Bài viết của Trần Tiệm Thanh

[MINH HUỆ 26-07-2022] Người Trung Quốc cổ đại giảng thiên nhân hợp nhất, nghĩa là con người với tự nhiên là một thể, cùng sinh ra và cùng tồn tại. Do đó, người ta khi chọn nơi đặt mồ mả cho tổ tông thường chọn những nơi phong thủy tốt để mang lại phúc phận cho con cháu, khi mua nhà cũng chọn hướng tốt để làm ăn phát đạt và gặp vận may. Như vậy, rốt cuộc là phong thủy dưỡng người hay người dưỡng phong thủy?

Người dưỡng phong thủy, hung hóa cát

Phạm Trọng Yêm, một tể tướng của triều đại nhà Tống, sinh ra trong một gia đình thanh bần. Từ nhỏ ông đã rất chăm chỉ học hành và lập chí “Đại trượng phu nên làm lợi cho dân”, “Không làm lương tướng thì làm lương y”. Phạm Trọng Yêm tín phụng Phật Pháp, làm quan thanh liêm chính trực, yêu dân như con, coi trọng giáo dục.

Sau khi trở thành tể tướng, ông dùng lương bổng của mình mua ruộng đất phân cho người nghèo canh tác. Trong gia tộc nhà ai có việc hiếu hỷ ông đều trợ giúp họ. Chỉ từ thu nhập của mình mà ông có thể nuôi sống 300 người thân. Có lần, ông đi mua một mảnh đất để lập tư gia và nhờ thầy phong thủy xem giúp.

Thầy phong thủy nói: “Chúc mừng ông, đây là một mảnh đất tuyệt vời, vị trí này sẽ sản sinh ra các quan chức cấp cao.”

Phạm Trọng Yêm đáp: “Nếu quả đúng như vậy, lập trường học ở đây, chẳng phải chúng ta có nhiều quan chức cấp cao được giáo dục tốt hơn sao?”

Sau đó, ông đã xây dựng một trường học trên khu đất và mời các học giả danh tiếng đến giảng dạy. Dân chúng trong vùng ca ngợi ông vì điều đó.

Trong một lần khác, ông nhìn thấy một thầy phong thủy đang xem xét mộ địa gần núi Thiên Bình. Thầy phong thủy dừng lại ở một nơi được bao quanh bởi năm tảng đá và nói “đây là loại địa thế năm con hổ vờn một con dê“, trong phong thủy gọi là “năm mũi tên xuyên tim”, rất không tốt, ai mua khu đất này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

Phạm Trọng Yêm nghe xong trong lòng nghĩ, nếu một dòng họ phải chấm dứt, thì chẳng phải mình nên chịu thay cho người ta. Ông bèn mua nơi này làm nơi yên nghỉ cho mình.

Cảm kích trước việc làm vị tha và nhân hậu của ông, cư dân trong vùng đã nhìn lên trời mà than rằng. “Ông Trời ơi, Ông có mắt Ông xem Phạm đại nhân tốt như thế, sao Ông nỡ nhẫn tâm để cho ông ấy phải chịu cực khổ tuyệt tự tuyệt tôn đến 5 đời. Xin Ông linh thiêng phù hộ cho gia tộc họ Phạm có con có cháu.”

Thật lạ, vào ngày tang lễ của Phạm Trọng Yêm, lời cầu nguyện của người dân đã ứng nghiệm. Trong đêm an táng trời quang mây tạnh đầy sao, đột nhiên sấm chớp đùng đoàng, mưa rền gió dữ, toàn bộ năm tảng đá bỗng chốc dựng ngược hình mũi tên thẳng lên trời tạo ra vị thế phong thủy tốt lành. Điềm báo cho sự hưng thịnh về sau của cả một dòng họ.

Tục ngữ có câu “Giàu không quá ba đời”. Nhưng con cháu đời sau của gia tộc họ Phạm hưng thịnh đến 800 năm. Bốn người con Phạm Trọng Yêm ai nấy đều tài đức xuất chúng, quan vận hanh thông, mãi đến những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc vẫn không suy tàn. Đó là nhờ Phạm Trọng Yêm tích đức và con cháu đời sau gia tộc họ Phạm kiên trì thực hiện gia quy của Phạm Trọng Yêm “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ).

Đảo ngược số phận

Một câu chuyện khác là về Tần Cối, một tể tướng khác của triều đại nhà Tống khét tiếng nham hiểm, giết hại nhiều quan chức trung thành, ngay thẳng như Nhạc Phi.

