Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công tại Houston

[MINH HUỆ 18-07-2022] Ngày 15 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Austin, Houston và Dallas đã tổ chức một buổi mít-tinh tại cánh phía nam của Điện Capitol ở Austin, Texas. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cách đây 23 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bấp chấp cái nóng như thiêu đốt, các học viên Pháp Luân Công đã căng các biểu ngữ lớn và xếp theo ba chủ điểm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong cuộc bức hại, và kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. Thượng Nghị sỹ Angela Paxton, Hạ Nghị sỹ Matt Shaheen và Hạ Nghị sỹ Jacey Jetton đã gửi thư ủng hộ đến buổi mít-tinh.

17ab1d66fc5c2efb9c950df95345dbfb.jpgb775f7fe9e0cb522258ecd05df278bbf.jpgaff0b1338543782b4fb4b1c69a8b9d84.jpg15e62a319821830e1d39e20c878e3cc7.jpg

Mít-tinh tại Austin ghi dấu 23 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ

b735111164eae9a3655d58912857f285.jpg

Tham mưu trưởng Antonio Mireles (đứng thứ năm từ trái sang) từ Văn phòng của Hạ Nghị sỹ Matt Shaheen, Giám đốc Lập pháp Laura Stowe (đứng thứ tư từ phải sáng) từ Văn phòng của Thượng Nghị sỹ Angela Paxton cùng các học viên Pháp Luân Công

c97bc9ad4c882004906b4a49f5ca4249.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại buổi mít-tinh

Ông Tống, đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và lợi ích của môn tu luyện đối với tâm trí, thể chất và tinh thần. Ông kể lại những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, gồm có bắt giữ quy mô lớn, tuyên truyền thù hận, tra tấn, … Đến nay đã xác nhận hơn 4.000 học viên đã bị bức hại đến chết. Vô số gia đình đã bị tan vỡ. Ông Tống cho biết: “Chúng tôi ở đây ngày hôm nay là nhằm kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.”

Ủng hộ từ các giới chức ở Texas

26584c31b307cbdbf1579521a6bddfed.jpg

Tham mưu trưởng Antonio Mireles đọc thư ủng hộ từ Hạ Nghị sỹ Matt Shaheen

Trong thư ủng hộ, Hạ Nghị sỹ Matt Shaheen nhấn mạnh rằng Tiểu bang Texas lên án mạnh mẽ việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác ở Trung Quốc. Ông viết: “Bang Texas có lập trường kiên quyết trong việc lên án hành vi mổ cướp nội tạng cũng như các hành vi khác nhắm vào Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác. Và đây không chỉ là lập trường của cả Hạ viện và Thượng viện mà còn là lập trường của cả Thống đốc bang.” Ông cũng chỉ ra: “Bang Texas luôn đứng sau ủng hộ các bạn và đánh giá cao tất cả những gì các bạn đang làm. Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn, từ 150 thành viên của Hạ viện và 31 thành viên của Thượng viện cho đến Thống đốc, Phó Thống đốc và Chủ tịch Hạ viện.”

Thượng Nghị sỹ Angela Paxton trong thư viết: “… Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội cảm ơn các bạn vì các bạn đã đứng lên bảo vệ sự tôn nghiêm của nhân loại và đặc biệt là phản đối hành vi mổ cướp nội tạng người kinh hoàng của ĐCSTQ.” Bà cho biết: “Năm ngoái, tại phiên họp lập pháp, tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác với Đại diện Tiểu bang Matt Shaheen để sáng lập Nghị quyết 3 của Thượng viện, nhằm chống lại thông lệ này và nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch nội tạng người.”

Trong thư ủng hộ, Hạ Nghị sỹ Jacey Jetton đã bày tỏ sự đánh giá cao của ông đối với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông viết: “Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những học viên ở Texas và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Với tư cách là đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, tôi phải lên án các hoạt động mổ cướp nội tạng, cưỡng chế bỏ tù và các hành vi tàn bạo khác chống lại nhóm này cũng như các nhóm thiểu số khác ở Trung Quốc.”

Các học viên đang bị bức hại

Ông Hàn, học viên Pháp Luân Công, đã kể lại những gì đích thân ông đã trải qua trong cuộc bức hại khi ở Trung Quốc. “Ngày 25 tháng 3 năm 2002, sáu cảnh sát đã bắt giữ tôi khi tôi đang trên đường về nhà. Nhà của tôi bị lục soát. Tôi bị đưa đến Trại tạm giam số 3 thành phố Cát Lâm và tại đó tôi đã bị tra tấn đến mức suýt nữa thì mất mạng. Tôi hầu như không thể ăn bất cứ thứ gì. Tôi bị suy tim, chấn thương sọ não và thủng màng nhĩ. Tuy nhiên, trại tạm giao đã không chỉ từ chối thả tôi để điều trị y tế mà còn đưa tôi đến Trại Lao động cưỡng bức Triều Dương và tôi tiếp tục bị tra tấn tại đó. Vợ tôi, con trai mười hai tuổi của tôi, cha mẹ tôi và thậm chí cả bố mẹ vợ tôi cũng bị sách nhiễu và đe dọa. Họ tiếp tục theo dõi tôi sau khi tôi được thả. Tôi đã không thể gặp người thân trong gia đình trong nhiều năm trời.”

Bà Trần, một học viên Pháp Luân Công khác, đã kể lại trải nghiệm đau thương của mình do cuộc bức hại của ĐCSTQ khi mới ngoài 20 tuổi. Bà chia sẻ: “Nhà tôi bị lục soát, những đồ vật có giá trị bị tịch thu. Tôi bị mất việc làm. Mẹ tôi và tôi nhiều lần bị đưa vào trại tạm giam và các trung tâm tẩy não. Chúng tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức mà không qua xét xử và bị bắt phải lao động 16 tiếng một ngày trong những điều kiện vô cùng khủng khiếp.”

“Khi tôi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bốn từ nhân đã được đưa đến phòng giam của tôi. Họ trói chặt tôi xuống sàn và bức thực tôi bằng một hỗn hợp rất mặn. Điều đó có lẽ có thể giết hại tôi. Tôi run rẩy, cảm thấy ngột ngạt và bắt đầu bất tỉnh. Khi cận kề cái chết, tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể dựa vào niềm tin của mình. Trong tâm tôi nhanh chóng cầu xin sự trợ giúp. Một trong những người đàn ông đột nhiên gã gục xuống sàn, và điều đó làm gián đoạn cuộc tra tấn. Những ngày sau đó, tôi không thể ăn hay nói và liên tục nôn ra muối và máu. Một nam học viên Pháp Luân Công đã qua đời khi phải chịu hình thức bức thực tương tự như vậy.”

Bà Trần lên tiếng kêu gọi tất cả người dân Texas trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra và ngăn chặn việc ĐCSQ hậu thuẫn cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202407.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share