Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2022] Một người đàn ông 53 tuổi đang thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công bị quản lý nghiêm ngặt ở trong tình trạng nguy kịch. Gia đình ông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến trường hợp của ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 8 năm 2019, cảnh sát bắt giữ ông Lưu Liên Khôn tại nhà, đồng thời lục soát cả văn phòng làm việc và nhà riêng của ông. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã sách nhiễu ông ba lần.

Sau đó ông Lưu đã bị đưa đến Trại tạm giam Bắc Thần.

Ngày 11 tháng 1 năm 2021, hai nhân viên của ủy ban thôn đã đến nhà ông Lưu và nói với vợ ông rằng họ có hai tuần để buộc ông Lưu phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe doạ sẽ kết án ông Lưu 7 năm tù, nhưng nếu bà ký tên vào bản tuyên bố thay cho ông Lưu thì ông Lưu có thể sẽ bị xử nhẹ hơn. Bà đã từ chối.

Tháng 10 năm 2021, ông Lưu đã bị kết án 5 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Tân Hải. Tại đây, ông bị quản lý nghiêm và ở trong tình trạng nguy kịch. Chi tiết về vụ án của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lưu bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Trước đó ông từng bị bắt vào tháng 4 năm 2000 và bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu. Thời hạn của ông đã bị kéo dài thêm một năm vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Không lâu sau khi được thả, vào tháng 4 năm 2003, ông Lưu lại bị bắt giữ. Ban đầu ông bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Bản Kiều và sau đó bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu. Ông đã được thả vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 nhưng lại nhanh chóng bị bắt một lần nữa vào ngày 15 tháng 12 cùng năm.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, Nhà tù Tân Hải đã tích cực đàn áp các học viên bị giam giữ ở đó. Tháng 5 năm 2019, nhà tù đã phát động một chiến dịch mới nhằm mục cưỡng bức các học viên bị giam giữ từ bỏ đức tin của họ. Tất cả học viên, kể cả những người bị bệnh, những người già ngoài 70 và 80 tuổi, cũng như những người sắp được thả, đều bị yêu cầu phải “chuyển hoá”.

Ông Lý Thiếu Thần (77 tuổi) đang thụ án 4 năm tù, đã qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 do bị tra tấn. Một lính canh còn huênh hoang: “Thà có một học viên Pháp Luân Công đã chết mà ‘chuyển hoá’ rồi, còn hơn là một học viên còn sống mà không chuyển hóa.”

Bài liên quan:

Người đàn ông Thiên Tân bị kết án tù và vợ ông bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/445047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/21/201902.html

Đăng ngày 12-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share