Một lần Tần Cối nhờ Lại Bố Y, một thầy phong thủy trứ danh thời bấy giờ tìm một mảnh đất cát lợi, phong thủy tốt để an táng tổ tông. Nếu tìm chỗ không đủ tốt, Tần đe dọa sẽ xử tử Lại.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Lại đã tìm được một khu đất tốt cho Tần. Sau đó, ông ta dẫn gia đình chạy trốn về phương nam của Trung Quốc để tránh rắc rối. Trước khi rời đi, ông ta đứng tại khu đất và thốt ra một câu: “Nơi này nếu không phát không phải là địa lý, nơi này nếu phát sẽ không còn thiên lý”.

Đắc chí với mảnh đất này, Tần Cối cho chuyển lăng mộ tổ tiên của mình về đó và chờ đợi vận may đến cho bản thân và con cháu của ông ta. Tuy nhiên, vào một đêm nọ, trời bỗng tối đen như mực, gió bão nổi lên, sấm chớp đùng đùng, trời đất như gào thét, núi sông đảo lộn khiến cho long mạch bị dịch chuyển, nơi đó trở thành mảnh đất hủy diệt.

Sau khi chết, Tần Cối thường được biết đến là một trong những vị tể tướng hiểm ác nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo “Dụ thế minh ngôn” (còn gọi là “Cổ kim tiểu thuyết”) Vương Thị, vợ ông ta, và các quan chức cấp cao của ông ta tiếp tục chịu nhiều đau khổ trong thế giới bên kia vì tội lỗi của họ.

Phong thủy thời hiện đại

Trong khi phong thủy truyền thống quan tâm đến vị trí của ngôi nhà hoặc lăng mộ, các học viên Pháp Luân Công lại tin rằng phong thủy tốt nhất chính là tích đức và hành thiện. Nếu một người làm nhiều việc tốt và trợ giúp những người vô tội, thì vận may sẽ đến. Ngược lại, vận rủi sẽ đeo bám những người làm việc xấu, trong đó có các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, hàng chục triệu học viên đã bị nhắm đến vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người trong số họ đã bị giam giữ, bỏ tù và tra tấn.

Nhiều thủ phạm đã phải chịu hậu quả khi bức hại các học viên, trong khi những người ủng hộ Pháp Luân Công đã nhận được phước lành.

Tề Khánh Viễn, cựu Bí thư thôn Kỳ Sơn ở Hoàng Trang, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, từng có cuộc sống hạnh phúc. Vợ ông ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bệnh tiểu đường nghiêm trọng của bà đã được chữa khỏi và gia đình họ rất mừng. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vì sợ hãi, vợ ông đã nộp các cuốn sách Pháp Luân Công của mình cho chính quyền. Không lâu sau, bệnh tiểu đường của bà tái phát. Bà đã tìm đủ cách chữa trị nhưng không hiệu quả.

Để giữ chức vị của mình, Tề đã theo sát chính sách bức hại. Ông ta dẫn đầu toán cảnh sát đến nhà của các học viên, cả ngày lẫn đêm, để sách nhiễu và bắt giữ họ. Ngoài ra, ông ta còn đối xử tệ với các học viên, như từ chối giao đất cho họ như những người dân làng khác và thu giữ đồ đạc cá nhân của họ. Ông ta cũng chửi bới Pháp Luân Công và xúc phạm nhà sáng lập của pháp môn là Sư phụ Lý Hồng Chí. “Nếu họ bỏ trốn, tốt nhất là hãy bắn cho họ chết đi,” ông ta từng nói với các học viên, “Hoặc chúng tôi có thể giam các vị trong trại giam cả đời.”

Tất cả những hành động xấu này đã gây ra hậu quả. Vào mùa hè năm 2007, một bệnh nhân tâm thần cùng làng đã đâm vào bụng Tề khiến ông ta chết ngay tại chỗ khi mới 52 tuổi. Người đâm ông ta được trắng án mà không bị buộc tội gì.

Con trai của Tề làm công tác kiểm dịch tại chính quyền thị trấn, còn vợ anh ta điều hành nhà hàng riêng của gia đình. Họ đã mua được một ngôi nhà lầu đắt tiền và một chiếc xe hơi đẹp. Nhưng tai họa lại một lần nữa giáng xuống gia đình này. Năm 2016, con trai Tề được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và qua đời hai tháng sau đó ở tuổi 40. Còn vợ anh ta mắc bệnh ung thư xương vào năm 2019 và qua đời vào năm sau đó. Con trai của họ, 24 tuổi, mắc chứng tự kỷ và sống với bà nội, vợ của Tề. Người thanh niên này suốt ngày ngồi trước máy tính chơi điện tử và không chịu làm gì. “Nếu ai đó bảo tôi đi làm, tôi sẽ nhảy lầu cho mà xem,” anh ta nói. Còn vợ của Tề Khánh Viễn bị tiểu đường biến chứng, hai mắt không thể nhìn rõ và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Đồ ăn hàng ngày của hai bà cháu đều do người làng mang đến, nếu không sẽ phải nhịn đói.

