Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2022] Sau gần 1 năm bị giam giữ, một cặp vợ chồng cao tuổi ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đỗ Chí Tuấn (75 tuổi) và vợ là bà Ngô Khải Huệ bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2021 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Cuộc bắt giữ này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Miên Dương và xảy ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ngày 1 tháng 7 năm 2021). Trong vụ bắt giữ, một cảnh sát quát tháo các học viên: “Sắp tới mùng 1 tháng 7 rồi! Bởi các vị phản đối ĐCSTQ, nên chúng tôi mới bắt giữ các vị!”

Cảnh sát lục soát nhà của vợ chồng ông Đỗ và tịch thu các sách Đại Pháp (sách của Pháp Luân Công) và máy tính của họ. Ông Đỗ bị giam trong trại tạm giam thành phố Giang Du còn bà Ngô bị giam trong trại tạm giam thành phố Miên Dương.

Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng Tòa án thành phố Giang Du đã kết án ông Đỗ 3,5 năm tù và bà Ngô 4,5 năm tù từ hồi tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết khác về vụ án của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Bức hại trong quá khứ

Ông Đỗ từng là giám đốc của Bệnh viện Tâm thần thành phố Giang Du. Ngày 30 tháng 3 năm 1990, ông bị tai nạn xe hơi khiến bị thương ở vai phải và ông cũng phải cắt bỏ gần hết dạ dày. Để cải thiện sức khỏe của mình, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, ông Đỗ đã bị chính quyền nhắm đến vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ông bị bắt hai lần vào các ngày 20 tháng 2 và ngày 5 tháng 12 năm 2000, và mỗi lần đều bị giam 15 ngày.

Ông Đỗ bị bắt một lần nữa vào ngày 2 tháng 7 năm 2004. Cảnh sát đã phạt ông 1 năm lao động cưỡng bức vào ngày 11 tháng 11 mà không thông qua thủ tục pháp lý. Mặc dù ông bị Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa từ chối cho vào ngày 5 tháng 12, nhưng cảnh sát đã không thả ông ngay lập tức mà giam ông ở trong một trại tạm giam cho đến ngày 19 tháng 4 năm 2005.

Cảnh sát đã ập vào nhà ông Đỗ vào ngày 4 tháng 9 năm 2009 và tịch thu các sách Đại Pháp (sách của Pháp Luân Công), một máy tính xách tay, đầu đĩa VCD, một ổ ghi DVD, ba điện thoại di động và 100 đĩa trắng. Sau đó ông Đỗ bị kết án 3 năm tù.

Vợ ông Đỗ là bà Ngô Khải Huệ cũng là mục tiêu của chính quyền trong cuộc bức hại.

Vụ bắt giữ đầu tiên của bà Ngô xảy ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2000 và bị giam 15 ngày. Bà bị bắt một lần nữa vào ngày 27 tháng 11 năm 2000 và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư để thụ án một năm tù.

Sau vụ bắt giữ ngày 20 tháng 7 năm 2004, bà Ngô bị giam giữ 28 ngày. Tiếp đó bà bị kết án 1,5 năm trong trại lao động sau một vụ bắt giữ khác xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2005.

Một năm sau khi được thả, bà Ngô bị bắt một lần nữa vào tháng 10 năm 2007 và bị giam trong trung tâm tẩy não hai tuần.

Năm 2008 và 2009, cảnh sát sách nhiễu bà tại nhà nhiều lần, đặc biệt là xung quanh ngày 20 tháng 7 – ngày cuộc bức hại nổ ra.

Cả bà Ngô và ông Đỗ đều bị bắt vào ngày 9 tháng 12 năm 2015 và bị giam 15 ngày.

Bài liên quan:

Tỉnh Tứ Xuyên: Hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt trước lễ kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/445046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/22/201917.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share