Bài viết của Dư Hương, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2022] Cổ nhân truyền dạy rằng: “Gia hòa vạn sự hưng”. Là một đệ tử Đại Pháp, thông qua quá trình học Pháp, luyện công và tự thân trải nghiệm hoàn cảnh gia đình, tôi đã thực sự cảm nhận được “gia đình hòa thuận vạn sự hanh thông” mà Đại Pháp đã mang lại cho gia đình chúng tôi.

Tôi sinh ra vào những năm 1960, trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa và thấm nhuần văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong tâm trí tôi không có khái niệm về sự nhu mì và hiền hậu của người phụ nữ. Tính tôi nóng vội, chỉ muốn mọi thứ được thực hiện theo ý của mình.

Do vậy, cuộc hôn nhân của tôi gặp trục trặc. Tôi cho rằng chồng mình kém hiểu biết, không rành thế sự nên thường dùng lời lẽ chua ngoa mỉa mai anh ấy. Cũng vì mối quan hệ căng thẳng này, tôi nảy sinh nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi nỗi uất hận và căm phẫn chồng. Cuối cùng, chúng tôi cãi vã liên tục. Cuộc sống gia đình như chiến tranh lạnh, và đã mấy lần chúng tôi sống ly thân. Thậm chí chúng tôi còn nghĩ ly hôn là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Thế nhưng, trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, và tôi đã được đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn đã thanh lọc mọi quan niệm sống của tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ vì luôn chỉ làm theo ý mình mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi sống theo những gì tôi cho là hạnh phúc dựa trên quan niệm méo mó của mình. Với chồng, tôi luôn như một con nhím gai, cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không thỏa mãn. Trong hoàn cảnh như thế, làm sao anh ấy có thể cảm thấy hạnh phúc? Làm sao gia đình chúng tôi hòa thuận được?

Vì vậy, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn học cách trở thành một người vợ dịu dàng, hiền thục. Bất cứ khi nào có điều gì đó không phù hợp với quan niệm của tôi, tôi sẽ cố gắng nhẫn chịu.

Quá trình đó không hề dễ dàng. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường đầy rẫy lừa đảo và dối trá, chồng tôi vì muốn làm giàu nhanh chóng, đầu cơ trục lợi nên đã bị lừa không biết bao nhiêu lần, phát sinh nợ nần chồng chất. Không còn cách nào để trả nợ, anh ấy quay sang tìm cách bòn tiền tôi. Đối với tôi khi đó mà nói, tiền không phải là vấn đề. Nhưng nếu tôi không phải là một đệ tử Đại Pháp, chắc chắn tôi sẽ mỉa mai và đấu khẩu không ngừng trước thái độ và đòi hỏi của anh ấy.

Cổ nhân có câu: thiện ác hữu báo. Có lẽ trong kiếp trước tôi đã từng làm điều tổn thương anh ấy, nên kiếp này anh ấy làm điều tương tự với tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong biển người mênh mông, trở thành vợ chồng không phải là ngẫu nhiên, và tôi cần phải trân trọng mối nhân duyên này.

Theo thời gian, lòng tốt và sự nhẫn nại của tôi đã cải biến chồng tôi. Tiếng cười dần vang lên trong tổ ấm của chúng tôi và chúng tôi trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Ngoài việc sở hữu hai căn nhà, giờ đây chúng tôi thường nấu ăn và đi chơi cùng nhau. Từ bi và nhẫn đã xua tan bóng tối, ánh mặt trời rực rỡ đã tàn lụi từ ​​lâu lại chiếu sáng trong trái tim chúng tôi. Đó chính là Phật quang!

Mọi người xung quanh chúng tôi hết sức ấn tượng. Bạn bè tôi không hiểu làm thế nào mà một cuộc hôn nhân bên bờ vực đổ vỡ lại có thể trở nên hạnh phúc như vậy. Họ chia sẻ những khó khăn trong hôn nhân và xin lời khuyên của tôi. Với sự tận tình thuyết phục của tôi, ba cặp vợ chồng không những không ly hôn mà còn trở nên hòa thuận. Khi họ cảm ơn tôi vì những nỗ lực và thiện tâm của tôi, tôi nói với họ rằng mọi đức tính và khả năng của tôi đều là được Đại Pháp ban cho.

“Năm 2019, tỷ lệ ly hôn trong những gia đình đã kết hôn của Trung Quốc là 50,7%, cho thấy hơn một nửa gia đình đã kết hôn xảy ra tình trạng ly hôn”, theo một bài báo năm 2021 của Trường Kinh doanh Quốc tế Châu Âu Trung Quốc có tiêu đề “Điều gì đã giết chết hôn nhân? Tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc đã tăng 75% trong thập kỷ qua.” Tỷ lệ sinh giảm xuống, tỷ lệ tội phạm gia tăng, nhiều người không chịu kết hôn và biết bao vấn đề xã hội nảy sinh. Nguyên nhân là do đạo đức con người ngày càng sa sút.

Nếu tất cả chúng ta đều bắt đầu từ chính mình, đối xử tử tế với người khác, rồi dần dần mở rộng từ gia đình ra xã hội. Năng lượng thiện sẽ quy chính đạo đức con người, tương tác tích cực với năng lượng vũ trụ. Con người thuận theo tự nhiên, gia đình sẽ hòa thuận, đất nước sẽ thịnh vượng, vạn sự như ý.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/2/444908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/11/202192.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share