Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 31-07-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện cạnh Tòa thị chính ở thành phố Besançon trong cả ngày để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

756cebf4180f4e94e33bb1b59d6a93b5.jpg

8fd17790aa31afb4b39306934b137b20.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện bên cạnh Tòa thị chính ở Besançon trong cả ngày vào ngày 30 tháng 7. Nhiều người qua đường dừng lại để tìm hiểu về môn tu luyện và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Là một trung tâm văn hóa nổi tiếng về nghệ thuật và lịch sử, Besançon có một lịch sử lâu đời. Thành phố này nằm ở phía Đông của Pháp, cách biên giới Thụy Sỹ khoảng 60km và là một trong những thành phố có nhiều rừng nhất nước Pháp.

Vào cuối tuần, trong dòng người vô tận đi qua trung tâm Besançon, có nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

63a58668ef729ebf3a368105cd06ab5b.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường.

9fca9ffaa427cba7fdf8c144b28b739e.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Bác sỹ phẫu thuật cấy ghép bị sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Anh Saber Mannai là một bác sỹ người Tunisia chuyên về cấy ghép gan. Anh đang ở Pháp để đào tạo. Anh cho hay anh đã từng đến Bắc Triều Tiên để đào tạo về cấy ghép nội tạng.

Anh nhìn thấy thông điệp về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống và muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã bị sốc khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và thậm chí giết họ để lấy nội tạng của họ rồi đem bán. “Đây là một thảm họa!” anh nói.

“Cấy ghép nội tạng vốn thuộc về y khoa và là một phương pháp điều trị. Nó bị ràng buộc bởi các quy tắc và cần có sự đồng ý của người hiến tạng hoặc gia đình của người đã khuất,” anh cho biết. “Nội tạng người không thể bị đánh cắp [như ĐCSTQ đang làm]. Đây thực sự là một thảm họa. Tôi chưa từng biết đến điều này. Để tôi đọc tài liệu này xem.

“Đây thực sự là một thảm họa,” anh lặp lại, “Quả là đáng buồn. Thật đáng xấu hổ. Tim tôi đang nhói đau. Y học không dành cho điều này. Y học là để điều trị, để chữa bệnh, để cứu người. Nó không phải dùng để giết người. Việc làm này là để cướp đi mạng sống của mọi người. Việc làm này quá phi nhân tính”.

Ông Claude Fridelance, một giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu, đang đi dạo cùng vợ. Sau khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên khi họ vẫn còn sống, ông nói, “Cuộc bức hại là hoàn toàn không thể chấp nhận được, không thể dung thứ và không nên tồn tại”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202645.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share