Chu Dịch có viết: “Tích thiện nhà, tất có dư khánh; tích không tốt nhà, tất có dư hại.” Đại ý nói: nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có phúc báo, nhà tích chứa điều ác ắt sẽ có tai ương. Nhân quả báo ứng là quy luật của vũ trụ. Cho dù là thiện báo hay là ác báo, theo thời gian trôi qua nó sẽ thành hiện thực, một đời báo không xong còn báo cho con cháu đời sau; người ta có tin hay không là ở quan niệm của mỗi người.

Lời kết: Bài học giáo huấn

Sự thiếu hiểu biết khiến người ta trở nên ngu muội, ham danh trục lợi khiến người ta đau khổ, chỉ khi phân biệt được đúng sai và hiểu rõ sự thật thì chúng ta mới có thể đưa ra những nhận định đúng đắn và không làm theo một cách mù quáng.

Thông qua những nỗ lực của các học viên, nhiều người đã biết được Pháp Luân Công là gì, quyết định không tham gia vào cuộc bức hại và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một nhân viên an ninh tại một ngôi làng ở thành phố Thê Hà, tỉnh Sơn Đông, thường bảo vệ các học viên. Khi cảnh sát đến bắt các học viên, anh ấy thường nói, “Các anh đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với họ và trông chừng họ.”

Khi các quan chức hỏi ai đã dán áp phích về Pháp Luân Công trên cột điện, anh ấy trả lời: “Làm sao chúng tôi biết được? Họ [các học viên] nhanh như cắt và chúng tôi không thể làm gì được. Vậy nên, tốt hơn hết là cứ để thế đi!”

Một viên chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) ở tỉnh Quý Châu đã bị trừng phạt vì tham gia bức hại Pháp Luân Công, con trai của anh ta mắc bệnh nan y và bên bờ vực của cái chết. Sau khi các học viên nói với anh sự thật về Pháp Luân Công, viên chức này đã hối hận và xin lỗi Sư phụ Lý. Con trai của anh sớm bình phục và từ đó viên chức này bắt đầu bảo vệ các học viên.

Một nhân viên an ninh trong một ngôi làng đã từng nghe theo lời dối trá của ĐCSTQ và ngược đãi các học viên một cách thậm tệ, cả với mẹ ruột của anh ta. Anh ta đã từng túm tóc mẹ mình và lôi bà đi hàng trăm mét. Sau khi hiểu chân tướng Đại Pháp, anh cho biết “Tôi dần dần tỉnh ngộ, và tôi không muốn làm những điều xấu nữa. Hơn 10 năm tuổi trẻ của tôi đã bị lãng phí một cách vô ích, nhiệm kỳ này tôi đã bị cho thôi việc và họ còn nhạo báng tôi. Điều đó thực sự đau lòng. Vợ tôi bị mắc bệnh nan y, nhưng may mắn là cô ấy đã bước vào tu luyện Đại Pháp dưới sự hướng dẫn của mẹ tôi. Tôi trịnh trọng tuyên bố: Thoái xuất khỏi ĐCSTQ tà ác, tất cả những lời nói và việc làm của tôi trong quá khứ có hại cho Đại Pháp và Sư phụ đều không còn ý nghĩa! Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và xin được bù đắp những sai lầm.”

Một sỹ quan ở tỉnh Tứ Xuyên từng là Đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở quận Bố Tha. Anh ta đã từng phạt một học viên 10.000 nhân dân tệ. Ngay sau đó, anh ta bị tai nạn ô tô và phải bỏ ra hơn 10.000 nhân dân tệ để sửa chữa. Qua sự việc này và lời từ các học viên đã giúp anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, anh đã nghỉ hưu sớm để tránh bức hại thêm các học viên và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Ngày nay, nhiều nhân viên trong ngành công-kiểm-pháp vẫn còn bị ĐCSTQ lừa dối và cho rằng thiện ác vô báo. Nếu các vị gặp trường hợp Pháp Luân Công trong công việc, mong các vị xuất ra thiện niệm của chính mình, vì tương lai của các con và tuổi già của cha mẹ các vị. Hãy là người con hiếu thảo, người chồng chính trực, người cha xứng đáng, hãy làm theo lương tâm, thuận theo thiên đạo và chấm dứt việc bức hại. Mong các vị chú ý đến lời kêu gọi của người tu luyện, hãy tích lũy công đức, để chính nghĩa bao quanh gia đình các vị, và gieo nhân thiện lành cho thế hệ mai sau.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202602.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share