Bài viết của Dư Thiện, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2022] Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, đã được hồng truyền 30 năm qua, tuy đã đến với mọi ngóc ngách trên thế giới và nhận được sự ủng hộ rộng khắp của mọi giai tầng, nhưng nhiều người ở Trung Quốc vẫn chưa hiểu rõ, thậm chí còn hiểu lầm Đại Pháp vì bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và khoa học hiện đại. Ở đây, tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ chút nhận thức hạn hẹp của bản thân về quan hệ giữa khoa học thực chứng và nhận thức của chúng ta về Thần, để thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là phi thường và vượt xa khoa học hiện đại.

Vượt quá khả năng nhận thức của chủ nghĩa cộng sản và khoa học hiện đại

Hàng ngàn năm qua, các trường phái tín ngưỡng đã dạy con người tin vào Thần Phật và hướng thiện để trở về cố hương của họ nơi thiên thượng. Nhưng những người theo chủ nghĩa cộng sản đã bài xích, công kích những điều này. Karl Marx viết: “Tôn giáo là thuốc phiện của con người.” Mao Trạch Đông cũng nói, “Tôn giáo là thuốc độc.”

Song, hệ tư tưởng vô thần của chủ nghĩa cộng sản đã gây ra sự phá hoại ghê gớm. “Các chế độ cộng sản đã gây ra vụ hủy hoại ý thức hệ lớn nhất trong lịch sử nhân loại, giết chết hơn 100 triệu người trong thế kỷ trước”, theo một bài báo tháng 5 năm 2018 của USA Today có tiêu đề “Đừng tán dương Karl Marx. Chủ nghĩa cộng sản của ông ta đã gây ra cái chết cho hàng triệu người” (Don’t celebrate Karl Marx. His Communism has a death count in the millions).

Ngoài những hậu quả chết người, quan điểm của chủ nghĩa cộng sản về tôn giáo cũng méo mó. Có rất nhiều thứ, kể cả Thần Phật, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng đều tồn tại đúng như những gì các tôn giáo vẫn tin.

Khoa học thực chứng hiện đại thường bác bỏ sự tồn tại của Thần vì chưa có công cụ nào phát hiện ra Thần. Tuy nhiên, bản thân điều đó không đủ để bác bỏ sự tồn tại của Thần, bởi khoa học cũng có sự hạn chế và còn đang trong quá trình phát triển. Chẳng hạn, trong vài thế kỷ gần đây, các nhà khoa học đã có nhiều khám phá mà trước đây người ta chưa từng được biết đến. Vậy nhân loại quá khứ có thể phủ nhận sự tồn tại của những khám phá mới này vì họ chưa biết đến? Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục cởi mở với những ẩn số mà khoa học chưa thể giải thích đầy đủ.

Pháp Luân Đại Pháp là một trong những ví dụ vượt quá khả năng nhận thức của khoa học hiện đại. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua những điều kỳ diệu khôn tả khi tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để nâng cao sức khỏe và tâm tính.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mấy chục năm và đã chứng kiến ​​nhiều điều kỳ diệu. Dưới đây là một vài ví dụ.

Điều kỳ diệu quanh ta

Tôi có người hàng xóm bị liệt nửa người. Ông ấy chạy chữa khắp nơi nhưng không cách nào chữa khỏi. Vậy mà, chỉ sau vài ngày tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã bình phục. Một người bạn của tôi được chẩn đoán ung thư. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 20 năm trước, bệnh ung thư của bà ấy đã biến mất và bà đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Kể từ đó, bà không cần chăm sóc y tế nữa, hiện giờ, bà đã ngoài 60 tuổi và có sức khỏe tốt. Có rất nhiều ví dụ như thế. Một số người cũng đã được ban phước sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cháu gái tôi chỉ mới vài tuổi, nhưng cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm, chúng tôi chụp ảnh cháu và ngạc nhiên trước những gì chúng tôi nhìn thấy. Trong ảnh, xung quanh cháu có rất nhiều Pháp Luân, trên trần nhà, trên tường, và trên bàn ghế. Chúng tôi cũng nhìn thấy Pháp Luân trong các bức ảnh khi chụp cháu ngoài trời. Rất khó để giải thích điều này bằng khoa học hiện đại.

Hãy cởi mở

Xuyên suốt lịch sử, những người có thể mang lại những khám phá vĩ đại là những người cởi mở và không mù quáng tin những gì họ được nghe, trong đó có các nhà khoa học như Newton và Einstein. Tương tự, để hiểu Pháp Luân Đại Pháp và những điều kỳ diệu như ví dụ trên đây, chúng ta cũng cần phải nhìn có cái nhìn siêu việt khoa học hiện đại.

Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp, với khoảng 100 triệu người tập luyện tại hơn 100 quốc gia, đã giúp vô số người cải thiện sức khỏe và tâm tính. Nhiều người bị bệnh nan y hoặc vô phương cứu chữa đã khỏi bệnh, những gia đình tan vỡ được hàn gắn, và những linh hồn lạc lối tìm thấy hy vọng mới, tất cả đều nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cho dù có công nghệ hiện đại, có nhiều thứ mà tiền bạc không thể mua được và khoa học không thể mang lại, như sức khỏe, nội tâm an bình, và hạnh phúc thực sự. Thế nhưng, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lại có những điều này mà không phải tốn một xu. Chẳng phải đáng suy nghĩ sao?

Theo Kinh Pháp Hoa trong Phật giáo, hoa Ưu Đàm Bà La là loài hoa linh thiêng 3.000 năm mới nở một lần, “báo trước sự xuất hiện của Chuyển Luân Thánh Vương”. Tháng 7 năm 1997, phương trượng một ngôi chùa ở thành phố Gwangju tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc phát hiện thấy phần ngực tượng đồng mạ vàng Phật Như Lai ngồi có 24 bông hoa Ưu Đàm Ba La đường kính 3 mm, lúc đó có mấy trăm người đến chiêm ngưỡng. Đây là hoa Ưu Đàm Ba La được phát hiện sớm nhất có tài liệu ghi chép. Sau đó ở rất nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới không ngừng phát hiện ra hoa Ưu Đàm Ba La. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tìm thấy những bông hoa như vậy nở trong nhà và vườn nhà, và họ tin rằng đó là một dấu hiệu cho thấy Pháp Luân Đại Pháp đang ban phước cứu độ chúng sinh.

Nếu chúng ta là những đứa trẻ lạc lối của Thần, thì hẳn phải có biện pháp để chúng ta cải thiện bản thân và quay trở về. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/444897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201966.html

Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share