Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 30-07-2022] Ngày 23 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Mannheim và Heidelberg ở Đức đã tập trung tại phố đi bộ đối diện Quảng trường Mannheim Marktplatz để tổ chức các hoạt động giảng chân tướng. Các học viên đã thông tin về cuộc bức hại mà các học viên đã phải gánh chịu trong suốt 23 năm qua ở Trung Quốc và thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

348898fa4142e7f92f7afbab65a466a8.jpg

Các học viên trình diễn bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

1dbeba10d61bc2d00792583ce989e748.jpg 8b5923dd6f12f73be8c9647066936ff8.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi các học viên dựng các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, một số học viên trình diễn các bài công pháp trong khi các học viên còn lại phát tờ rơi thông tin. Những biểu ngữ lớn và đặc biệt bắt mắt được treo ở phía bên trái và bên phải quầy thông tin, với nội dung: “Thu hoạch nội tạng sống – Thiên lý bất dung’ và ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc là vi-rút tà ác nhất gieo rắc tai họa cho toàn thế giới’. Nhiều người đã dừng lại quan sát và đọc thông tin chi tiết. Một số người còn trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

caa5373cfcad3ef6b4fe4011dc50d22a.jpg 180d2b111239fa48c6abbfd0af74e8ac.jpg 4da83601ec102b0b940b468aac1a89bc.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cư dân: Tất cả những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời và đáng khâm phục

Cô Anette chỉ vào tấm biểu ngữ phơi bày việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và kinh hãi hỏi các học viên: “Điều này là thật sao? Sao chuyện như thế này lại có thể đang xảy ra được chứ?” Người học viên đáp lại: “Điều đó là có thật và hiện nay nó vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Sau đó cô Anette liền hỏi: “Vậy sao tôi lại chưa bao giờ thấy đưa tin về vấn đề này?” Người học viên trả lời: “ĐCSTQ đã dùng lợi ích tài chính để mua chuộc các quốc gia phương Tây để tất cả họ đều im lặng về vấn đề này. Truyền thông phương Tây cũng vậy.” Cô Anette gật đầu đồng tình.

Người học viên cũng nói với cô Anette: “Chúng tôi ở đây ngày hôm nay là để kêu gọi sớm chấm dứt cuộc bức hại.” Anh nói với cô rằng cuối tuần trước các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành quy mô lớn ở Berlin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và cô có tìm được trên mạng nhiều video và các bài báo liên quan đến sự kiện này. Cô Anette trả lời: “Thật tuyệt vời. Anh có thể viết lại địa chỉ trang web trên tờ rơi này được không?” Người học viên đã viết trên tờ rơi địa chỉ của hai trang web: de.minghui.org và de.falundafa.org.

Cô Anette cho biết cô đang làm công việc nghiên cứu cho một doanh nghiệp trang sức ở Bỉ. Cô nói với người học viên: “Thực sự không thể tin được những điều như thế lại đang xảy ra. Tôi biết thiền định rất tốt. Tước đi quyền tự do lựa chọn của con người, đối với tôi, đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ chính quyền cộng sản Trung Quốc không tôn trọng người dân. Điều này thật đáng buồn. Chúng tôi sinh sống ở đây, ở một quốc gia dân chủ, chúng tôi không thể tưởng tượng được những thứ đang xảy ra ở đó. Từ tận đáy lòng, tôi đồng cảm với họ.” Cô Anette chỉ vào bản kiến nghị và nói: “Tôi phải ký bản kiến nghị này.”

Người học viên đã tặng cho cô món quà lưu niệm là một bông hoa sen nhỏ có gắn dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên đó. Cô Anette mỉm cười nói: “Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi vấn đề này, mãi đến hôm nay tôi mới được biết. Khi trở về, tôi sẽ lên mạng để thực sự tìm hiểu về chủ đề này [Pháp Luân Đại Pháp]. Trong thời gian tới, các bạn chắc chắn sẽ còn tiếp tục tổ chức các hoạt động ở đây, đúng không?” Người học viên gật đầu và nói: “Đúng vậy”. Cô Anette trả lời: “Khi đó, tôi vẫn sẽ gặp các bạn. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo các bạn.”

Tặng dưa hấu cho các học viên để thể hiện sự ủng hộ

Một phụ nữ cho biết bà thực sự rất buồn khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà nói rằng bà không có gì lạ lẫm với chế độ toàn trị của một quốc gia cộng sản. Bà đến từ Königsberg, hiện nay được gọi là Kaliningrad, ở Nga. Sau Thế chiến Thứ II, Königsberg đã bị những người cộng sản Liên Xô chiếm đóng.

Bà cảm ơn các học viên đã truyền rộng chân tướng và nói cho mọi người về bản chất tà ác của ĐCSTQ, bà nói: “Tất cả những gì các bạn đang làm hôm nay thật tuyệt vời và đáng khâm phục”

Người phụ nữ rời đi, nhưng sau đó bà quay lại và mang theo một quả dưa hấu. Bà nói bà muốn mời các học viên thưởng thức dưa hấu và trợ giúp các học viên giảng chân tướng cho người qua đường về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ rất hứng thú với các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và hỏi một học viên xem cần nộp phí như thế nào để học. Người học viên nói với cô rằng học Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn miễn phí. Người phụ nữ cảm thán và nói bà biết Pháp Luân Đại Pháp quá muộn. Sau đó, bà hỏi địa chỉ của điểm luyện công ở Mannheim và nói nhất định bà sẽ đến đó để học các bài công pháp.

Học viên trẻ: Sinh viên quốc tế từ Trung Quốc cần loại bỏ những quan niệm và thành kiến để tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Zoe, học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang học thạc sỹ tại một trường đại học ở Đức. Anh Zoe đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha từ khi anh lên bốn tuổi. Nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, trong trí nhớ của anh, anh không còn thấy cha mình ở nhà nữa. Anh chia sẻ: “Cha tôi đã phải sống một cuộc sống trôi dạt. Từ năm 2002 đến 2006, cha tôi lại bị bắt giữ phi pháp một lần nữa và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong ba năm.”

“Cha tôi đã bị ngược đãi một cách tàn nhẫn, như bị đóng băng trong gió lạnh ở nhiệt độ âm 10 độ C, bị sốc điện vào vùng kín, răng bị cạy rụng và chân bị bỏng do bị dội nước sôi. Cả hai chân của cha tôi bị mất hết chức năng bởi chúng đã bị biến dạng. Hiện giờ, cha tôi bị liệt vĩnh viễn.”

Anh Zoe nhớ lại: “Cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng cuối năm 1994 và đầu năm 1995. Khi đó, khí công đang rất thịnh hành trên toàn quốc. Hơn hết, bố tôi đang bị hẹn suyễn nghiêm trọng. Lúc đó, bệnh tình nghiêm trọng đến mức bố tôi suýt mất mạng. Sau đó, qua sự giới thiệu của một người nào đó, bố tôi đã cố gắng mua được một cuốn sách quý, cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi cha tôi bắt đầu tu luyện, ông đã hoàn toàn khỏi căn bệnh hen suyễn.”

Anh Zoe cho biết: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa ở xã hội phương Tây có thể tìm hiểu về vấn đề vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc này [cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp] và tôi cũng hy vọng những người thuộc thế hệ trẻ như tôi, cũng như các sinh viên nước ngoài, có thể loại bỏ những quan niệm và thành kiến của mình để tìm hiểu chính xác xem Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì để họ có thể đưa ra một nhận định đúng đắn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/447004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202631.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share