chân tướng, còn chạy theo tà đảng, tương lai bị đào thải thì mình cũng có trách nhiệm trong đó. Mình không giảng rõ chân tướng cho ông cụ, khiến người ta khổ não, lại còn tức giận người ta. Xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì với người thường đều phải tìm ở bản thân. Xác thực là mình sai rồi, không thiện. Chưa kể hễ nói liền phát hỏa, tâm được lý thì mặc kệ người, tâm sợ bị oan bị thiệt, khi nói chuyện không đứng ở góc độ đối phương nhìn vấn đề, không bao dung người khác.” Vì vậy tôi liền phát chính niệm, thanh trừ vật chất xấu và nhân tâm không phù hợp với Pháp, và quy chính trong Pháp.

Hôm sau tôi lại gọi điện thoại và nói: “Ông ơi, là cháu. Hôm qua cháu không đúng, nói chuyện với ông bất kính làm tổn thương ông, cháu xin lỗi! Ông ở vị trí đó, đã bán mạng cho đảng nhiều năm như vậy, cống hiến một đời cho đảng, từ giới tuyến sinh tử mà sống đến nay, quả thật không dễ dàng gì. Trong u minh có Thần quản ông, vì ông thiện lương mới có thể sống đến ngày nay. Nhưng khi về già vẫn sống một đời nghèo khó, không được đãi ngộ xứng đáng, chi phí sinh hoạt vài trăm Nhân dân tệ thật là xót xa. Tà đảng Trung Cộng đã làm gì, ông là người rõ nhất, chỉ có thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội, ông mới có được tương lai tốt đẹp, thiên tai nhân họa sẽ chẳng liên quan gì với ông.” Nghe xong lời này thì ông cụ vui vẻ đồng ý.

Buông điện thoại xuống, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, song thủ hợp thập cảm tạ Sư tôn: “Sư phụ ơi, chẳng phải là chúng sinh không lựa chọn tam thoái, mà là đệ tử tu không tốt, không thể để mỗi chúng sinh cảm nhận được tâm từ bi và đại thiện đại nhẫn của đệ tử Đại Pháp, đệ tử khiến Sư phụ lo lắng, từ nay về sau đệ tử sẽ tu bản thân gấp bội.”

Tôi thể hội rằng, buông bỏ quan niệm con người, thì Sư phụ sẽ đưa nhiều chúng sinh hơn nữa đến với chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/23/放下人的观念-用心救人-441349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/202000.html

Đăng ngày 03-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share