Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2022] Ba cư dân thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm đã bị giam giữ bất hợp pháp hơn 1 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây đã có thông tin xác nhận rằng họ đã bị kết án tù gần 1 năm trước.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 13 tháng 4 năm 2020, ba học viên là bà Chu Minh Lan, bà Lưu Giáp Lan, bà Sơn Phúc Liên bị bắt giữ. Vì bà Chu từ chối cho cảnh sát biết địa chỉ nhà của mình, hai cảnh sát đã cuộn tròn một xấp giấy và đập vào mặt bà, khiến tai bà ong lên và đầu óc trở nên trống rỗng. Bà Sơn cũng bị đánh và bị đau dai dẳng ở tai. Sau đó cảnh sát đã tìm ra nơi ở của cả ba nữ học viên và lục soát nhà của họ. Các học viên đã được thả vài ngày sau đó.

Trước khi công tố viên gặp các học viên, cảnh sát đã quay lại nhà của bà Lưu và bà Chu để lục soát một lần nữa vào ngày 13 tháng 1. Cả hai học viên bị đưa tới đồn công an và bị ép phải thừa nhận tài liệu Pháp Luân Công tìm thấy ở khu chung cư của thôn là do họ phân phát. Hai người phụ nữ bị thẩm vấn từ 2 giờ chiều tới 1 giờ sáng và sau đó được trả tự do.

Hai tuần sau, vào ngày 28 tháng 1, cảnh sát đưa tất cả các học viên tới Viện Kiểm sát thành phố Thư Lan. Mỗi học viên bị hai công tố viên thẩm vấn. Bà Chu nói rằng bà muốn rút lại lời khai sau vụ bắt giữ vì lúc đó bà nhận tội trong khi đầu óc không tỉnh táo do bị đánh đập. Cả bà Chu và bà Lưu từ chối nhận tội và khẳng định rằng họ không làm bất cứ điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của mọi người về pháp môn.

Ngày 8 tháng 2, bà Chu và bà Lưu đã đến Viện Kiểm sát thành phố Thư Lan và cố gắng nộp đơn tố cáo cảnh sát vì đã đánh họ. Phó viện trưởng Trương Phượng Song của viện kiểm sát nói với họ rằng việc cảnh sát đánh người là sai. Nhưng khi các học viên yêu cầu công tố viên bác bỏ vụ án của họ, Trương nói với họ rằng vụ án của họ là đặc biệt và đã được chuyển đến Viện Kiểm sát thành phố Cát Lâm để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngày 27 tháng 2, các học viên đã được Tòa án thành phố Thư Lan thông báo qua tin nhắn rằng họ đã bị truy tố. Cảnh sát đã giam giữ họ tại Trại tạm giam thành phố Cát Lâm vào ngày 2 tháng 3, sau khi lừa họ đến đồn công an để xét nghiệm DNA virus corona. Chồng của bà Sơn, ông Vinh Căn Tường, cũng bị bắt và bị giam giữ đến tháng 8 năm 2021.

Ba học viên bị bắt một là nữa và bị tống giam trái phép. Vào tháng 7 năm 2021, Tòa án thành phố Thư Lan đã tổ chức phiên xét xử bí mật mà không thông báo cho gia đình của họ. Mãi đến nửa năm sau, vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, khi một lính canh của Nhà tù Nữ Cát Lâm gọi điện cho gia đình, họ mới biết rằng những người thân của họ đã bị kết án.

Ngày 19 tháng 2, cuối cùng gia đình của các học viên đã nhận được phán quyết của họ: Bà Chu bị kết án 5 năm, bà Lưu 5,5 năm và bà Sơn 7 hoặc 7,5 năm.

Bài liên quan:

Hai cư dân Cát Lâm bị biệt giam một năm và đang đối diện với xét xử

Tám người bị bắt giữ trong hai ngày, trong đó ba người từng bị đánh đập sau một vụ bắt giữ trước đó

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/11/444764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/18/201857.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share