Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 26-03-2022] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí, từ ngày 12 đến 20 tháng 3 năm 2022. Trong chín buổi học, những người tham dự đã xem các video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và học năm bộ công pháp. Vào cuối khóa học, các thành viên trong lớp đã chia sẻ về những trải nghiệm của họ với tư cách là học viên Pháp Luân Đại Pháp mới.

0d1d5e8a5f685571ea60c4ef132a5579.jpg

Những người tham dự Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày học các bài công pháp.

b886d58dc4726b2c08b3ee576da051d6.jpg

Các học viên mới phản hồi về trải nghiệm của họ sau khi tham dự khóa học chín ngày.

“Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi hằng tìm kiếm”

Anh Lộ, đến từ Trung Quốc, cho biết anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi một học viên Đại Pháp gọi điện cho anh và chỉ cho anh cách vượt tường lửa của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) khi anh còn là sinh viên đại học ở Trung Quốc. Sau đó, anh biết việc ĐCSTQ đã giết hại các học viên Đại Pháp để lấy nội tạng rồi bán chúng để cấy ghép. Anh đã bị sốc và muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh tải xuống bản ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý và nghe trong hai ngày. Anh nói, “Tôi cảm thấy đó là những gì tôi đang tìm kiếm.”

Trong một bữa tối, anh Lộ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với bạn bè của mình, nhưng một trong số họ đã gọi cảnh sát đến bắt anh. Từ đó, cảnh sát thường xuyên đến nhà anh để sách nhiễu. Vì là một giáo viên, anh thường giảng chân tướng cho học sinh của mình và phát đoạn video vạch trần vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Anh Lộ giải thích rằng anh muốn học trò của anh suy nghĩ độc lập và không mù quáng tin vào bất cứ điều gì ĐCSTQ nói. Sau đó, anh bị tố giác và bị bắt.

Kể lại việc ngôi nhà của mình bị đột kích, anh Lộ nói: “12 công an đến nhà tôi mà không có bất kỳ văn bản chính thức hay lệnh khám xét nào. Họ lục khắp nhà trong hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, họ thường xuyên quay lại nhà tôi để sách nhiễu tôi, khiến người nhà tôi vô cùng sợ hãi. Họ cố ép tôi từ bỏ tu luyện. Cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi Trung Quốc”.

Sau khi đến Singapore, anh Lộ nhìn thấy thông báo về các khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày miễn phí và đã quyết định tham gia. Anh cho biết, “Tôi cảm thấy Sư phụ luôn chỉ dẫn tôi.”

“Một bước đi đúng”

Ông Kim kể về việc ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Năm 2020, ông mắc bệnh hiểm nghèo, ốm trong một tháng liền. Hầu như ông không thể ăn uống gì và sút 6, 7 kg. Trong thời gian đó, ông còn có một cơn ác mộng lặp đi lặp lại mà ông đã từng gặp khi còn nhỏ. Ông kể: “Trong giấc mơ, có một khoảng không không có sự sống, một không gian đen kịt, thật đáng sợ. Cơn ác mộng như thể nhắc nhở tôi rằng tôi có việc phải làm nhưng chưa thực hiện được”.

Vài tháng sau, ông Kim thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng, toàn là những thông tin tiêu cực. Ông muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì, vì vậy ông đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Kim chia sẻ, “Sau khi tôi đọc cuốn sách, tôi phát hiện ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như những thông tin tiêu cực trên mạng. Và tôi bắt đầu cảm thấy đó là một điều rất quý giá”. Ông cho biết khi ông mới bước vào tu luyện, ông rất ích kỷ và có ham muốn mạnh mẽ. Một số ý nghĩ liên tục xuất hiện bảo ông đừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bất cứ khi nào ông Kim quyết định ngừng tu, ông sẽ cảm thấy hối tiếc và có cảm giác ông đã đánh mất điều gì đó.

Vậy nên, ông Kim lại đọc Chuyển Pháp Luân. Trạng thái này lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, ông Kim tìm thấy một nhóm học viên địa phương và bắt đầu luyện công với họ. Ông rất vui khi có các học viên khác để trò chuyện và một số người trong số họ khuyên ông tham gia khóa học chín ngày.

