Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2022] Vào thời điểm anh Chu Hướng Dương mãn hạn án tù 7 năm, anh yếu đến mức không thể tự mình ra khỏi ô tô. Các nhà chức trách không cho cư dân Thiên Tân này được về nhà riêng để đoàn tụ với vợ, mà bắt anh phải ở nhà cha mẹ của anh ở thôn Mã Đà, huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610 và Công an huyện, cảnh sát nội địa ở huyện Xương Lê đã chi 160.000 nhân dân tệ để lắp đặt 12 chiếc camera giám sát để theo dõi anh Chu. Camera được bố trí xung quanh nhà của cha mẹ, anh trai và cha mẹ của chị dâu anh, những người đang sinh sống trong cùng một thôn.

Ngoài camera giám sát, anh Chu còn bị theo dõi mỗi khi đi ra ngoài. Gia đình anh đang sống trong nỗi sợ hãi thường trực và lo lắng vì anh có thể lại bị bắt bất cứ lúc nào.

Tra tấn trong lần cầm tù gần đây nhất

Cựu kỹ sư tính chi phí hiện đại 49 tuổi này từng tuyệt thực nhiều năm, bắt đầu từ ngày bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2015 và tiếp tục cho đến khi anh được trả tự do vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Có thời điểm nội tạng của anh bị suy kiệt, nhưng anh vẫn sống sót trở về và kể lại câu chuyện của mình.

Khi ở trong Nhà tù Tân Hải (Thiên Tân), lính canh đã dùng dùi cui điện để sốc điện anh Chu và xịt nước ớt vào mắt anh. Ngoài ra, lính canh còn xúi giục tù nhân tra tấn anh thêm nữa, bao gồm véo đầu vú của anh cho đến khi dịch mô chảy ra, bóp mạnh bộ phận sinh dục của anh, chọc vào hậu môn, nhổ lông mi, bóp mạnh móng tay, ép mạnh vào lồng ngực, bẻ răng và bức thực anh bằng nước tiểu.

Sự bức hại trước đó

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, anh Chu bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vì đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Anh lại bị bắt vào năm 2003 và bị kết án 9 năm tù vào ngày 31 tháng 5 năm đó. Anh bị giam trong 2 trại tạm giam và 3 trại lao động cưỡng bức trước khi bị chuyển đến Nhà tù Cảng Bắc ở Thiên Tân.

Trong thời gian ở nhiều trại tạm giam và trại lao động khác nhau, lính canh đã dùng dùi cui điện sốc điện anh vào ban đêm, không cho anh ngủ trong suốt 30 ngày, nhốt anh vào phòng biệt giam và bức thực. Khi ở trong Nhà tù Cảng Bắc, anh bắt đầu tuyệt thực vào tháng 6 năm 2008 để phản đối bức hại. Trong hơn 1 năm tuyệt thực, cân nặng của anh sụt xuống còn ~36 kg và anh quá yếu để tự đi lại và chăm sóc bản thân. Anh đã được tạm tha y tế vào ngày 28 tháng 7 năm 2009.

Ngày 5 tháng 3 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ anh tại nơi ở thuê ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và đưa anh trở lại nhà tù.

Vợ anh, cô Lý San San (cũng tu luyện Pháp Luân Công), bởi nỗ lực giải cứu chồng mà đã bị chính quyền trả đũa và bắt vào trại lao động cưỡng bức 2 lần với thời gian giam giữ tổng cộng 3 năm. Cô được trả tự do vào năm 2013. Hai vợ chồng ở bên nhau chưa đầy 2 năm thì cả hai lại bị bắt lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2015. Lần này, anh bị kết án 7 năm tù và cô Lý là 6 năm. Anh lại bị đưa vàoi Nhà tù Cảng Bắc (nay đã đổi tên thành Nhà tù Tân Hải) để thụ án tù lần 2.

Bài liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Một tù nhân lương tâm kể lại những tra tấn thảm khốc mà anh chịu đựng trong 7 năm bị cầm tù phi pháp

Chu Hướng Dương, một trong những người có đức tin mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết

Người đàn ông Thiên Tân bị suy đa tạng sau sáu năm tuyệt thực và bị bức thực

Anh Chu Hướng Dương tuyệt thực hơn ba năm rưỡi để phản đối việc bức hại tín ngưỡng

Con gái bị cầm tù vì đức tin, người mẹ bị từ chối thăm viếng vì cùng đức tin với con

Một cặp vợ chồng ở Thiên Tân nguyện sẽ kháng cáo bản án bất công khi bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Thêm nhiều học viên bị theo dõi, bắt giữ và xét xử mà không có đại diện pháp lý

Cặp vợ chồng trẻ lại bị bắt sau 10 năm cố gắng giải cứu cho nhau ra khỏi nhà tù

Trung Quốc: Hàng nghìn người kí hai đơn thỉnh nguyện để giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở nhà tù Tân Hải

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202370.html

Đăng ngày 30-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share