Ông Kim giải thích, “Sau khi các học viên khác sửa tư thế tay cho tôi trong các buổi học, tôi cảm thấy năng lượng mạnh mẽ hơn. Tôi đã từng bị đau ở tay, nhưng sau khi tham gia các buổi học, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Tôi cũng rất vui khi có mặt ở đây cùng các đồng tu, tốt hơn tự học ở nhà một mình. Bước đi này là đúng rồi.”

Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Ông Trịnh, cũng đến từ Trung Quốc, cho biết ông đã tự mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian đầu và cảm thấy hơi khó khăn. Sau khi tham gia cùng nhóm học viên địa phương, ông cảm thấy tốt hơn. Các học viên khác đã nói với ông về khóa học chín ngày, và ông nhận thấy việc học với những người khác dễ dàng hơn so với học một mình.

Ông kể rằng khi ở Trung Quốc, ông đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Sau khi đến Singapore, ông biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời.

Người mẹ nguy kịch của một học viên hồi phục

Bà Dư đã từng tham gia khóa học chín ngày trước đó, và bà rất vui khi được tham gia lại. Bà đã chia sẻ với các học viên khác về sự hồi phục đáng kinh ngạc của mẹ bà.

Bà Dư nói: “Mẹ tôi ở Trung Quốc, năm nay đã 87 tuổi rồi. “Anh trai tôi chăm sóc cho bà cụ hàng ngày, nhưng bà cụ ngày càng ốm yếu. Có lần, mẹ tôi nằm miết không dậy trong ba ngày, anh trai tôi rất buồn. Một mặt anh bảo tôi về nhà gặp mẹ, một mặt anh chuẩn bị cho hậu sự, mua hết đồ khâm liệm. Đến đêm thứ ba, mẹ tôi tỉnh dậy. Chúng tôi quay video nhưng bà không nói nên lời, cũng không thể ngẩng đầu lên được. Khi đó, tôi liên tục niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ cho bà cụ nghe. Sang ngày thứ tư, bà cụ đã có thể ăn và tình trạng sức khỏe của bà sau đó ngày càng tốt hơn! Giờ thì bà cụ hoàn toàn bình phục rồi.”

Kể đến đó, bà Dư hào hứng lấy điện thoại ra và cho mọi người xem một bức ảnh gần đây của mẹ bà. Người phụ nữ trong ảnh đang cười và trông rất vui vẻ. Bà cụ ngồi thẳng lưng, trông không giống một người mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Dư nói, “Mọi người xem này, bà cụ giờ khỏe mạnh và làn da của bà trắng hồng. Sư phụ đã cứu bà cụ. Nếu không, mẹ tôi có thể đã qua đời rồi.”

Mẹ và con trai đều được thụ ích

Bà Tee đã tham gia khóa học 9 ngày cùng với con trai mình. Bà chia sẻ, “Tôi cảm thấy dễ chịu và cơ thể tôi khỏe mạnh hơn. Trước đây, tôi không thể đổ mồ hôi bình thường, nhưng bây giờ thì ổn rồi.” Bà cho biết thêm rằng sau khi tham gia các buổi học, cơn đau đầu của bà trở nên nhẹ hơn và cuối cùng, chúng đã biến mất sau một đêm.

Con trai của bà Tee, anh Victor, cho biết, “Tôi đưa mẹ đến đây nhưng tôi cũng được thụ ích.” Anh chia sẻ, “Mặc dù tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2005, nhưng lần này trong khi nghe Sư phụ giảng tôi đã nghe được chi tiết hơn và đã được thụ ích rất nhiều. Trong khi biểu diễn các bài công pháp, các học viên đã sửa một số động tác tay không chính xác cho tôi.”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore nằm gần Ga Tàu điện ngầm Kallang ở Singapore. Mỗi quý, các học viên địa phương sẽ tổ chức một khóa chín ngày miễn phí tại đây nhằm giúp mọi người học Pháp Luân Đại Pháp để có được thân thể khỏe mạnh, nội tâm bình an và tinh thần phấn chấn. Các buổi học được tổ chức trong chín ngày liên tục, từ 7:15 tối đến 9:45 tối. Khóa học chín ngày tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022. Mọi người quan tâm vui lòng tham dự. Email đăng ký: register@falundafa.org.sg

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/440470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/28/199698.html

Đăng ngày 14-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share